Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

03h15 ngày 5/12, sân Anfield, vòng 15 Premier League, Liverpool – Everton: Đốt lửa chắn đường

Tạp Chí Giáo Dục

Everton sẽ mang đến sân Anfield tinh thần rực lửa của trận derby, vừa để ngáng đường Liverpool, vừa nhằm cứu chính mình…
Ngay trước trận gặp nhau ở vòng 15 Premier League, những lá thăm của vòng 3 FA Cup lại đưa Liverpool và Everton đến với nhau. Nhưng nếu đó là câu chuyện của những ngày đầu năm 2020 thì đêm nay, ông Marco Silva có thể sẽ sống trong những thời khắc cuối cùng trên cương vị HLV của Everton.
Everton của ông đã chìm quá sâu, trái với mọi sự tưởng tượng của Ban lãnh đạo cũng như các CĐV. Đội chủ sân Goodison Park đang trên lằn ranh hiểm nguy, khi nhận thêm một thất bại nữa, họ có thể sẽ thấy đèn đỏ bật lên với vị trí thứ 18.
Một chút khởi sắc khi thắng Watford ở Carabao Cup hay trận hòa Tottenham (1-1) và thắng trên sân Southampton (2-1) vẫn là không đủ, bởi gần đây lại là hình ảnh quen thuộc mà CĐV của The Toffees phải chứng kiến – thất bại.
Có quan điểm cho rằng, Ban lãnh đạo Everton đã “chơi khó” HLV người Bồ Đào Nha khi lấy kết quả trận đấu với Liverpool – đội đầu bảng và có phong độ cực cao, để phán quyết về việc ông có giữ được ghế hay không. Nhưng cũng có thể, trận derby lại chính là động lực, là điểm tựa để HLV Silva kéo tinh thần các cầu thủ trở lại.
Quan tâm đến bóng đá Anh không thể không biết mức độ khốc liệt trong những trận derby vùng Merseyside, nên có thể nói, Liverpool bước vào trận đấu đêm nay với một tâm niệm duy nhất là “chiến đấu” và quên đi mọi vấn đề thống kê khác. Bất kể họ được đá ở Anfield!
Khi đã đá derby, không phải phong độ mà tinh thần mới là yếu tố quan trọng nhất. Các cầu thủ có thể chơi đến 200% khả năng dù đội nhà có ở giai đoạn phong độ không tốt, chỉ vì… ghét kình địch hàng xóm. Everton chắc chắn ở vào tình thế đó để yếu tố “chiến đấu” còn cao hơn cả đối thủ.
Tuy đã 20 năm rồi Everton không thể thắng trên sân Anfield, nhưng ở lần gần nhất đến đây, họ đã khiến Liverpool toát mồ hôi. Chiến thắng chỉ được giữ lại ở phút 90+6.
Để tin rằng HLV Jurgen Klopp sẽ yêu cầu các cầu thủ không được chủ quan, hãy nhớ, 3 trận gặp Everton gần đây, The Kop chỉ ghi được 1 bàn. Dù 2 trong 3 trận đó đá ở Goodison Park, sẽ không thể nói tính chất trận đấu là khác biệt.
Có điều nữa cần nhớ, mùa này, những chiến thắng của Liverpool đã nhọc nhằn hơn, cần thêm nhiều may mắn hơn thay vì sự bùng nổ như mùa trước. 5 trong 6 trận thắng gần đây của họ chỉ có cách biệt 1 bàn.
Nếu có điều gì giúp Liverpool thoải mái hơn thì đó là khoảng cách 8 điểm mà họ đã tạo được so với Man City và Leicester City (Man City đá nhiều hơn 1 trận). Nhưng có lợi thế về điểm thì HLV Klopp cũng bắt đầu đối mặt với vấn đề mới – mất người. Sau Fabinho chấn thương ở trận Napoli và phải nghỉ đến đầu năm mới, thủ thành Alisson Becker bị treo giò đêm nay do tấm thẻ đỏ ở trận đấu với Brighton. Chưa kể Joel Matip và Nathaniel Clyne đang dưỡng thương dài hạn.
Khó, nhưng không có nghĩa là Liverpool không thể thắng. Vấn đề của Everton ở mùa giải này là họ rất hay để thủng lưới ở cuối trận, đặc biệt là thời điểm bù giờ. Duy trì được sức ép thì dù khó, Liverpool vẫn nhiều khả năng giữ lại được 3 điểm.
* LỰC LƯỢNG
– LIVERPOOL: Nathaniel Clyne, Joel Matip, Fabinho chấn thương; Alisson Becker treo giò.
– EVERTON: Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Cuco Martina chấn thương; Theo Walcott, Fabian Delph, Seamus Coleman chưa chắc chắn.
* THỐNG KÊ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Kể từ năm 1999 đến giờ, Everton không thắng trên sân Anfield.
– Chỉ có 1 bàn thắng trong 3 trận derby Merseyside gần đây nhất.
– 5/6 trận thắng gần đây của Liverpool chỉ có cách biệt tối thiểu.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 2-1
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)