Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

14/06, 23:00, Italia – Croatia: Lửng lơ cái dớp “chưa từng thắng”

Tạp Chí Giáo Dục

Italia vừa cùng ĐKVĐ Tây Ban Nha mang đến bữa tiệc kinh điển, nhưng điều đó không có nghĩa là đội quân của HLV Cesare Prandelli sẽ dễ dàng vượt qua đối thủ Croatia. Trái lại, đội bóng ở phía bên kia vùng biển Adriatico sẽ mang đến những hiểm họa khó lường cho đoàn quân Thiên thanh, vào lúc 23h00 đêm nay (14/6).
Một Thiên thanh đầy mới mẻ & ấn tượng
EURO 2012 với Italia là những hoài nghi và thách thức. Đội quân của HLV Prandelli chuẩn bị cho hành trình tại Ba Lan – Ukraina là vụ scandal dàn xếp tỉ số, khiến nội bộ từng có lúc không cùng chung một tiếng nói.

Italia đã có sự khởi đầu rất tốt

Hơn nữa, trong tay HLV Prandelli là những cầu thủ mà tên tuổi của họ không mấy nổi bật. Nếu so với những gương mặt đã từng dự các giải đấu lớn trong một thập niên trở lại đây, Italia hiện tại chỉ đáng là đội hình hai.
Nếu như Tây Ban Nha bước vào EURO với 19 nhà vô địch thế giới, thì Italia có đúng 8 gương mặt từng dự hai giải đấu lớn gần đây là EURO 2008 và World Cup 2010.
Thế nên, chính người Italia cũng không kỳ vọng nhiều vào đội bóng của mình. Một lẽ đơn giản, tất cả xác định đây mới chỉ là giai đoạn quá độ của đội bóng từng lên đỉnh cao thế giới 6 năm trước, và nhiệm vụ của Prandelli chỉ là xây dựng nền tảng hướng đến cái đích World Cup 2014, hay xa hơn là EURO 2016.
Giữa những hoài nghi và thách thức ấy, Azzurri đã khiến tất cả phải ngả mũ với màn trình diễn trong trận ra quân. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Thiên thanh đã chơi sòng phẳng với Tây Ban Nha, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi quán quân kỳ EURO thứ 14.

Đội quân của Prandelli phải thận trọng trước Croatia

Bằng lối chơi đẹp mắt và khoa học, những chàng trai của Prandelli khiến Tây Ban Nha vất vả trong cả phòng ngự lẫn phản công.
Trừ sự cẩu thả và thiếu chín chắn của Balotelli, mọi vị trí của Italia đều gây ấn tưởng ở lượt đấu thứ nhất. Đó là một Pirlo với khả năng cầm trịch cực tốt; một De Rossi được phát hiện với vai trò trung vệ; Chiellini đầy tinh quái; Buffon vẫn phản xạ ấn tượng như không bị gánh nặng của tuổi tác…
Màn trình diễn đầy cảm xúc trước Tây Ban Nha mang đến hy vọng về một kỳ EURO cho người Italia. Sẽ là quá xa vời nếu nói về danh hiệu vô địch mà họ chưa giành được kể từ sau năm 1968, nhưng các tifosi có quyền chờ đợi vào một cuộc phiêu lưu có hậu.
Thận trọng trước hiểm họa
Có sự khởi đầu tốt, nhưng Italia không được phép chủ quan khi bước vào cuộc chiến với Croatia. Azzurri sẽ phải thận trọng, khi đối thủ có chung vùng biển Adriatico với họ được xem như ngựa ô của giải đấu.
Trong lượt trận đầu tiên, Croatia đã cho thấy sức mạnh của mình bằng chiến thắng 3-1 trước CH Ireland. Đội quân của HLV Bilic đã thi đấu nhịp nhàng với các pha tấn công đa dạng từ hai cánh và trung lộ.

Croatia sẽ là một hiểm họa với Azzurri

Được dẫn dắt bởi Luca Modric, một trong những tiền vệ kiến thiết tốt nhất châu Âu hiện nay và được nhiều ông lớn quan tâm, Croatia luôn biết cách để tạo nên sự khác biệt.
Nhưng không chỉ có Modric, mà Croatia còn sở hữu những cầu thủ chất lượng và đã quen thi đấu cạnh nhau như Rakitic, Perisic, Manzdukic, Corluka, đội trưởng Srna…
Hơn nữa, Croatia như một khắc tinh với Italia. Kể từ khi Croatia độc lập, hai đội gặp nhau 5 lần và Azzurri chưa một lần chiến thắng (thua 3, hòa 2). Ngay cả khi có những ngôi sao lớn nhất, Italia vẫn bị chế ngự bởi Croatia.
Với những hiểm họa mà đối thủ đến từ Tiệp Khắc cũ có thể mang lại, Italia phải rất tập trung, từ cách nhập cuộc đến triển khai thế trận.
"Đây là trận đấu mang tính chất quyết định và chúng tôi không được phép lơ là dù chỉ trong một giây phút", HLV Prandelli gửi thông điệp đến các học trò.
Nếu giành được chiến thắng đầu tiên trong những cuộc đối đầu với Croatia, cánh cửa vào tứ kết sẽ mở rộng trước mặt thầy trò Prandelli.
Đội hình dự kiến:
Italia: Buffon; Bonucci, De Rossi, Chiellini; Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio, Giaccherini; Cassano, Balotelli.
Croatia: Pletikosa; Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic; Rakitic, Vukojevic, Modric, Perisic; Jelavic, Mandzukic.
Ngọc Huy (theo vietnamnet)

Bình luận (0)