Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 12/12, sân Anfield, bảng C Champions League, Liverpool – Napoli: Cửa rộng, cửa hẹp do mình

Tạp Chí Giáo Dục

Để tiếp nối tham vọng vào chung kết như mùa giải trước, Liverpool cần kiểm tra bản lĩnh của mình ở trận “chung kết nháp” với Napoli…
Cuối tuần qua, tin vui ập đến với Liverpool khi họ kết thúc vòng 16 Premier League với vị trí đầu bảng xếp hạng. Thành quả đó đến từ sự kiên trì bám đuổi Manchester City sau 15 vòng bất bại, trước khi nhà ĐKVĐ gục ngã dưới chân Chelsea.
Hẳn nhiên, thầy trò HLV Jurgen Klopp cũng như CĐV của họ đã có cuối tuần bay bổng, để bước sang tuần mới, tất cả bỗng nhớ ra rằng, đêm nay thực sự là một đêm trọng đại với The Kop. Trận đấu với Napoli.
Ở thời điểm mà lẽ ra HLV người Đức đã có thể xáo trộn đội hình để dưỡng sức cho các trụ cột thì trên thực tế, vẫn phải là những con người tốt nhất cho trận quyết chiến. Trận đấu “sinh tử”.
Vị trí á quân giành được mùa trước cùng những đầu tư nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã xếp Liverpool vào danh sách ứng viên nặng ký, bất kể rơi vào bảng đấu có Paris Saint Germain, Napoli. Lữ đoàn đỏ khởi động theo đúng sự mong đợi – thắng PSG 3-2. Thất bại trước Napoli có thể coi là một tai nạn với bàn thua ở phút 90, để sau đó họ trở lại bằng chiến thắng 4-0 trước Crvena Zvezda.
Nhưng rồi, thất bại ở Naples không thể ví von là tai nạn nữa, bởi ở Belgrade và Paris cũng vậy, Liverpool trở về với 2 bàn tay trắng. Thế nên, tình cảnh của đội chủ sân Anfield lúc này là lằn ranh sinh – tử, với chiến thắng không phải là điều kiện duy nhất.
Với 6 điểm hiện có và các kết quả đã xảy ra, nếu PSG thắng Crvezna Zvezda, Liverpool cần phải thắng 1-0 hoặc cách biệt nhiều hơn 2 bàn trước đại diện Italia. Tuy đang đứng thứ 3 nhưng có 1 điều kiện để Liverpool đứng đầu bảng. Đó là khi PSG hòa và 3 điểm ở lại sân Anfield, Liverpool sẽ đứng đầu nhờ hệ số đối đầu giữa 3 đội tốt nhất. Đội đứng thứ 2 sẽ tùy thuộc vào tỷ số trận đấu ở thành phố Cảng.
Các khả năng là vậy, nhưng không may khi đây không phải thời điểm Klopp nói thắng là thắng. Nhất là tại Champions League. Hẳn nhiên, khi bị đẩy vào chân tường, sức mạnh sẽ được nhân lên, nhưng Napoli đã là một đối thủ rất khác với thời điểm cách đây 8 năm, khi Steven Gerrard lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 ở Anfield.
Trong tay HLV lão làng như Carlo Ancelotti, tưởng như trận hòa ngày ra quân trên sân Crvezna Zvezda là một kết quả đáng thất vọng nhưng thực tế là Napoli đang trở thành đối thủ khó bị đánh bại. Mùa này, Napoli chỉ thua 2/9 trận sân khách ở các mặt trận (thắng 5).
Từng làm việc ở Premier League, Ancelotti hiểu rõ sức ép có thể tạo ra với đội bóng của mình, nhưng rõ ràng là với sự trưởng thành của các học trò, ông có lý do để tuyên bố “không đi xe bus”. Bởi khi đang tạm thời có lợi thế là trận thắng lượt đi, ông cũng quá rõ chuyện chỉ cần ghi được bàn thắng ở Anfield là gánh nặng dành cho đối thủ lên gấp đôi, gấp ba.
Tất nhiên, ghi bàn ở Anfield không dễ (mùa này mới chỉ có PSG, Chelsea và Cardiff City làm được điều đó), nhưng không mạo hiểm sẽ không có quà!
* Lực lượng
– Liverpool: Alex Oxlade Chamberlain, Joseph Gomez chấn thương.
– Napoli: Vlad Chiriches, Simone Verdi chấn thương.
* Thống kê và đối đầu
– Liverpool từng thắng Napoli 3-1 ở vòng bảng Europa League mùa giải 2010/11.
– The Reds thắng 10, hòa 5, thua 13 trước các CLB Italia tại Cúp châu Âu, trong đó, trên sân nhà, họ thắng 7, thua 4.
– Napoli chưa từng thắng trên đất Anh (6 trận).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 2-1
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)