Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 15/12, sân Etihad, vòng 17 Premier League, Man City – Leeds United: Cứng đầu hay lại ‘ngoan’?

Tạp Chí Giáo Dục

Chơi quyết tử trước Chelsea nhưng Leeds cũng có thể dễ dàng bị Man City bẻ gãy khi ngay bản thân họ là những bộ mặt khó lường.
Manchester City nhọc nhằn thắng Wolves ở vòng đấu trước
Trong một ngày cuối tuần khá kỳ lạ, Manchester City là một trong số những tên tuổi lớn phải nhờ đến penalty mới giành được 3 điểm. Chiến thắng 1-0 của Man City trước Wolves, cũng như của Liverpool và Manchester United trước Aston Villa, Norwich hay màn rượt đuổi toát mồ hôi của Chelsea trước Leeds United (3-2) khẳng định một điều, tháng 12 luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều khả năng sảy chân nhất. 
Với những kết quả trên, 3 vị trí dẫn đầu không thay đổi, khi Man City, Liverpool, Chelsea lần lượt hơn, kém nhau 1 điểm. Đúng vào thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát bất ngờ, các đội bóng lại không có mấy thời gian để nghỉ. Vòng 17 Premier League đến với Man City gặp Leeds là 1 trong 10 cặp đấu. 
Nhìn từ quá khứ và nhìn từ Chelsea, HLV Pep Guardiola sẽ phải hết sức thận trọng khi đấu trí với “Gã điên” Marcelo Bielsa. Leeds dĩ nhiên không có dàn nhân sự đẳng cấp như Man City nhưng sự điên cuồng của họ thì không thể phủ nhận. 
Với HLV người Argentina, Leeds luôn đặt mình ở ranh giới khó giải thích, bởi người ta không thể khẳng định họ mạnh hay yếu. Nếu mạnh thì đã không rơi xuống vị trí thứ 15 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Nếu yếu thì họ đã không thể khiến Chelsea phải mướt mồ hôi và may mắn mới giành chiến thắng. 
Nếu mạnh thì họ đã ghi nhiều hơn 17 bàn thắng và để số lần thủng lưới ít hơn 25. Mà nếu yếu thì tại sao thua Chelsea mới là thất bại thứ hai của họ trong 8 trận gần nhất tại Premier League? 
Nhưng trong 8 trận đó, họ cũng chỉ thắng 2 lần (hòa 4), giữ sạch lưới có 2 lần. Trên sân khách, cũng với con số 8 kể từ đầu mùa tại giải Ngoại hạng, Leeds chỉ thắng 1 và cũng chỉ giữ sạch lưới 1 trận (hòa 3, thua 4). 
Do đó, thật khó để nhận định xem Leeds sẽ thể hiện bộ mặt nào ở sân Etihad. Tất nhiên là với Bielsa, lối chơi chẳng có gì thay đổi cả. Nên vấn đề là sự dữ dội của họ có làm Man City rơi vào tình cảnh như Chelsea? 
Mùa trước, Leeds từng thắng ở sân Etihad
Gần đây, Man City có lợi khi gặp các đối thủ mà trước đó Chelsea đã gặp để có thể tìm cách chơi hợp lý. Như Watford chẳng hạn, khiến Chelsea nhọc nhằn mới thắng 2-1 thì Man City thắng 3-1 với những bàn thắng rất nhanh chóng. Gặp Leeds có lẽ cũng vậy, Guardiola và các cầu thủ có trình độ cao của Man City biết cách kiểm soát. 
Thế nhưng, The Citizens cũng cần nhớ rằng, ngay ở Etihad mùa giải trước, họ đã để đối thủ lấy đi cả 3 điểm (2-1) dù chơi với 10 người trong cả hiệp 2. Cùng trận lượt đi ở Elland Road hòa 1-1, tính ra, từ tháng 1/2003 đến giờ Man City không thắng đối thủ này tại Premier League. 
Dĩ nhiên là do Leeds xuống hạng trong một thời gian dài nhưng ít nhất, vẫn có chút tinh thần và sự tự tin để đến Etihad đêm nay. Danh sách chấn thương vắng đến 4 nhân tố quan trọng là Rodrigo, Kalvin Phillips, Patrick Bamford, Liam Cooper nhưng trong sơ đồ 4-4-1-1 đã chơi tốt trước Chelsea, Leeds cũng sẽ “xả thân” tại Manchester. 
Với đội chủ nhà, Joao Cancelo bị treo giò, Ferran Torres, Liam Delap chưa bình phục, Ilkay Gundogan chưa chắc ra sân. Có đội hình mạnh hơn nhưng Man City nên lưu ý, kể từ sau trận đấu đầu tiên thảm bại 1-5 trên sân Man United, Leeds đã không để thua cách biệt hơn 1 bàn trên sân khách. 
* LỰC LƯỢNG
– MAN CITY: Joao Cancelo bị treo giò, Ferran Torres, Liam Delap chưa bình phục, Ilkay Gundogan chưa chắc ra sân.
– LEEDS UNITED: Rodrigo, Kalvin Phillips, Patrick Bamford, Liam Cooper chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Man City thắng 5 trận liên tiếp gần nhất trên sân nhà.
– Leeds thắng 1, hòa 1, thua 3 trận sân khách gần nhất.
– Leeds không thua Man City tại Premier League kể từ năm 2003 (thắng 2, hòa 2).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Dự đoán: 2-1
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)