Sự kiện giáo dụcTin tức

1 người chết, 40 thôn chìm trong nước lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 7.10, lực lượng cứu hộ huyện Ea Hleo (Đắc Lắc) đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Ánh Trầm – 18 tuổi, trú tại thị trấn Ea Đrăng. Chiều 6.10, trên đường đi làm rẫy về, chị Trầm bị rơi xuống cầu tạm bắc qua suối Ea Va và bị nước lũ cuốn trôi.

Cũng tại huyện Ea H’leo, mưa lớn cuốn trôi 2 cầu bán kiên cố. Tại huyện biên giới Ea Súp có 40 thôn thuộc 9 xã và 1 thị trấn bị ngập lụt, trong đó có 490 ngôi nhà (ngập sâu từ 0,2 – 1,5m), 1.792ha hoa màu (ước thiệt hại 50% sản lượng), 12ha ao cá,19km đường giao thông…

Thời tiết Bình Định ngày 7.10 đã chuyển sang khô ráo, tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc, đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra, 16 hồ chứa đã được yêu cầu không tích nước đến hết mùa mưa bão 2012. Đây là những trường hợp có nguy cơ cao nhất trong 30 hồ đã xuống cấp và hư hỏng nặng. Toàn tỉnh hiện có 159 hồ chứa, tuy nhiên mới có 19 hồ được sửa chữa, nâng cấp. Theo BCH PCLB TKCN Bình Định, trong bão số 7 đã có 1 trường hợp bị thương là anh Trần Văn Hải (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn). Anh Hải té ngã khi đang chèn chống nhà cửa.

Theo thông tin từ Ban PCLB TKCN tỉnh Lâm Đồng ngày 7.10, hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) đã bước sang ngày xả lũ thứ hai, với lưu lượng tăng từ 50m3/s lên 100m3/s. Cùng đó, hồ thủy điện Đa Nhim (Đơn Dương) cũng đã tăng mức xả từ 100m3/s trong những ngày trước đây lên 150m3/s vào chiều tối 6.10 và giữ nguyên lưu lượng này đến ngày 7.10. Đây là đợt xả lũ thứ hai của hồ thủy điện Đa Nhim kể từ đầu mùa lũ đến nay. Ngoài ra, trên địa bàn Lâm Đồng, hầu hết tại các hồ thủy điện khác như Đồng Nai 3, Đồng Nai 4… mực nước hiện đã đạt đến cao trình nên có thể xả lũ bất kỳ lúc nào nếu trời tiếp tục mưa.

Ngày 7.10, Ban PCLB TKCN tỉnh Quảng nam cho biết, vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân Đoàn Phước Huệ (SN 1982, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh), bị mất tích do lũ cuốn trôi trong cơn bão số 7. Lúc 14h ngày 6.10, anh Huệ (đang làm việc cho Cty TNHH Danh Trà, đóng tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đi qua sông Nước Là (thuộc địa phận xã Trà Mai, Nam Trà My) thì bị nước lũ cuốn mất tích.

Báo Lao Động

Bình luận (0)