Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

11/02, 22:00, Everton – Chelsea: Giông bão tại Goodison Park

Tạp Chí Giáo Dục

Chelsea tiếp tục cho thấy sự chững lại về phong độ khi Premier League đang trong giai đoạn bước ngoặt. Mục tiêu số 1 của họ đang là vị trí thứ 4, nhưng để khỏi tụt dốc họ phải vượt qua được 90 phút gian nan trên sân Goodison Park của Everton…
Nếu xét về phong độ, Chelsea đã không thua trong 5 trận đấu gần đây nhất và đó cũng là thành tích đáng nể trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt như hiện nay. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp Villas-Boas có được sự thoải mái tâm lý, khi sức ép thành tích mà ông chủ Abramovich đề ra ngày càng nhiều.

Hàng thủ Chelsea sẽ phải dè chừng trước lối chơi phản công của Everton

Tại Premier League, Chelsea đã hòa 3 trận liên tiếp và đó là kết quả khiến họ hụt hơi trong cuộc đua vị trí thứ 3 với Tottenham, để Newcastle, Arsenal, Liverpool bám sát gót. Trước các đối thủ yếu như Norwich hay Swansea, Chelsea đã đánh mất nhưng điểm số vô cùng quan trọng.
Cuộc đấu với MU để lại nhiều cảm xúc với Chelsea, họ đã dẫn trước 3-0 nhờ sự bùng nổ của các ngôi sao trong hiệp 2. Đó cũng là thời khắc người hâm mộ đánh giá Chelsea đã tìm lại được đúng hình ảnh của đội bóng lớn thực thụ, khiến Stamford Bridge tiếp tục trở thành tử địa với “Quỷ đỏ”.
Nhưng Chelsea đã không còn vững chãi như quá khứ, họ dễ dàng bị quật đổ ở hiệp 2 rồi nhận kết cục hòa 3-3. Nếu như cú sút của Mata ở cuối trận không bị De Gea cản phá, hay Howard Webb quá ưu ái MU với hai quả 11, hay Terry và Lampard không vắng mặt, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Quan trọng nhất, Chelsea không còn là một tập thể giàu sức mạnh, cứng cáp như thời Mourinho, họ dễ dàng bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Villas-Boas không tinh quái bằng người tiền nhiệm đồng hương danh tiếng và đó là yếu tố khiến Chelsea liên tục đánh rơi những điểm số đáng tiếc.

Cuộc so tài tại Goodison Park đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng

Yếu tố cấu thành nên một Chelsea thành công trong quá khứ là một hàng thủ chặt chẽ, tuyến giữa đầy sức mạnh cùng những ngôi sao tấn công xuất sắc. Nhưng đó là những yếu tố quá xa vì với The Blues lúc này, bởi ngoài Juan Mata thì các gương mặt khác không còn giữ được phong độ đỉnh cao.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, Chelsea vẫn phải đi nốt những vòng đấu còn lại ở Premier League để giữ vững vị trí thứ 4. Thời điểm này không phải lúc Villas-Boas tiếc nuối về 2 điểm bị đánh mất (thậm chí là đánh cắp) cách đây 1 tuần, mà ông cần tìm ra được phương pháp hữu hiệu để đưa con thuyền Chelsea trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Nhưng rõ ràng, mơ mộng về chiến thắng trước Everton thời điểm này không hề là điều đơn giản, bởi đoàn quân HLV David Moyes đang đạt phong độ khá cao. Họ từng thắng Man City tại Goodison Park và duy trì được chuỗi 5 trận bất bại. Yếu tố đáng ngại nhất là Everton luôn tỏ ra vô cùng khó chịu khi giáp mặt các đối thủ lớn.
Chelsea cũng không nằm ngoài nhóm đối thủ mà Everton luôn khao khát đánh bại. Lối chơi hai đội cũng có nhiều điểm tương đồng, thậm chí Everton luôn sẵn sàng chơi thô bạo nếu vấp phải tuyến giữa thiên về sức mạnh của đối thủ. Đây cũng là cuộc chiến hứa hẹn nhiều thương vong cho cả hai đội.

Liệu Chelsea có hưởng niềm vui chiến thắng như ở lượt đi?

Tin vui với HLV Villas-Boas là nhạc trưởng Lampard đã hồi phục chấn thương và sẽ trở lại ở giữa sân, bên cạnh Essien-Meireles. Dù chơi tệ hại trước MU ở vòng đấu trước, nhưng Torres vẫn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong cắm bên cạnh Juan Mata và Sturridge.
Everton vẫn chơi cò cưa trên sân nhà và họ luôn đặc biệt nguy hiểm nếu chơi phòng ngự phản công. Bộ ba Gibson, Donovan và Jelavic sẽ cực kỳ lợi hai trong các tình huống lên bóng chớp nhoáng, nhất là hàng thủ Chelsea không thực sự vững chãi khi vắng thủ quân John Terry.
Ở lượt đi, Chelsea đã dễ dàng giành chiến thắng 3-1, nhưng đó là thời điểm The Blues đỉnh cao phong độ. Còn 90 phút tại Goodison Park đêm nay của họ hứa hẹn nhiều bất trắc, khi Everton đang chuẩn bị tạo nên một cú sốc như trước Man City cách đây 2 tuần.
Đội hình dự kiên
Everton: Howard, Hibbert, Heitinga, Distin, Baines, Pienaar, Fellaini, Neville, Gibson, Donovan, Jelavic
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole, Essien, Meireles, Lampard, Sturridge, Torres, Mata 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

57

24

18

3

3

63-19

2

Manchester United

55

24

17

4

3

59-24

3

Tottenham Hotspur

50

24

15

5

4

44-25

4

FC Chelsea

43

24

12

7

5

44-29

5

Newcastle United

42

24

12

6

6

36-31

6

FC Arsenal

40

24

12

4

8

46-34

7

FC Liverpool

39

24

10

9

5

28-21

8

AFC Sunderland

33

24

9

6

9

33-24

9

Norwich City

32

24

8

8

8

34-39

10

Swansea City

30

24

7

9

8

26-29

11

FC Everton

30

24

8

6

10

24-27

12

Stoke City

30

24

8

6

10

23-36

13

Aston Villa

28

24

6

10

8

29-33

14

FC Fulham

27

24

6

9

9

29-35

15

West Brom

26

24

7

5

12

24-34

16

QPR

21

24

5

6

13

25-41

17

Wolves

21

24

5

6

13

27-44

18

Bolton Wanderers

20

24

6

2

16

28-49

19

Blackburn Rovers

18

24

4

6

14

34-54

20

Wigan Athletic

16

24

3

7

14

21-49

Thùy Anh (theo bongda68)

Bình luận (0)