Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

12/06, 23:00, Hi Lạp – CH Czech: Thắng hoặc về nước sớm

Tạp Chí Giáo Dục

Sau trận mở màn đầy thất vọng trước Nga, đêm nay (12/6), CH Czech không được phép thất bại trong cuộc chiến với đối thủ Hi Lạp, nếu không muốn phải xách vali về nước sớm.
Sức ép của CH Czech
Những gì mà CH Czech thể hiện trước Nga trong ngày khai mạc EURO 2012 thực sự rất đáng thất vọng. Với những người yêu mến lối đá của CH Czech, thất bại 1-4 là rất bất ngờ và không dễ để chấp nhận.

CH Czech không được phép thất bại

Đó không chỉ là thất bại về mặt tỉ số, mà CH Czech tỏ ra yếu thế ngay từ cách triển khai thế trận trên sân.
Trong khi Nga có những cá nhân biết cách để tạo ra đột biến, thì đội bóng thuộc Tiệp Khắc cũ chỉ biết chuyền bóng với nhau mà không làm được điều gì đó đặc biệt.
Niềm hy vọng Tomas Rosicky mất hút so với đồng đội cũ ở Arsenal, Arshavin. Trong vai trò phát động tấn công và dẫn dắt thế trận, tiền vệ 31 tuổi này hoàn toàn mờ nhạt.
Những Plasil hay Pilar cũng thế, cho dù chính họ là những người đã mang về bàn thắng duy nhất cho CH Czech. Tinh thần chiến đấu quả thực là một thứ xa xỉ đối với đội quân của HLV Michal Bilek.
Nếu không muốn cuộc phiêu lưu kết thúc sớm ngay từ vòng bảng, CH Czech không được phép nhận thêm thất bại thứ hai khi đối đầu với Hi Lạp.
Một kết quả hòa cũng không phải điều tích cực, vì nó sẽ đặt đội bóng đến từ đầu nguồn dòng Elbe vào trận "chung kết" với đồng chủ nhà Ba Lan ở lượt đấu cuối (mà ngay cả khi thắng cũng chưa chắc chắn cơ hội đi tiếp).
Thế nên, lựa chọn duy nhất với thầy trò HLV Bilek là phải vượt qua đối thủ Hi Lạp, kẻ đã cho thấy được tinh thần chiến đấu tốt như thế nào trong trận khai mạc với Ba Lan.
Hi Lạp: "Đi" nguyên hàng thủ
Không được đánh giá cao, nhưng màn trình diễn trong trận đấu mở màn EURO 2012 cho thấy, Hi Lạp vẫn có thể làm nên những điều kì diệu nhờ tinh thần và khát vọng chiến đấu mãnh liệt.

Hi Lạp đã có trận khai mạc thành công

Từ chỗ thất thế trước chủ nhà Ba Lan, và phải đá với 10 người trong suốt hiệp hai, đội bóng của HLV Santos đã vùng dậy mạnh mẽ để giành điểm.
Điều đó sẽ mang đến sự lạc quan và niềm tin cho Hi Lạp khi bước vào trận đấu với CH Czech, đối thủ mà họ chưa thua trong những lần đối đầu trực tiếp. 8 năm trước, khi lên đỉnh cao châu Âu, Hi Lạp cũng đã vượt qua một CH Czech được đánh giá cao hơn rất nhiều.
Tuy vậy, cũng có vấn đề nhất định mà HLV Santos đang phải đối mặt, khi hàng thủ của Hi Lạp thiếu vắng cặp trung vệ tốt nhất.
Trung vệ Avraam Papadopoulos dính chấn thương chỉ sau hơn nửa tiếng trong trận đấu với Ba Lan, và chưa kịp bình phục. Sokratis thì chịu chiếc thẻ đỏ nặng tay từ trọng tài người Tây Ban Nha, Carballo.
Như vậy, HLV Santos sẽ buộc phải xây dựng lại hàng thủ để chống lại hàng công của CH Czech, vốn đang bị dồn vào chân tường và sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng.
Khi cả hai đều có những khó khăn của riêng mình, và chiến thắng là lựa chọn duy nhất cho hy vọng viết tiếp cuộc phiêu lưu, trận đấu hứa hẹn sẽ rất sôi nổi.
Đội hình dự kiến:
Hi Lạp: Chalkias; Torossidis, Papadopoulos, Malezas, Holebas; Maniatis, Katsouranis, Karagounis; Salpingidis, Gekas, Samaras.
CH Czech: Cech; Gebre Selassie, Kadlec, Hubnik, Sivok; Hubschman, Rosicky; Plasil, Pilar, Jiracek; Baros.
Kim Ngọc (theo vietnamnet)

Bình luận (0)