Chứng kiến cảnh Real Madrid vùi dập Espanyol cách đây một tuần, hẳn các Madridista đang trông đợi một màn trình diễn tưng bừng nữa của “Kền kền trắng” trong chuyến làm khách trên sân Betis đêm nay. Nhưng trong bối cảnh phía trước sẽ cuộc đón tiếp CSKA ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới, liệu các galacticos có cần phải bung sức ra mà đá?
![]() |
Đó là câu hỏi không dễ trả lời, cho dù chẳng mấy ai mảy may nghi ngờ vào một chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia TBN. Bởi đúng là Real Madrid đang thể hiện một phong độ hủy diệt tại La Liga với 10 chiến thắng liên tiếp. Nếu không tính thất bại ở trận El Clasico, chuỗi trận thắng của “Bầy kền kền” hiện đã là 20. Ấn tượng hơn, các chân sút của Los Blancos đã ghi tổng cộng 85 bàn (bình quân 3,4 bàn/trận) ở 25 trận gần nhất tại La Liga. Nhưng trong khi tiến những bước như vũ bão ở giải đấu hàng đầu xứ sở Bò tót và vượt xa kình địch Barcelona với khoảng cách 10 điểm, đoàn quân dưới quyền Jose Mourinho vẫn chưa thể yên tâm ở chiến trường Champions League, khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trên sân CSKA tại lượt đi vòng 1/8.
Tất nhiên, đó cũng có thể xem là lợi thế không nhỏ dành cho Los Blancos. Và chỉ cần không để thủng lưới trong trận lượt về tại Bernabeu, Real sẽ tiến vào vòng tứ kết. Nhưng trên lý thuyết, đội bóng Galacticos vẫn đứng trước nguy cơ bị loại bởi đối thủ đến từ nước Nga. Chẳng nói đâu xa, chính Lyon cũng phải ôm hận trước đàn em Apoel Nicosia hồi giữa tuần. Nói như vậy để thấy, Champions League vốn luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ và CSKA hoàn toàn có thể làm nên một cơn địa chấn ngay tại Bernabeu.
Chính vì không muốn viễn cảnh tồi tệ đó xảy ra, thầy trò Jose Mourinho cần phải hết sức thận trọng và chuẩn bị thật tốt cho màn đón tiếp các vị khách đến từ xứ sở Bạch Dương sau 3 ngày nữa. Chỉ có điều, Real hiện vẫn chưa có được lực lượng đầy đủ, khi Di Maria và Coentrao tiếp tục quá trình hồi phục còn Benzema cũng mới chỉ tập trở lại vào ngày hôm qua. Thế nên, HLV Mourinho có lẽ sẽ không dám mạo hiểm sử dụng tiền đạo người Pháp ở trận gặp Betis đêm nay. Trong khi đó, những ngôi sao lành lặn như Cris Ronaldo, Higuain, Kaka hay Oezil cũng sẽ phải đề phòng nguy cơ chấn thương.
Bởi nên nhớ, Betis là một trong những đội bóng chơi rắn nhất tại La Liga nhà mà con số 67 thẻ vàng cùng 5 thẻ đỏ kể từ đầu mùa là minh chứng. Và gần như chắc chắn, đội bóng thành Seville sẽ đón tiếp “Bầy kền kền” bằng những pha chặt chém thô bạo. Vì chỉ có như vậy, Betis mới có hy vọng không bị thủng lưới quá nhiều. Lịch sử cũng chỉ ra rằng, Real Madrid chỉ giành 16 chiến thắng trong tổng cộng 46 lần ghé thăm sân nhà Benito Villamarin của Betis.
Tất nhiên, những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo. Và có lẽ không cần nói thêm cũng hiểu, vào thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa Betis và Real Madrid chẳng khác nào cuộc đọ sức giữa “Gã tý hon” và “Người khổng lồ”. Nhưng vì sự an toàn cho những đôi chân của các galacticos, HLV Jose Mourinho cũng vẫn nở nụ cười tươi nếu Real chỉ giành một chiến thắng tối thiểu.
Thông tin lực lượng
Betis: Mario chấn thương, Jonathan Pereira bị treo giò.
Real Madrid: Di Maria và Coentrao chấn thương, khả năng ra sân của Benzema còn bỏ ngỏ. Carvalho bị treo giò.
Đội hình dự kiến:
Betis: Fabricio, Nelson, Amaya, Dorado, Nacho, Canas, Iriney, Benat, Castro, Molina, Montero.
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo, Khedira, Alonso, Kaka, Oezil, Ronaldo, Higuain.
Dự đoán: 1-2
Hồng Thư (theo bongdaso)


Bình luận (0)