Hành quân tới Celtic Park, Milan vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng dai dẳng đã đeo bám họ suốt từ đầu mùa bóng tới nay.
Hồi tháng 9 vừa qua, Milan đã làm nên một điều bất ngờ. Mặc dù khi đó (cũng như bây giờ), đội bóng của HLV Max Allegri đang phải trải qua một giai đoạn tệ hại về phong độ và gặp khủng hoảng chấn thương, Milan vẫn có thể đánh bại Celtic với tỷ số 2-0 trên sân nhà, nhờ các bàn thắng của Sulley Muntari và Cristian Zapata.
![]() |
Giờ đây nhìn lại, chiến thắng đó mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Milan. Sau hai trận hòa trước Barcelona và Ajax trên sân nhà, Milan đã để thua Barca trên sân khách với tỷ số 3-1. Dù vậy, nhờ có trận thắng Celtic ở vòng đầu tiên, giờ đây họ vẫn giữ được vị trí nhì bảng chỉ xếp sau đội bóng Tây Ban Nha.
Hành quân tới sân Celtic Park lần này, Milan sẽ phải đối mặt với bầu không khí cuồng nhiệt sục sôi đã khiến cho rất nhiều đội bóng phải gục ngã. Đối thủ của họ, Celtic, cũng đang có phong độ rất cao khi đã vươn lên ngôi đầu bảng giải quốc nội Scotland, bỏ xa đội thứ nhì Inverness tới 5 điểm.
Trong khi đó, Milan gần như không có thay đổi gì kể từ khi hai đội gặp nhau hồi tháng 9. Phong độ của họ vẫn hết sức tệ hại, lần cuối cùng họ thắng một trận đấu ở Serie A là trước Udinese, cách đây đã hơn 1 tháng, và đó cũng là trận thắng duy nhất của đội bóng trong 2 tháng 10 và 11.
Tình hình lực lượng của Milan cũng không khiến các CĐV lạc quan hơn, khi liên tục có những cầu thủ phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương. Mới đây nhất, tới lượt Mexes và Muntari đã phải vào bệnh viện điều trị. Mexes bị một chứng bệnh lạ ở mắt, trong khi Muntari chấn thương cơ đùi và nhiều khả năng sẽ còn phải nghỉ dài dài. Bên cạnh đó, thủ môn Amelia cũng vừa phẫu thuật chấn thương đầu gối, còn Zaccardo cũng chưa thể ra sân.
Trong những ngày tháng San Siro ảm đạm một màu xám, ngay cả các CĐV Milan cũng không còn đứng về phía đội bóng của họ. Sau khi Milan không thắng nổi Genoa, một nhóm CĐV quá khích đã chặn đường các cầu thủ để quyết “làm cho ra nhẽ”. Những vụ lùm xùm như thế này sẽ gây ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều thành viên trong đội bóng, có thể họ sẽ chơi tốt hơn, nhưng cũng có thể họ sẽ ngày càng tệ đi.
Cơn khủng hoảng của Milan đã kéo dài quá lâu, trong khi lẽ ra nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Rossoneri có thể thoát khỏi vũng lầy này, và nếu không thể vượt qua vòng bảng Champions League, đó sẽ là một thảm họa thực sự cho đội bóng của HLV Max Allegri.
Lực lượng
– Celtic: Vắng Steven Mouyokolo, Adam Matthews (chấn thương), Nir Bitton, Scott Brown (treo giò).
– Milan: Vắng Sulley Ali Muntari, Cristian Zaccardo, Giampaolo Pazzini, Stephan El Shaarawy, Mattia De Sciglio, Antonio Nocerino (chấn thương).
Phong độ và đối đầu
– 6 trận gần nhất: Milan thắng 1 hòa 3 thua 2.
– 6 trận gần nhất: Celtic thắng 4 hòa 1 thua 1.
– 6 trận đối đầu gần nhất Milan thắng 3 hòa 2 thua 1.
Đội hình dự kiến
![]() |
Dự đoán: Celtic 1-1 Milan
Hoài An (theo bongdaso)



Bình luận (0)