Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

10 năm đợi chờ – 10 năm hy vọng!

Tạp Chí Giáo Dục

Người hâm mộ TP.HCM xuống đường ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Thái Lan tối 24-12. ảnh B.Đ

Hẳn người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ quên được trận chung kết AFF Cup (Tiger Cup) năm 1998 giữa tuyển Việt Nam với Singapore. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi áp đảo trong toàn bộ thời gian trận đấu. Nhưng những cơ hội mang theo niềm hy vọng của hàng triệu cổ động viên nhà cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút áo đỏ. Và hàng hàng triệu trái tim dường như đã vỡ tan sau khi Sasi Kumar đội lưng ghi bàn thắng duy nhất cho trận chung kết. 10 năm trôi qua, món nợ trước người Sin đã được chúng ta “thanh toán” sòng phẳng trong loạt trận bán kết vừa qua. Các cầu thủ Việt Nam qua nhiều thế hệ đã để lại quá nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ nước nhà. Và tại AFF Cup lần này, khi mà cổ động viên nhà tỏ ra khá thất vọng trước màn trình diễn kém thuyết phục tại vòng bảng thì tuyển Việt Nam đã có hai trận bán kết bùng nổ vượt qua Singapore, kéo niềm tin trở lại trong trái tim hàng triệu người Việt Nam. Trước đối thủ luôn được xem là số 1 Đông Nam Á Thái Lan, chúng ta đã từng thắng họ 3-0 tại bán kết Tiger Cup 2008. Nhưng từ cột mốc vàng đó trở đi, chúng ta liên tiếp bị người Thái vượt qua như một định mệnh. 10 năm qua, chúng ta đã luôn sống trong những cảm giác hy vọng để rồi thất vọng.
Và sau trận chung kết lượt đi trên đất Thái đêm 24-12 mà đội tuyển của chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 thì niềm hy vọng ấy hơn bao giờ hết lại cháy lên mãnh liệt. Tất cả người hâm mộ Việt Nam đang hướng về Mỹ Đình với khát khao một lần chứng kiến tuyển Việt Nam bẻ gãy định mệnh đã tồn tại suốt 10 năm nay. Lối chơi thanh thoát và sắc bén được HLV Calisto khổ công gầy dựng đang đưa tuyển Việt Nam tiến gần đến ngôi vị số 1 Đông Nam Á. Cơ hội tuyệt vời nhất để tuyển Việt Nam thiết lập một trật tự mới sẽ đến vào đêm 28-12 tại chảo lửa Mỹ Đình. Ngai vàng AFF Cup 2 kỳ liên tiếp của Singapore và danh hiệu số 1 Đông Nam Á của Thái Lan sẽ đi vào dĩ vãng sau trận đấu này. 10 năm đợi chờ-10 năm hy vọng! Hãy tin rằng hàng triệu trái tim Việt Nam sẽ được thỏa lòng mong đợi.n
Hữu Trí

Bình luận (0)