Kiev từng là nơi chôn vùi giấc mơ của Man City. Nhưng hiện nay đội bóng áo xanh thành Manchester đã có một vị thế hoàn toàn khác ở sân chơi châu lục. Chuyến làm khách tại sân Olimpiyskyi đêm nay sẽ là dịp để họ trả món nợ cũ, đồng thời mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết.

Man City (phải) sẽ có niềm vui trong lần trở lại sân Olimpiyskyi đêm nay?
GIẤC MƠ VƯỢT NGƯỠNG
Sau 8 năm thuộc về Tập đoàn ADUG, Man City đã trở thành một thế lực trong làng bóng đá xứ sương mù. Nhưng trên đấu trường châu lục, thành tích của họ vẫn còn hết sức khiêm tốn. Kể từ khi các sân chơi cấp CLB ở châu Âu mang tên gọi Champions League và Europa League, kết quả thi đấu tốt nhất của Man City chỉ là góp mặt tại vòng 1/8.
Dynamo Kiev là một trong những nguyên nhân khiến Man xanh chưa vượt qua được cái ngưỡng này. Trong mùa giải 2010/11, Man City từng chạm trán đại diện của bóng đá Ukraine tại vòng 1/8 Europa League. Trận lượt đi, Man City phơi áo 0-2 tại Kiev. Bước vào lượt về, hy vọng của đội bóng nhà giàu thành Manchester sớm tiêu tan bởi chiếc thẻ đỏ của Mario Balotelli. Năm đó Man City thất bại chung cuộc 1-2, đành phải ngậm ngùi dừng bước.
So với thời điểm đó, Man City hiện nay đã ở một tầm vóc khác. Họ không còn là khách lạ với cái nhìn bỡ ngỡ ở đấu trường châu lục. Man xanh giờ là đối thủ đáng gờm, sở hữu nhiều tên tuổi lớn trong đội hình. Chiến dịch vòng bảng Champions League 2015/16 cho thấy sự tiến bộ cả về năng lực chuyên môn lẫn bản lĩnh chinh chiến nơi các cầu thủ Man City. Lần đầu tiên trong lịch sử, họ giành vé đi tiếp với tư cách đầu bảng.
Man City mùa này không còn run rẩy trên đất khách như trước. Những chiến thắng tại sân của Sevilla hay M’gladbach là lời khẳng định sức mạnh của thầy trò HLV Manuel Pellegrini, đồng thời là tín hiệu báo động cho chủ nhà Dynamo Kiev ở 90 phút sắp tới.

Man City đang nắm trong tay cơ hội thuận lợi để vượt qua cái ngưỡng vòng 1/8 ở sân chơi châu lục. Họ có lực lượng mạnh, bản lĩnh chinh chiến dày dạn, cùng một HLV lăn lộn nhiều năm ở các cúp châu Âu. Đội bóng áo xanh thành Manchester đã may mắn khi bắt được lá thăm mang tên Dynamo Kiev ở vòng này. Đây vừa là dịp trả món nợ cũ, vừa là thời cơ vàng để họ lọt vào vòng tứ kết Champions League.
SỬA SAI TẠI KIEV
Man City từng bị nhấn chìm tại Kiev trong quá khứ, nhưng thành phố này giờ là nơi nuôi dưỡng niềm hy vọng của họ. Để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Olimpiyskyi, HLV Pellegrini đã cất hàng loạt trụ cột ở trận gặp Chelsea cuối tuần qua. Động thái hy sinh FA Cup giúp các cầu thủ Man xanh có được thể lực sung mãn khi đối đầu Dynamo Kiev.
Thuận lợi lớn với Man City là Dynamo Kiev hiện đang thiếu thực tiễn thi đấu. Do giải VĐQG Ukraine vẫn trong giai đoạn nghỉ Đông, nên các cầu thủ chủ nhà chỉ có thể làm ấm đôi chân bằng các trận giao hữu. Việc không chơi trận đấu chính thức nào trong vòng hơn 2 tháng qua là bất lợi lớn với Dynamo Kiev.
Tính chất hòa nhã, thiếu sự ganh đua của loạt giao hữu vừa qua chẳng khác nào liều thuốc ru ngủ đại diện bóng đá Ukraine. Bản năng chiến đấu nơi các cầu thủ không được phát huy trong môi trường đó.
Nhưng đêm nay, Dynamo Kiev sẽ phải đối mặt với bầu không khí hoàn toàn khác. Trước mắt họ là trận đấu mang tính cân não, với áp lực được đẩy cao và mỗi sai lầm đều phải trả giá rất đắt. Man City hiện nay không còn là đội bóng khờ khạo như hồi năm 2011. Họ đã chuẩn bị rất kỹ để sửa chữa sai lầm từng mắc phải trong quá khứ.

90 phút trên sân Olimpiyskyi đêm nay có thể sẽ trở thành cột mốc mang tính lịch sử với Man xanh. Đánh bại Dynamo Kiev, Man City sẽ có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại giai đoạn loại trực tiếp của Champions League. Nhiệm vụ đó hiện không còn bất khả thi với một đội bóng đã có sự trưởng thành đáng kể về bản lĩnh chinh chiến như Man City mùa giải này.
Thông tin
Dynamo Kiev: Antunes bị treo giò. Morozyuk chấn thương. Khả năng ra sân của Rybka còn bỏ ngỏ.
Man City: De Bruyne, Delph, Navas, Mangala và Nasri chấn thương. Sagna và Bony không chắc kịp bình phục.
Dynamo Kiev không thắng theo châu Á 5/7 trận vừa qua.
Man City thắng theo châu Á 4/6 trận gần đây.

DỰ ĐOÁN: 1-2
NT (theo bongda+)

Bình luận (0)