|
Hoa hậu Thu Thảo trong buổi lễ nhận học bổng |
Buổi lễ trao học bổng chương trình “Chung tay vun đắp nhân tài” đợt I dành cho những sinh viên vượt khó học giỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 vừa diễn ra tại Trường ĐH Cần Thơ. Trong số 3.500 sinh viên được nhận, có tân hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo. Sau khi nhận học bổng, dù đêm đã khuya nhưng tân hoa hậu vẫn dành cho phóng viên Báo Giáo Dục TP.HCM một cuộc trò chuyện thân mật.
P.V: Thảo nghĩ sao khi một số bạn học chung lớp đã đứng ra “tố” Thảo không phải là sinh viên Khoa Kinh tế của Trường ĐH Tây Đô?
Thu Thảo: Dạ, lúc đầu em cũng buồn lắm, nhất là khi có một số báo đề cập và mổ xẻ chuyện này, nhưng sau đó em cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực này. Có thể các bạn ấy không biết những kỳ thi đặc cách do Ban giám hiệu Trường ĐH Tây Đô và Khoa Kinh tế tổ chức để em hoàn thành sớm chương trình, nhằm góp phần giúp em an tâm, dồn sức trong thời gian thi hoa hậu, nên mới có những thắc mắc, nghi ngờ. Thật ra, sự trung thực, minh bạch là yêu cầu rất quan trọng, nhất là với một người đại diện về sắc đẹp của Việt Nam như em. Em cho rằng các bạn đó cũng như một số nhà báo thắc mắc cũng là đúng thôi.
Thảo đã vượt qua “những cảm xúc tiêu cực” đó bằng cách nào?
Cũng có khá nhiều cách, nhưng hẳn nhiên là phải rất cố gắng để “vượt lên chính mình”. Chẳng hạn em tập trung làm tốt những công việc đặt ra cho một hoa hậu và cũng cố gắng không nghĩ đến nội dung các bài báo đề cập chuyện này, đồng thời luôn nói với bản thân: Sự thật vẫn là sự thật, thời gian sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề. Em đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp khóa trung cấp và đạt đủ điểm để học liên thông cao đẳng. Trường ĐH Tây Đô chịu trách nhiệm về tính pháp lý cũng như sự chân thực của vấn đề. Em cũng đã lên kế hoạch để vừa hoàn thành nhiệm vụ của một hoa hậu, vừa học tốt chương trình cao đẳng, và sẽ cố gắng tiếp tục học lên ĐH. Ba em nguyên là nhà giáo, ba luôn giáo dục và nhắc nhở các con rằng tri thức là chìa khóa để mở cửa các kho tàng trong cuộc sống.
Thảo có thể cho biết ước mơ của mình không?
Dạ, ước mơ của em “lớn” lắm, đó là được góp phần đem lại niềm vui, niềm an ủi cho những người kém may mắn, trẻ em bất hạnh trong xã hội. Tuy nhiên ước mơ này, cũng giống như “một con én không làm nổi mùa xuân”, em sẽ khó đạt được nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng. Nhưng em tin là ước mơ của em sẽ được sự đồng thuận và hỗ trợ của những tấm lòng trong xã hội, bởi chung quanh chúng ta có rất nhiều tấm lòng vàng đúng không chị?
Đúng vậy! chúc Thảo đạt được “ước mơ lớn” của mình nhé.
Bài, ảnh: Đan Phượng


Bình luận (0)