Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03/03, 21:30, Leverkuven – Bayern Munich: Đập tan nỗi lo sân khách

Tạp Chí Giáo Dục

Kể từ khi bước sang năm mới 2012, Bayern chưa biết mùi chiến thắng trên sân khách tại đấu trường Bundesliga. Vì thế chẳng ngạc nhiên khi thầy trò Jupp Heynckes hạ quyết tâm “xóa dớp sân khách” cao hơn hơn lúc nào hết…
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Bayern kể từ khi bước vào chặng lượt về đến nay. Song lý do chính vẫn được xem là sự thiếu tự tin của Hùm Xám trong những chuyến làm khách. Cứ nhìn vào bảng thành tích của thầy trò HLV Jupp Heynckes thì sẽ rõ. Bayern toàn thắng 3 trận sân nhà trong năm 2012 với cùng tỉ số 2-0. Trong khi trên sân khách họ mới chỉ thắng một trận duy nhất trước Stuttgart tại cúp QG, 4 trận còn lại đều gây thất vọng (3 tại Bundesliga, 1 tại Champions League).

Leverkusen sẽ có chuyến làm khách gian khó trên sân của Barca vào
giữa tuần tới

Nếu như thất bại trên sân của M’Gladbach chỉ được xem là sự xảy chân của Hùm Xám, thì trận hòa trên sân Hamburg, Freiburg hay gần nhất là trận thua mất mặt trên sân của FC Basel đã chứng tỏ rằng Bayern thi đấu kém trên sân khách một cách có hệ thống. Và nếu muốn chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay, Bayern không còn cách nào khác là phải cải thiện thành tích sân khách ở thời điểm hiện tại.
Nhưng làm thế nào để cải thiện thành tích này khi trước mắt Bayern là một Leverkusen đang rất hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp trước Augsburg (4-1) và Cologne (2-0). Không những thế, ba mùa giải gần đây BayArena cũng không còn là điểm đến dễ chịu với đoàn quân xứ Bavaria. Minh chứng là 3 lần hành quân tới đây gần nhất, Hùm Xám hai lần phải chia điểm tại Bundesliga và một lần lấm lưng trắng bụng tại cúp QG.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là Leverkusen sẽ tiếp tục khoan sâu vào nỗi đau sân khách của Hùm Xám. Cần phải biết rằng, giữa tuần tới, thầy trò HLV Robin Dutt sẽ có chuyến đi bão táp tới sân của Barca tại Champions League. Nếu căng sức với Bayern, Leverkusen rất có thể sẽ phải chịu một kết quả thảm bại tại Nou Camp. Chưa kể ở thời điểm hiện tại lực lượng của đội chủ nhà còn bị sứt mẻ nghiêm trọng khi Adler, da Costa, Ballack, Barnetta và Sam vắng mặt do chấn thương.
Ở phía bên kia thái cực, sau trận này các cầu thủ Bayern sẽ được nghỉ ngơi một tuần trước khi đón tiếp Hoffenheim trên sân nhà Allianz Arena. Vậy nên, chắc chắn HLV Jupp Heynckes sẽ đốc thúc các học trò phải chơi hết mình để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại Bundesliga trong năm 2012.

Bayern vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại Bundesliga trong năm 2012

Hẳn nhiều người cho rằng lực lượng của Bayern bị ảnh hưởng phần nào bởi loạt giao hữu quốc tế giữa tuần qua. Song trên thực tế lại không phải như vậy. Trong số 7 cầu thủ Bayern về làm nhiệm vụ quốc gia, thì chỉ Boateng là thi đấu trọn 90 phút, còn lại những Gomez, Ribery, Badstuber, Kroos, Robben và Muller đều đá nửa hiệp, hoặc hết hiệp 1 bị thay ra hoặc vào sân trong hiệp hiệp 2. Hơn nữa, nếu chứng kiến các cầu thủ thi đấu thì rõ ràng họ chẳng tốn quá nhiều sức vào các trận đấu không mang nhiều ý nghĩa đó.
Vậy nên mới có chuyện những cầu thủ nói trên đều có tên trong chuyến hành quân tới BayArena đêm nay. Ngoại trừ việc Muller nhường suất đá chính cho Robben, năm người còn lại nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Cùng với sự trở lại kịp thời của thủ quân Philipp Lahm sau chấn thương, đoàn quân xứ Bavaria hứa hẹn sẽ đủ sức để có thể giành được chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở chặng lượt về này.
Đội hình dự kiến:
Leverkusen: Leno; Corluka, Schwaab, Toprak, Kadlec; Reinartz, L.Bender; Castro, Renato Augusto, Schurrle; Kiebling.
Bayern: Neuer; Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm; Tymoshchuk, Alaba; Robben, Kroos, Ribery; Gomez.
Dự đoán: 1-2
NHẬT HUY (theo bongda68)

Bình luận (0)