Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

1/3 đội tuyển vừa vô địch AFF Cup hú vía vì … sự cố máy bay

Tạp Chí Giáo Dục

Quang Thanh (phải) cùng các tuyển thủ VN đã trải qua một chuyến bay hãi hùng.

"Ánh lửa rực lên bên cánh máy bay, rồi một tiếng nổ to. Tiếp sau đó là hơi nóng ran ở chỗ ngồi…" – 7 tuyển thủ của ĐTVN cùng trợ lý Ngô Lê Bằng kể lại cảnh tượng đáng sợ mà họ trải qua trên chuyến bay VN 224 của Vietnam Airlines, trên đường từ TPHCM ra Hà Nội tập trung cùng ĐTVN chiều 6.1.

7 cầu thủ TVN đi trên chuyến bay này bao gồm các cầu thủ của ĐTLA và Bình Dương: Minh Phương, Tài Em, Việt Thắng, Trần Trường Giang, Quang Thanh, Phan Thanh Giang, Vũ Phong.

Liên lạc với đội trưởng Minh Phương lúc 17h45 chiều 6.1-  hơn 2 tiếng sau khi chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp – giọng anh vẫn còn chưa hết thảng thốt: "Cất cánh lúc 15h35, máy bay bay được chừng hơn 10 phút, tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng nổ to ở bên cánh trái, anh em ngồi ngay bên cạnh còn thấy tia lửa phát ra. Rồi cơ trưởng thông báo là một động cơ máy bay bị trục trặc và máy bay sẽ trở về điểm xuất phát. 15 phút sau thì  máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất bình thường".

Trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng thì miêu tả lại cảnh tượng hãi hùng mà ông tận mắt trông thấy: "Ngồi ở sát bên cánh trái của máy bay, nên tôi nhìn rõ ánh lửa rực lên kèm theo một tiếng "khục" rất lớn. Thú thật là, lúc đó tôi thấy sợ thực sự và đã nghĩ đến các con, cháu mình! Đã đi máy bay nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi ở trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy".

Cùng Việt Thắng, Minh Phương ngồi chung hàng ghế cũng ở ngay cánh trái máy bay, nhưng chưa kịp dỗ mình vào giấc ngủ, nên Quang Thanh – hậu vệ cánh trái tài hoa của TVN – cũng chứng kiến từ đầu đến cuối sự cố: "Tôi và Việt Thắng đang ngồi nói chuyện thì nghe tiếng nổ lớn, rồi nhìn thấy theo là khói, lửa. Ban đầu thì ngạc nhiên, rồi sau đó là… tim đập, chân run. Chỗ chúng tôi ngồi ngay gần kế bên cánh máy bay bị cháy,  nóng kinh khủng. Cứ ngỡ chẳng bao giờ quay trở lại được nữa. Lúc đáp được xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn, ai cũng hú vía. Cả máy bay vỗ tay đến bỏng tay hoan hô tổ lái".

Tuy trải qua những giờ phút căng thẳng, nhưng vừa hoàn hồn trở lại là các tuyển thủ đã kịp lấy lại tính hài hước quen thuộc. Giọng bông đùa, đội trưởng Minh Phương chọc anh em: "Lúc đó tưởng phải hạ cánh khẩn cấp… xuống biển chứ. Anh em cũng không ngại, nhưng chỉ sợ ở đây có hai tuyển thủ… không biết bơi!".

Ngay sau khi trở lại sân bay Tân Sơn Nhất, trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng đã gọi điện báo cáo với ông Calisto về sự cố, khiến ông thầy cuống lên lo lắng cho sự an toàn của các tuyển thủ. May mắn là họ và mấy trăm hành khách trên cùng chuyến bay đã thoát nạn nhờ sự bình tĩnh của tổ lái.          

Sau khi trở lại sân bay, cùng với 316 hành khách khác của chuyến bay, các tuyển thủ của ĐTVN đã được đưa vào phòng chờ và được chiêu đãi mỗi người một bán bún lót dạ. Đến 18h15 thì tất cả đã được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình ra Hà Nội. Tuy cũng có hơi… run vì lại phải lên máy bay sau khi vừa thoát chết trong gang tấc, nhưng các tuyển thủ cũng vẫn vui vẻ, bởi thế là họ không trễ hẹn với thầy và các đồng đội.

"Khí thế của toàn đội đang lên rất cao sau AFF Cup. Tôi nghĩ rằng, chức vô địch này sẽ giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng, từng trận một để giành được kết quả tốt nhất tại vòng loại ASIAN Cup" – Quang Thanh khẳng định.

Theo phó đoàn Nguyễn Lân Trung, đến tối 6.1, toàn đội đã có mặt đầy đủ, chỉ còn 2 cầu thủ Khánh Hoà xin phép ra muộn (trưa nay mới có mặt) là Tấn Tài, Quang Hải. 15h30 chiều 7.1, ĐT sẽ tập buổi đầu tiên tại sân Mỹ Đình.

Quang Minh (theo laodong)

Bình luận (0)