Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h15 ngày 4/12, vòng 15 Premier League, sân Turf Moor, Burnley – Man City: Còn nước còn tát

Tạp Chí Giáo Dục

Khoảng cách 11 điểm với Liverpool là rất lớn nhưng trong bối cảnh mùa giải vẫn còn 24 vòng đấu, Man City chưa hẳn đã hết hi vọng bảo vệ ngôi vương…
Kết thúc vòng 14 Premier League, Man City có lần thứ 5 mất điểm kể từ đầu mùa với trận hòa 2-2 trên sân của Newcastle. Trong khi đó, Liverpool nối dài chuỗi ngày vui khi vượt qua Brighton với tỉ số sát nút 2-1. Những kết quả này khiến khoảng cách giữa nhà đương kim vô địch với ngôi đầu được nâng lên thành 11 điểm – một con số mà ít ai nghĩ đến trước khi mùa giải khởi tranh.
Khoảng cách bằng gần 4 trận thắng khiến nhiều người tin rằng Man City đã sớm đầu hàng trong việc bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, nên nhớ rằng tại Premier League, điều gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi mùa giải mới đi qua hơn 1/3 chặng đường và phía trước vẫn còn tới 24 vòng đấu nữa.
Liverpool quả thực đã thể hiện sức mạnh cũng như phần nào đó là cả sự may mắn trong khoảng thời gian đầu của mùa giải. Dù vậy, trước mắt họ sẽ là giai đoạn “hành xác” và với lực lượng không lấy gì làm dày dặn, The Kop hoàn toàn có khả năng sảy chân. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp có thể vẫn bất bại trong 3, 4 trận nhưng đồng thời cũng có thể đánh rơi 6 hay 8 điểm từ những trận này.
Bởi vậy, hi vọng với Man City chưa hết và giờ vẫn còn quá sớm để nhà đương kim vô địch từ bỏ. Tuy nhiên, vấn đề là HLV Pep Guardiola cùng các học trò cần phải cải thiện màn trình diễn của chính họ. Khác với Liverpool, dù cũng có những thời điểm chơi không tốt nhưng may mắn dường như không còn song hành với nửa xanh thành Manchester.
Việc Aymeric Laporte vắng mặt thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến Man City. Kể từ khi trung vệ người Pháp dính chấn thương ở trận đấu cuối cùng của tháng 8, The Citizens đã thua tới 3 trận. Nicolas Otamendi lẫn John Stones đều không đem lại sự an tâm trong khi những giải pháp tình thế là Fernandinho và Rodri lại trận hay trận dở.
Chấn thương của Sergio Aguero cũng khiến Man City gặp khó trong khâu ghi bàn khi Gabriel Jesus là một mẫu tiền đạo khác và đà phát triển cũng có dấu hiệu chững lại. Bộ đôi Silva – David và Bernardo những trận gần đây cũng thi đấu không thực sự tốt khiến gánh nặng đè lên vai Kevin De Bruyne.
Rất nhiều vấn đề cần HLV Pep Guardiola giải quyết nhưng ông cũng không còn thời gian cho những thử nghiệm mà cần lập tức đưa ra giải pháp. Đặc biệt, trước các đối thủ như Burnley vào đêm nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng các học trò không được phép phạm sai lầm nữa.
Burnley không phải đội bóng dễ chơi khi được đá tại Turf Moor nhưng thời gian gần đây phong độ lại khá tệ. Đó sẽ là cơ sở để Man City tìm lại niềm vui chiến thắng và tiếp tục tin tưởng rằng, họ có thể bắt kịp Liverpool.
LỰC LƯỢNG
– BURNLEY: Khả năng ra sân của Taylor, Pieters, Westwood và Gudmundsson còn bỏ ngỏ.
– MAN CITY: Aguero, Sane, Laporte và Zinchenko vắng mặt dài hạn. Gundogan bị treo giò.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– 6 trận gần nhất tại Premier League, Burnley thắng 2, thua 4.
– Man City không thắng ở 2 trận làm khách gần nhất tại Premier League.
– Sau 10 lần hai đội đối đầu tại Premier League, Man City thắng 6, Burnley thắng 1, còn lại là 3 trận hòa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
BURNLEY (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes. 
MAN CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Jesus, Sterling. 

DỰ ĐOÁN: Man City thắng 3-1
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)