Sau chiến thắng trước Manchester United, lúc này, màu xanh đã trở lại với The Blues, màu xanh của niềm tin và hy vọng. Tân binh David Luiz đã chứng tỏ mình xứng đáng với đồng tiền mà chủ tịch Abramovich đã bỏ ra với màn trình diễn tuyệt vời. Chuyến làm khách trước đối thủ khá yếu Blackpool hôm nay là cơ hội để tân binh thứ 2- Fernando Torres lên tiếng khẳng định mình.
Vẫn luôn được HLV Ancelotti tin tưởng, nhưng có vẻ như áp lực khiến cựu tiền đạo Liverpool khá vô duyên mỗi khi có cơ hội và đánh mất bản năng săn bàn đáng sợ của mình dù đẳng cấp của anh là điều không phải bàn cãi.
|
Nổ súng đi Torres! |
Trước trận đấu, Torres đã tự tin tuyên bố: "Lúc này, tôi vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của mình. Hy vọng tôi sẽ làm được điều đó trong trận đấu với Blackpool hôm nay. Chắc rằng, sau đó tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa." Hãy tin rằng Torres sẽ làm được điều này.
Hiện tại, đoàn quân của HLV Ancelotti đang xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, cùng điểm với Tottenham khi vẫn khi đấu ít hơn 1 trận. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất của The Blues lúc này, không chỉ để vững chắc ở vị trí top 4 mà còn đem lại cho họ sức mạnh tinh thần to lớn cho trận đấu quan trọng với Copenhagen trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra giữa tuần tới.
Chelsea đang có phong độ khá tốt và đặc biệt là sự tin tin sau chiến thắng trước M.U nhưng Blackpool cũng không kém khi được chơi trên sân nhà. Tại Bloomfield Road lần gần đây nhất, chính Blackpool đã hạ gục cả Tottenham hùng mạnh. Dù sao, ngoài điểm tựa Bloomfield Road, đội chủ nhà vẫn kém xa The Blues về mọi mặt. Tháng Chín năm ngoái, họ thảm bại trước nhà đương kim vô địch với 4 bàn không gỡ.
Một điều không may với Blackpool khi hôm nay, họ không thể có sự phục vụ của một loạt các trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt như Adam, Campbell , Rachubka, Taylor-Fletcher. Có lẽ, dù mơ mộng lắm, người hâm mộ đội bóng chủ sân Bloomfield Road cũng chỉ dám nghĩ đến 1 điểm cho mình.
Đội hình dự kiến:
Blackpool: Kingson – Eardley, Evatt, Carthcart, Baptiste – Vaughan, Sylvestre, Southen, Korniken, Varney – Beattie
Chelsea: Cech – Ivanovic, Luiz, Terry, Cole – Essien, Lampard, Ramires – Anelka, Torres, Malouda.
Dự đoán: 0-2
M.T (theo bongda)


Bình luận (0)