Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h15 ngày 27/1, sân The Hawthorns, vòng 20 Premier League, West Brom – Manchester City: Vượt rào để lên số 1

Tạp Chí Giáo Dục

Manchester City sẽ có ít nhất 1 ngày vươn lên đầu bảng Premier League nếu thắng West Brom.

Manchester City (áo xanh) đang duy trì chuỗi trận thăng hoa
Manchester City vẫn đang rất kiên trì bám theo Manchester United trên bảng xếp hạng Premier League. Đêm nay, The Citizens có cơ hội để vượt lên chiếm lấy vị trí số 1, đồng thời tạo ra một chút sức ép đối với Quỷ đỏ.
Thầy trò HLV Pep Guardiola bước vào vòng đấu đầu tiên của lượt về bằng chuyến làm khách tới sân West Brom, đội đang có sự phản chiếu với họ khi đứng thứ 2 từ dưới lên. Nếu tự bắn vào chân mình, Pep và các học trò đương nhiên chỉ có thể tự trách mình.
Vì sao cần sớm nói điều đó về Man City? Bởi rất gần đây thôi, vào giữa tháng 12 vừa qua, đội chủ sân Etihad đã phải chia điểm với West Brom trong trận đấu mà 27 pha dứt điểm chỉ mang về cho họ 1 bàn thắng.
Nhưng cũng kể từ đó, Man City đã tìm lại mình với chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên 3 đấu trường ở giải quốc nội. Họ giành vé vào chung kết Carabao Cup, tiến sát Man United tại Premier League khi trong tay còn 1 trận chưa đấu và mới nhất là tấm vé vào vòng 5 FA Cup.
Nên nhớ, cho đến trước loạt 10 trận đấu này, Man City chưa từng có 4 trận thắng liên tiếp trong mùa giải 2020-21. Việc đội hình liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và Covid-19 là nguyên nhân chủ đạo, nhưng cũng kể từ đó, giới chuyên môn lại thấy có sự chuyển đổi ở Pep.
Sự chuyển biến từ lối chơi gây sức ép (pressing) sang kiểm soát bóng (possession), thực ra, lại không mới với HLV người Tây Ban Nha, khi Barcelona của ông trước đây từng chinh phục cả thế giới nhờ triết lý đó. Cũng vì thế, khái niệm “số 9 ảo” cũng được đưa trở lại với vai trò dành cho Bernardo Silva, Phil Foden hoặc thậm chí là cả Ferran Torres.
Trong chuyến đi tới sân The Hawthorns ở miền Trung nước Anh, Man City không có ngôi sao số 1 là Kevin de Bruyne vì chấn thương. Sức tấn công sẽ giảm đi đáng kể, nhưng Pep có đủ phương án để thay thế.
Hoặc Silva sẽ được kéo về tuyến giữa, hoặc Foden sẽ lấp vào khoảng trống đó. Còn trên hàng công, sau khi đã đá cặp ở trận thắng Cheltenham Town ở vòng 4 FA Cup, Torres hoặc Gabriel Jesus sẽ bị đẩy trở lại ghế dự bị.

West Brom không phải rào cản quá khó với Man City lúc này
Ở hàng phòng ngự, Aymeric Laporte và Eric Garcia được ra sân tại FA Cup nhưng cách thể hiện của họ không đủ để đánh bật bộ đôi John Stones – Ruben Dias đã chơi rất ấn tượng thời gian qua.
Với West Brom, ngoài 2 trận thắng, việc cầm hoà Man City là thời khắc oai hùng hiếm hoi của họ mùa giải này. Nhưng chừng đó không đủ để cứu chiếc ghế của Slaven Bilic. Vị trí đó giờ thuộc về Sam Allardyce và dù cũng có tỷ số 1-1 trước Liverpool thì tình hình của West Brom vẫn chưa được cải thiện.
Sân nhà đột nhiên trở thành “mồ chôn” chính West Brom khi họ chỉ thắng duy nhất 1 trận, trong khi nhận lại 6 thất bại. 4 trận gần đây ở The Hawthorns, họ thậm chí chỉ ghi duy nhất 1 bàn và nhận lại tới 17 bàn thua.
Big Sam sẽ phải buộc các học trò kéo sự tập trung trên sân khách (giành 6 trong tổng số 11 điểm hiện có) về sân nhà vào đêm nay nếu không muốn nhận thêm một thảm bại nữa.
LỰC LƯỢNG
– WEST BROM: Grady Diangana, Karlan Grant, Conor Townsend chấn thương.
– MAN CITY: Kevin de Bruyne, Nathan Ake chấn thương; Sergio Aguero, Kyle Walker chưa chắc chắn.
THỐNG KÊ VÀ ĐỐI ĐẦU
– West Brom là đội để thủng lưới nhiều nhất ở lượt đi, với 43 lần.
– Chưa cầu thủ nào của Man City ghi nhiều hơn 5 bàn thắng tại Premier League mùa này.
– Cho đến trước trận hoà ở Etihad hồi tháng 12, West Brom thua 14 trận liên tiếp trước Man City trên mọi mặt trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 0-3
Phi Phong (theo bongdaso)

Bình luận (0)