Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 19/3, sân San Siro, lượt về vòng 1/8 Europa League, Milan – Man Utd: Vứt bỏ bản ngã

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Ole Solskjaer cho rằng việc cố gắng giành danh hiệu đôi khi chỉ phục vụ cái tôi của các HLV. Với ông, sự tiến bộ và phát triển bền vững của đội bóng mới là điều quan trọng nhất.
HLV Pioli cho thấy sự cao tay hơn Solskjaer ở lượt đi
Kể từ khi lên thay Jose Mourinho dẫn dắt M.U vào cuối năm 2018, Ole Solskjaer đã cùng CLB này trải qua rất nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, ông chưa một lần đưa họ đến bục vinh quang. Trong vòng một năm qua, M.U đã lọt vào 4 trận bán kết (2 Carabao Cup, 1 FA Cup và 1 Europa League) nhưng đều thất bại cay đắng. Họ luôn dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường.
Đáng chú ý, Solskjaer vẫn vững ghế bất chấp các kết quả đó, bất chấp việc M.U liên tiếp trắng tay. Những người tiền nhiệm của ông – Louis van Gaal và Mourinho đều bị sa thải sau khi đã mang ít nhất một danh hiệu về phòng truyền thống của CLB.
Chính vì thế, không bất ngờ khi HLV người Na Uy chịu sức ép từ giới truyền thông, những người cho rằng đã đến lúc ông đền đáp lòng tin từ M.U bằng một chiếc cúp. 
Thế nhưng, Solskjaer lại không nghĩ như vậy. Ông thậm chí nói… ngược lại. Theo Solskjaer, cố gắng giành danh hiệu bằng mọi giá chỉ nhằm mục đích thỏa mãn cái tôi của HLV. Solskjaer tin rằng ông đã vứt bỏ bản ngã để hướng đến sự phát triển dài hạn của M.U.
Solskjaer nói không hoàn toàn đúng, nhưng chính xác với những gì ông đang làm ở Old Trafford. HLV này luôn nhấn mạnh về việc xây dựng lại văn hóa M.U, chiêu mộ các cầu thủ phù hợp với M.U thay vì cố gắng giành ngôi sao lớn bằng tiền lót tay, lương thưởng cao bất thường. Lúc này, M.U kém xa Man City ở Premier League, nhưng không ai có thể phủ nhận sự tiến bộ của họ. 
Trong mùa giải mà hầu hết các ông lớn hụt hơi – Chelsea thậm chí sa thải HLV giữa chừng thì M.U vẫn từng bước thắp sáng hy vọng cho người yêu mến họ. Xen giữa quãng đường đó là đôi lần thất vọng, nhưng nhìn chung, Quỷ đỏ vẫn đang tiến lên và hứa hẹn chỉ có thể mạnh hơn theo từng năm.
Solskjaer tiếp cận công việc theo cách khác biệt
Câu trả lời thông minh của Solskjaer giúp chính ông và các học trò tháo bỏ áp lực trong chuyến làm khách Milan đêm nay. Ở trận lượt đi, M.U đã lép vế hoàn toàn cho dù được đá ở Old Trafford và đối thủ tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Theo suy luận thông thường, tất cả đều tin rằng M.U dễ thua hơn là thắng ở San Siro, khi Rossoneri đón một loạt trụ cột trở lại, trong đó có cả tiền đạo chủ lực Ibrahimovic.
Động thái của Solskjaer có nghĩa ông đã sẵn sàng cho một trận thua. M.U cũng vậy. Thất bại không thể ngăn cản họ tiến lên. Vậy thì M.U còn lo sợ điều gì nữa? Câu trả lời là không gì cả. Ở Premier League, Quỷ đỏ coi như hết cửa vô địch, nhưng họ cũng có vị trí rất an toàn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Họ có thể thoải mái bung sức cho trận đấu đêm nay, cũng như trận tứ kết FA Cup với Leicester vào cuối tuần này.
Giống như Milan, M.U cũng chào đón sự trở lại của một số ngôi sao lớn, bao gồm De Gea và Paul Pogba. Mặc dù Cavani không vượt qua cuộc kiểm tra cuối cùng và phải ở lại Anh vào phút chót, Quỷ đỏ cũng có sẵn Marcus Rashford và Greenwood. Ngoài ra, Amad Diallo có thể là quân bài tẩy của Ole Solskjaer trong hiệp hai.
Khác với trận lượt đi, M.U buộc phải thắng ở trận này, hoặc hòa với tỉ số 2-2 trở lên để giành vé đi tiếp. Đây là áp lực, nhưng cũng là động lực giúp đội bóng của Solskjaer tập trung hơn, quyết tâm và chỉn chu hơn.
M.U sẽ nguy hiểm hơn khi không phải chịu nhiều áp lực
Ở hướng ngược lại, Milan vừa thua đau Napoli ở Serie A và bị Inter bỏ xa 9 điểm. Trận thua này cũng cho thấy vấn đề lớn của Rossoneri, đó là lực lượng của họ quá mỏng. Cho dù HLV Pioli đã cố gắng xoay vòng và sử dụng một số cầu thủ mới bình phục, nhưng Milan vẫn hụt hơi trông thấy. 
Việc chạy thi đấu với cường độ cao liên tục khiến Milan gặp vấn đề, và đây là lý do chính khiến họ đánh mất sự ổn định trong năm 2021. Đây có thể là yếu tố quyết định thành bại của trận đấu đêm nay.
LỰC LƯỢNG
MILAN: Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, Theo Hernandez và Ante Rebic có thể trở lại.
MAN UTD: De Gea, Van de Beek, Paul Pogba trở lại, nhưng Cavani vắng mặt vào phút chót. Eric Bailly và Martial cũng ở lại Anh.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Milan và Man Utd đã gặp nhau tổng cộng 11 lần, mỗi đội thắng 5 trận và hòa 1 trận còn lại.
– Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Milan thắng 2, hòa 3, thua 1.
– Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Man Utd thắng 2, hòa 4.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Kessie, Meite; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rebic
M.U: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Telles; Fred, McTominay; Amad, Fernandes, Rashford; Greenwood

DỰ ĐOÁN: Man Utd thắng 2-1
Đoàn Dự (theo bongdaso)

Bình luận (0)