Sau thảm bại trước 1-7 trước người Đức, HLV Scolari và các học trò quyết tâm chuộc lỗi trước khán giả. Trong khi đó, người Hà Lan lại tỏ ra khá hờ hững. Điều đó có thể tạo nên sự khác biệt ở cuộc chiến không còn nhiều ý nghĩa này.
Trận thua 1-7 trước ĐT Đức ở vòng bán kết là vết nhơ không thể gột rửa với ĐT Brazil. Trên từ điển bách khoa mở Wikipedia đã có 1 trang nói về cuộc chiến này, nó được đặt với thuật ngữ Mineirazo.
|
Trận chiến giữa Brazil hứa hẹn sẽ rất mở |
Có lẽ, xét về mức độ, sự kiện này chỉ xếp sau “thảm họa Maracanazo” ở World Cup 1950. Trong và sau trận đấu thảm bại 1-7 của Brazil , người ta đã bị ám ảnh bởi những gương mặt cô hồn, những giọt nước mắt thảm thương tại SVĐ Mineirão cũng như đường phố trên khắp Brazil.
Người dân ở xứ Samba thực sự nổi “cơn thịnh nộ” sau thất bại kinh hoàng ấy. Họ đốt cháy bất cứ vật gì trên đường như xe bus, nhà kho và cả quốc kỳ Brazil. Nhưng tiếng súng đã nổ tại Sao Paulo và nhiều thành phố khác. Ngay cả Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff đã phải đăng đàn để xin lỗi người dân nước này.
Tất cả đã tạo nên gánh nặng ghê gớm cho đoàn quân HLV Scolari, buộc họ sẽ phải chiến thắng bằng mọi giá trong trận tranh hạng 3 vô bổ với Hà Lan. Chỉ có thắng lợi, thậm chí với tỷ số đậm mới xoa dịu được những cái đầu nóng tại Brazil lúc này.
“Cầu xin những người hâm mộ tha thứ cho những màn trình diễn của đội tuyển. Chúng tôi hứa sẽ giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3. Đó là động lực to lớn giúp toàn đội chiến đấu” – HLV Scolari đã tuyên bố như vậy ngay sau thảm bại 1-7 trước ĐT Đức.
Vấn đề ở chỗ các cầu thủ Brazil có thể vượt qua cú sốc thất bại trước người Đức hay không? Niềm tự hào dân tộc cộng thêm việc thi đấu trên sân nhà, trước hàng vạn khán giả buộc họ phải “nghĩ khác”, thay vì thái độ buông xuôi. Với Brazil, trận chiến với Hà Lan chả khác gì trận chung kết.
Trong khi đó, ở khía cạnh ngược lại, Hà Lan có vẻ chẳng mặn mà lắm với trận chiến này. Đích thân HLV Van Gaal đã thổ lộ điều đó: “Cần gì phải tổ chức trận tranh hạng 3 chứ! Ở World Cup chỉ có 1 danh hiệu, đó là chức vô địch”.
Van Gaal nói rất đúng bởi thực tế, chẳng ai vinh danh đội hạng 3. Do đó, gần như có thể đoán trước được rằng “Cơn lốc màu da cam” sẽ thi đấu hời hợt ở trận đấu này. Còn nhớ, năm 1998, sau thất bại trước Brazil ở bán kết (cũng trên chấm phạt đền) những người Hà Lan bay đã buông xuôi và chịu thất bại trước Croatia.
Nhiều khả năng, HLV Van Gaal sẽ tạo điều kiện cho những nhân tố mới thử sức ở cuộc chiến này. Hay chí ít, họ cũng không cần quá gồng mình vào nhiệm vụ phòng thủ như những trận cân não vừa qua. Giờ đây, Hà Lan có thể thỏa thích chơi theo ý mình, với lối chơi tấn công phóng khoáng như gian đoạn trước World Cup.
Thực tế cũng cho thấy, những trận đấu tranh hạng 3 thường rất mở. Thống kê chi ra rằng, trong lịch sử World Cup (trừ World Cup 1930, 1950 không có trận tranh hạng 3), chỉ có 3 lần (1962, 1970, 1974), trận đấu vô bổ này kết thúc dưới 3 bàn thắng. Đó là điềm báo cho thấy trận chiến giữa Hà Lan và Brazil đêm nay sẽ rất hấp dẫn.
Lực lượng:
Brazil: Neymar chấn thương
Hà Lan: Khả năng ra sân của Ron Vlaar còn bỏ ngỏ
Đối đầu và phong độ:
– Trong 11 lần chạm trán trong quá khứ, mỗi đội thắng 3, hòa 5, thua 3
– Brazil ghi 11 bàn, thủng 11 bàn ở World Cup. Số bàn thua kỷ lục trong lịch sử
– Hà Lan từng trải qua 1 trận tranh 3-4 và họ đã thất bại trước Croatia ở World Cup 1998
Đội hình dự kiến:
![]() |
Dự đoán: Brazil thắng 3-2
Minh Hải (theo bongdaso)



Bình luận (0)