Trái với phong độ khá tệ trên sân khách, Bayern thực sự là cỗ máy hủy diệt khi chơi tại sào huyệt Allianz Arena. Thầy trò HLV Jupp Heynckes đã chờ sẵn Lille tới nộp mạng ở hang Hùm.
Chưa ai quên Bayern đã phải đón nhận thất bại muối mặt 1-3 trong chuyến làm khách BATE trên đất Belarus ở lượt đấu thứ hai. Hay gần nhất, mặc dù giành trọn 3 điểm, nhưng cũng phải nhờ đến quả phạt 11m thành công của Muller mới hạ được Lille, đối thủ mà họ sẽ tiếp đón đêm nay.
![]() |
Nhắc lại như thế để thấy rằng phong độ của Bayern trên sân khách không tốt, mà ngay mùa trước vào tới chung kết cũng vậy. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Bavaria lại luôn mang hình ảnh khác hẳn khi được chơi tại sào huyệt Allianz Arena. Theo thống kê, Bayern đã thắng tới 15/16 trận sân nhà gần nhất ở đấu trường châu Âu.
Ở thời điểm hiện tại, Bayern đúng là cỗ máy hủy diệt. Hay nói một cách hoa mỹ như Chủ tịch Uli Hoeness thì “Bayern đang chơi một thứ bóng đá nghệ thuật”. Nhìn khắp cựu lục địa, không giải đấu nào trở nên nhàm chán như Bundesliga trước sự thống trị tuyệt đối của Bayern.
Sau 10 vòng, Bayern thắng tới 9 (thua 1), hơn phần còn lại tới 7 điểm với hiệu suất kinh hoàng: ghi 30 bàn, lọt lưới vỏn vẹn 4 quả. Sau 2 năm tay trắng, cuộc chiến đòi lại Đĩa bạc có lẽ không còn là mối bận tâm của “Hùm xám”. Thay vào đó, một cuộc báo thù sau thất bại ở trận chung kết Champions League 2011/12 ngay tại sân nhà giờ sẽ là mục tiêu tối thượng của thầy trò Heynckes.
Mà muốn đi tới tận cùng của con đường, Bayern cần phải vượt qua vòng bảng trước đã, khi mà họ bất ngờ bị đẩy xuống thứ 3 bảng F. Tất nhiên, quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay thầy trò Heynckes, song họ cũng không được phép chủ quan. Có nghĩa, mệnh lệnh với Bayern là phải kiếm trọn 3 điểm ở màn tiếp đón Lille.
Với Bayern lúc này, HLV Heynckes thậm chí còn phải đau đầu với cuộc khủng hoảng thừa nhân sự. Ngoại trừ chấn thương của Badstuber, tất cả các ngôi sao còn lại của Bayern đều háo hức được ra sân. Những cái tên phải ngồi dự bị dĩ nhiên không thể hài lòng, song cũng may là chưa có cơn sóng ngầm nào ở Allianz Arena. Thay vào đó là một cuộc cạnh tranh khá sòng phẳng, cùng chiến dịch xoay tua khá hợp lý của Heynckes.
Sau 10 ngày dưỡng thương, Ribery tái xuất khi ghi dấu ấn ở cả 3 bàn thắng vào lưới Hamburg hồi cuối tuần. Trước đó ít ngày, Robben cũng đánh dấu ngày trở lại bằng cú đúp vào lưới K’lautern. Đêm nay, đôi cánh Rib-Rob sẽ tái hợp, chưa kể cặp song sát M&M (Muller-Mandzukic) đang duy nổ súng rất đều đặn.
Sau 3 trận toàn thua, tinh thần của Lille đã chạm đáy. Chưa kể, cơn bão chấn thương đang càn quét nhà cựu vô địch nước Pháp khi những Debuchy, Basa, Digne, Gueye và Mendes đều sẽ phải ngồi ngoài. Lịch sử cũng quay lưng với đội bóng của HLV Rudi Garcia khi Lille toàn thua trong cả 3 lần làm khách trên đất Đức mà chẳng ghi nổi bàn danh dự.
Champions League vẫn là sân chơi quá tầm và sau 90 phút ở đất chết Allianz Arena, Lille sẽ chính thức nói lời tạm biệt.
Đội hình dự kiến
Bayern (4-2-3-1): Neuer, Lahm, Boateng, Dante, Alaba, Martinez, Schweinsteiger, Robben, Mueller, Ribery, Mandzukic
Lille (4-3-3): Landreau, Sidibe, Rozehnal, Chedjou, Beria, Pedretti, Martin, Balmont, Kalou, Roux, Payet
Dự đoán: 3-0
Thông tin bên lề
– Bayern chạm trán các đội bóng Pháp tổng cộng 30 lần với thành tích thắng 16, hòa 5 và thua 9. Trên sân nhà, “Hùm xám” thắng 9, hòa 2 và chỉ thua 3 trận.
– Lille toàn thua trong cả lần làm khách các đội bóng Đức, không ghi được bàn nào. Tính rộng ra, cựu vương Ligue 1 chỉ thắng được 1 trong 7 lần đối đầu các đại diện Bundesliga.
– GĐTT Sammer của Bayern từng dẫn dắt Dortmund loại Lille ở vòng 4 UEFA Cup 2001/02.
– Bayern toàn thắng cả 3 trận sân nhà vòng bảng mùa trước, hạ Man City (2-0), Napoli (3-2) và Villarreal (3-1). Mùa này, Bayern đánh bại Valencia 2-1 ở trận ra quân.
– Chỉ có 2 đội toàn thua cả 3 trận là Dinamo Zagreb và Lille. Kể từ mùa 2003/04 khi vòng bảng Champions League không còn chia làm 2 giai đoạn, chưa đội nào đi tiếp sau khi nhận cả 3 thất bại.
Thu Trang (theo bongdaso)


Bình luận (0)