Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

04h00 ngày 22/1, sân Nou Camp, lượt đi tứ kết Cúp nhà Vua, Barca- Atletico: Khổng lồ khóc thét

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn một tuần trước Atletico đã thua tâm phục khẩu phục trước Barca tại La Liga nhưng sẽ không dễ cho Gã khổng lồ xứ Catalan khuất phục Los Rojiblancos như thế một lần nữa, ở lượt đi vòng tứ kết Cúp nhà Vua.
Sau 6 trận liên tiếp toàn hòa  (5) và thắng (1) trước Barca, Atletico Madrid lần đầu tiên gục ngã trước Gã khổng lồ xứ Catalan ở cuộc đụng độ thuộc lượt đi La Liga 2014/15.
Sau 6 trận liên tiếp không thủng lưới quá 1 bàn mỗi trạn, thậm chí có đến 3 trận giữ sạch lưới trước Barca, trong thất bại tại Nou Camp cách đây hơn 1 tuần, Atletico đã lần đầu tiên bị đối thủ xứ Catalan chọc thủng lưới hơn 1 bàn (3) trong 1 trận đấu.
Không thể phủ nhận Barcelona đã chơi bùng nổ nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của Lionel Messi, ngôi sao Argentina lần đầu tiên chọc thủng lưới Atletico sau 7 trận tịt ngòi liên tiếp, tuy nhiên cần phải nói rằng thất bại của Los Rojiblancos chủ yếu xuất phát từ chính đối thủ này, đặc biệt là sự thiếu hụt nhân sự dẫn đến những rối loạn ở hàng thủ.
Ở chuyến làm khách tại Nou Camp vào ngày 11/1 vừa qua, HLV Diego Simeone không thể tung ra sân Miranda, cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Đây là lần đầu tiên trong 6 trận bất bại liên tiếp của Atletico trước đó, Miranda không đá. Đáng nói là đây cũng là lần đầu tiên trong chuỗi 6 trận ấn tượng này trước Barca, Diego Simeone không có cặp trung vệ thép Miranda-Godin.
Không có lá chắn thép Miranda-Godin đã ảnh hưởng lớn đến hệ thống phòng thủ Atletico, khiến hậu tuyến đội bóng Madrid chao đảo rồi bị thủng lưới bằng đúng tổng số bàn thua mà họ phải nhận ở 6 trận trước đó trước Barca.
Tuy nhiên trước chuyến làm khách Barca đêm nay, Diego Simeone đã đón nhận tin vui về Miranda. Theo đó, trung vệ người Brazil đã bình phục và sẵn sàng sát cánh với Godin.
Việc Miranda trở lại kịp thời là nhân tố vô cùng quan trọng để Diego Simeone dựng lên thế trận phòng thủ chắc chắn như cái cách mà đội bóng Madrid từng khiến Barcelona “khóc thét” ở 6 lần đụng độ trước thất bại 1-3 vừa qua.
Ngoài sự tự tin nhờ có hàng thủ mạnh nhất trước Barca, niềm tin vào kết quả có lợi rời Nou Camp đêm nay của Atletico còn đến từ chính đối thủ của họ.
Tuyên bố trước cuộc đón tiếp Atletico, Luis Enrique khẳng định sẽ xoay tua. Nghĩa là Barca sẽ không ra sân với đội hình mạnh nhất trước Atletico như ở cuộc đụng độ gần nhất.
Trong khung gỗ, Ter Stegen bắt chính thay Bravo. Bộ tứ án ngữ trước mặt thủ môn Đức, nhiều khả năng Bartra sẽ thay thế Pique; Adriano sẽ thế chỗ của Alba; còn để dỗ dành Montoya ở lại, Enrique sẽ phải để hậu vệ người TBN này đá chính thay Dani Alves. Trên hàng công, sau màn trình diễn kém thuyết phục trước Deportivo, Suarez có thể phải nhường chỗ cho Pedro.,
Với đội hình xuất phát có đến 5 cầu thủ thường xuyên đá dự bị như thế sẽ không ngạc nhiên nếu Barcelona có thể lại gặp muôn vàn khó khăn trước đối thủ khó chịu Atletico.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 1-1 
Hữu Hải (theo bongdaso) 

Bình luận (0)