Nhân kỷ niệm 17 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1-4-2001/ 1-4-2018), nhiều đêm nhạc đặc biệt để tưởng nhớ ông sẽ được tổ chức khắp mọi miền đất nước…
![]() |
| Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: T.L |
1.Hai đêm nhạc tưởng niệm 17 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào ngày 1-4 (tại đường sách TP.HCM) và ngày 28-4 tại (Phú Văn Lâu, TP.Huế) xoay quanh chủ đề về Cội nguồn, Quê hương, Nhạc thiếu nhi.. và có cả trường ca với 13 đoản khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Nói về việc chọn chủ đề cho 2 đêm nhạc năm nay, đại diện gia đình cố nhạc sĩ cho biết: “Có thể tóm gọn đầy đủ nhất trong một chữ, đó là chữ Thiền, Thiền là tiếng nói mãnh liệt nhất trong sự thinh lặng, Thiền của Trịnh Công Sơn không phải là một giải pháp để chạy trốn mà chính là lời kêu gọi con người thương yêu nhau, lại gần với nhau. Và chỉ có tình yêu mới là lối thoát duy nhất cho tất cả những tâm hồn đau khổ…”. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Ngọc Mai, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, Saxophone Trần Mạnh Tuấn và An Trần, Pianist Tuấn Mạnh, trống Trọng Nhân, nhóm múa Lyricist với Alex Tú Nguyễn …
Hơn bốn năm kết hợp cùng nhau trong các chương trình nhạc Trịnh, ra nhiều sản phẩm chung nhưng chưa bao giờ ca sĩ Thái Hòa, Hồng Hạnh có dịp thực hiện đêm nhạc riêng. Nhân kỷ niệm 17 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, cả hai quyết định thực hiện đêm nhạc có chủ đề “Này em có nhớ” tại phòng trà WE tối 28-4 vừa qua.
Cái duyên gắn kết hai giọng ca lại với nhau đó là cùng có tình yêu với nhạc Trịnh. Cả hai bù đắp những khuyết điểm cho nhau. Hồng Hạnh mạnh về thanh nhạc, kỹ thuật còn Thái Hòa giỏi về việc nghiên cứu các giá trị văn học trong nhạc Trịnh. Họ nương nhau cùng đưa nhạc Trịnh bền chặt trong lòng người nghe.
Trong đêm nhạc này, cả hai đã trình bày các ca khúc Cát bụi, Diễm xưa… cùng tiếng đàn guitar mộc và hòa âm của nhạc sĩ Đức Thịnh, Văn Đạo. “Chúng tôi cũng đã kể khán giả nghe những kỷ niệm với anh Trịnh Công Sơn, rót anh ấy một ly rượu Chivas để mời anh ấy như cuộc hội ngộ giữa những người tri âm”, Thái Hòa nói.
Trong album nhạc Trịnh đầu tiên do Hội Văn nghệ sĩ TP.HCM phát hành cuối thập niên 1980, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chọn đích danh Hồng Hạnh là ca sĩ chính. Bản thân Thái Hòa và Hồng Hạnh cũng đã có hơn 10 năm thường xuyên hát cùng nhau trong các đêm tưởng niệm Trịnh Công Sơn.
2.Trong hai tối 30-3 và 1-4-2018, tại Cung Văn hóa học sinh – sinh viên Hà Nội, bán đảo hồ Thiền Quang (37 Trần Bình Trọng, Hà Nội) diễn ra đêm nhạc mang tên Phúc âm, tưởng niệm 17 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình gồm những bản tình ca xen lẫn những ca khúc về thân phận – quê hương quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, như: Đêm thấy ta là thác đổ, Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Phúc âm buồn, Lời thiên thu gọi, Hôm nay tôi nghe, Nắng thủy tinh, Cuối cùng cho một tình yêu, Lời mẹ ru, Chiều một mình qua phố, Một cõi đi về, Rơi lệ ru người, Mưa hồng, Còn tuổi nào cho em…
Những ca khúc quen thuộc này sẽ được thể hiện trong 2 đêm nhạc qua tiếng hát Nguyệt Ca – Hoàng Lân cùng khách mời Bùi Minh Quân (top 3 Vietnam Idol 2015).
Và “Phúc âm buồn” cũng chính là tên một ca khúc viết về thân phận con người được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ban đầu ca khúc có tên là “Phúc âm”, nhưng khi tập hát, nữ danh ca Khánh Ly đã “nghịch ngợm” sửa tên ca khúc thành “Phúc âm buồn” theo ý bà, vì thấy giai điệu buồn quá.
Đêm nhạc Phúc âm cũng gửi gắm ý tưởng của hai ca sĩ Nguyệt Ca – Hoàng Lân về những thông điệp sâu sắc về thân phận và quê hương – một mảng ca khúc chưa nhiều người biết đến của Trịnh Công Sơn, bên cạnh những tình khúc vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ yêu nhạc Trịnh.
3.Nghệ sĩ Quang Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cho biết, nhà hát sẽ tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn, với chủ đề “Một ngày để yêu…” vào ngày 7-4 tới.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ tài hoa được mệnh danh là kẻ du ca về tình yêu… Những sáng tác của ông là sự chiêm nghiệm, là các triết lý sâu sắc đi vào lòng người, trường tồn mãi mãi với thời gian, vang mãi, ngân mãi trong từng lời ca, tiếp nối qua từng thế hệ, đi vào tâm thức mỗi người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật…
Xuất hiện trong đêm nhạc duy nhất tôn vinh một trong những nhạc sĩ lớn nhất của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam, có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng: Nữ danh ca Lệ Thu, Tấn Minh, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Lina Nguyễn và nghệ sĩ Saxophone Thành Phạm, Đạt Piano, cùng MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng. Đêm nhạc đáng nhớ này, nữ danh ca Lệ Thu – một trong số những ca sĩ thể hiện thành công các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sẽ gửi đến khán giả ca khúc nổi tiếng: Biển nhớ, Nhìn những mùa thu đi, Tình nhớ… Trong 120 phút chương trình, khán giả sẽ được đắm mình trong tiếng Saxophone Thành Phạm qua các ca khúc: Diễm xưa, Nắng thủy tinh. Đặc biệt, giọng ca trẻ Lina Nguyễn – một người con xứ Đà thành sẽ giới thiệu đến người nghe những bài hát: Ru đời đi nhé, Nhìn những mùa thu đi. Cặp đôi ca sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu lại ru lòng khán giả với những tình khúc: Cát bụi, Chiều một mình trên phố, Ca dao mẹ, Hạ trắng, Sóng về đâu, Xin mặt trời ngủ yên…
Theo nghệ sĩ Quang Hào, đêm nhạc không chỉ nâng cao hoạt động văn hóa nghệ thuật cho thành phố mà còn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của người dân Đà Nẵng.
Anh Khôi – Vĩnh Yên


Bình luận (0)