Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h00 ngày 25/2, sân Anfield, vòng 27 Premier League, Liverpool – West Ham: Bài học về “vai phản diện”

Tạp Chí Giáo Dục

Những lời phàn nàn của Jurgen Klopp và các học trò sau trận đấu tại Champions League chỉ khiến người ta nghĩ rằng, họ còn thiếu nhiều yếu tố trong cuộc chơi cần nhiều mánh khóe…

Liverpool không phục thất bại trước Atletico Madrid, nhưng nhiều người lại nghĩ khác…
Với một đội bóng đang bất khả chiến bại ở Anh như Liverpool, dường như họ cảm thấy khó chấp nhận khi phải nhận một trận thua. Những phản ứng của HLV Jurgen Klopp và các học trò sau trận thua Atletico Madrid 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League là minh chứng cho điều đó.
Hẳn nhiều người còn nhớ, sau thất bại 0-3 trên sân Camp Nou của Barcelona ở mùa giải trước, điều mà HLV người Đức cùng các cầu thủ nhắc đến nhiều nhất là “quyết tâm lội ngược dòng”. Họ đã làm nên một trong những cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ nhất ở Champions League sau đó, trước khi lên ngôi.
Năm nay, họ phải đến Tây Ban Nha sớm hơn (tháng 2) và cũng trở về với thất bại, nhưng cách mà The Kop phản ứng với cuộc chơi lại khiến nhiều người cho rằng, Liverpool đang quá mong đợi về một cuộc chơi của “những kẻ quân tử”.
Thực ra, nói vậy cũng là một cách “nói giảm, nói tránh” cho thái độ cay cú của đội bóng Anh, bởi rõ ràng là trên hành trình của nhà vô địch, họ khó có thể mong đợi đội nào cũng tấn công như Barca. Nói cách khác, Klopp dường như chưa chuẩn bị cho chính mình cũng như các học trò khi phải đấu với những đối thủ nhiều mưu mẹo.
Họ đã để cho sự ức chế lấn át trong cuộc chơi ở Wanda Metropolitano. Klopp bên ngoài đường biên cũng nghĩ vậy, rơi vào tình cảnh như vậy khi cho rằng, “các cầu thủ Atletico muốn Sadio Mane bị đuổi”.
Chỉ nội điều đó cũng cho thấy cả Klopp lẫn bản thân Mane đều không giữ cho mình sự lạnh lùng cần thiết trước đối thủ già giơ đến như vậy. Mọi sự giải thích, đổ lỗi sau đó chỉ là bao biện.
Liverpool có gần 3 tuần để chuẩn bị cho trận lượt về với Atletico, trong khoảng thời gian đó, họ trở về với môi trường Premier League quen thuộc với các trận gặp West Ham, Watford, trước khi gặp Chelsea ở vòng 5 FA Cup.

The Kop lại có cơ hội "bắt nạt" đối thủ khi trở lại Premier League
Đêm nay, gặp West Ham là cơ hội để The Kop tái lập khoảng cách 22 điểm với Manchester City, bởi “Những chiếc búa” giờ đây èo uột trong cả công lẫn thủ. 6 vòng đấu gần đây, West Ham chỉ kiếm được 2 điểm. HLV David Moyes trở lại cũng chẳng thay đổi được tình hình so với thời người tiền nhiệm là Manuel Pellegrini.
Khi HLV người Chile rời đi, West Ham đứng thứ 17, sau 7 trận cùng Moyes, họ rơi xuống thứ 18.
Vòng đấu này, cả Bournemouth (đứng thứ 16), Aston Villa (17), Watford (19), Norwich City (20) đều thất bại, nhưng khi West Ham phải đá ở Anfield thì chẳng mấy người lạc quan về khả năng họ sẽ thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Đơn giản là Liverpool quá mạnh! Lại trong bối cảnh Klopp cần giúp các học trò rút ra bài học từ trận đấu giữa tuần, giới chuyên môn tin là số bàn thua mà West Ham phải nhận sẽ nhiều hơn con số 2 ở trận lượt đi vào ngày 30/1 vừa qua.
* LỰC LƯỢNG
– LIVERPOOL: Nathaniel Clyne, Jordan Henderson chấn thương.
– WEST HAM: Jack Wilshere, Andriy Yarmolenko, Ryan Fredericks chấn thương.
* THỐNG KÊ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Liverpool không thua West Ham trong 7 lần đối đầu gần đây (thắng 5, hòa 2).
– Trước trận thua Atletico Madrid, Liverpool có 4 trận liên tiếp không thủng lưới.
– West Ham không thắng trong 7 trận gần đây trên các mặt trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 3-0
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)