Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 12/3, lượt về vòng 1/8 Champions League, sân Parc des Princes, PSG – Dortmund: Nhà giàu cũng khóc

Tạp Chí Giáo Dục

Rất có thể, đội bóng “lắm tiền nhiều của” PSG sẽ có mùa thứ 3 liên tiếp dừng chân tại Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên…
Trước khi làm khách trên sân của Dortmund cách đây 3 tuần, PSG đã trải qua chuỗi trận bất bại trong năm 2020 với 11 thắng, 2 hòa. Tuy nhiên, đúng như “kịch bản” ở những mùa giải gần đây, gã nhà giàu nước Pháp chỉ có thể tự tung tự tác tại các giải quốc nội còn khi ra trời Âu, họ lại trở thành kẻ học việc. Thất bại 1-2 trên đất Đức còn có thể coi là kết quả may mắn với thầy trò HLV Thomas Tuchel.
Neymar và đồng đội không còn là chính mình khi bước ra sân chơi châu lục
Khi phải dự một trận đấu thuộc vòng knock-out Champions League, nơi cần thể hiện không chỉ sức mạnh mà còn cả bản lĩnh thì PSG lại thường xuyên bất lực. Không khó để nhận ra, các ngôi sao đắt giá của đội chủ sân Parc des Princes thiếu tiếng nói chung và có cảm giác họ “không phải một khối”.
Chạm trán một đối thủ được đánh giá ngang tầm, PSG không thể áp đặt trận đấu như cách họ làm tại Ligue 1, Cúp Quốc gia hay Cúp Liên đoàn Pháp. Hàng công rời rạc theo kiểu mạnh ai nấy đá, tuyến giữa hoàn toàn bị bóp nghẹt trong khi hàng phòng ngự thường xuyên bị động trước những pha bóng tốc độ.
PSG cũng hết sức “ngây thơ”, thể hiện qua cái cách mà Thomas Meunier phải nhận thẻ vàng ở trận lượt đi với Dortmund. Chính hậu vệ người Bỉ đã thừa nhận rằng anh… không biết mình sẽ bị treo giò ở lượt về nếu nhận thẻ phạt. Cầu thủ này “ngây thơ” đã đành nhưng kể cả ban huấn luyện của đội cũng phải nhận trách nhiệm. Họ “quên” hay “không biết” để nhắc nhở anh trước khi trận đấu diễn ra?
Khát khao cống hiến của nhiều ngôi sao cũng khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi khi Neymar, Mauro Icardi cùng Edinson Cavani thoải mái tiệc tùng chỉ 2 ngày sau trận thua Dortmund. Các cầu thủ mang đến cảm giác rằng họ đá cho PSG vì tiền chứ không phải “màu cờ sắc áo”.
Bước vào trận lượt về đêm nay, PSG còn mất đi lợi thế cũng như điểm tựa lớn là sân nhà khi Parc des Princes buộc phải đóng cửa với khán giả vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Ngôi sao quan trọng bậc nhất, Kylian Mbappe chưa chắc góp mặt mà kể cả khi cố ra sân, có lẽ anh cũng khó đạt thể lực tốt nhất sau mấy ngày liền bị ốm và không thể tham gia tập luyện. Tiền vệ chủ chốt Marco Verratti thì vắng mặt vì án treo giò.
Trái ngược với một PSG bất ổn thì Dortmund đang rất thăng hoa. Là một đội bóng trẻ nhưng Die Borussen ăn đứt đối thủ ở sự gắn kết trong lối chơi. Jadon Sancho cùng Erling Braut Haaland là những cá nhân kiệt xuất được cả châu Âu thèm muốn nhưng còn đó cả một “bệ phóng” phía sau để giúp họ tỏa sáng.
Dortmund là một tập thể kết dính với những cá nhân có khả năng tạo đột biến
Những gì diễn ra ở trận lượt đi đã chứng minh khả năng của Dortmund. Lối chơi của họ có đường nét rõ ràng, có sự kết dính giữa các mắt xích và có cả sự bùng nổ đến từ những cá nhân. Có thể khẳng định rằng, Die Borussen đủ sức vượt qua PSG để giành chiến thắng chung cuộc cùng tấm vé đi tiếp.
Nhiều khả năng, PSG sẽ có mùa thứ 3 liên tiếp dừng bước tại Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Rõ ràng là không phải lúc nào tiền cũng đem lại thành công. Nhà giàu cũng phải khóc!
LỰC LƯỢNG
– PSG: Herrera chấn thương. Verratti và Meunier bị treo giò. Khả năng ra sân của Mbappe cùng Thiago Silva còn bỏ ngỏ.
– DORTMUND: Vắng Reus và Delaney.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– PSG mới thua 1 trận trong năm 2020, còn lại thắng 14, hòa 2 trên mọi đấu trường.
– Dortmund đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. 
– Hai đội đã có 3 lần gặp nhau tại các cúp châu Âu, Dortmund thắng 1, còn lại là 2 trận hòa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Hòa 2-2
Tô Anh (theo bongdaso)

Bình luận (0)