Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

17h hôm nay (8.12), SVĐ Surakul: Tuyển VN – Malaysia: Thế chân tường

Tạp Chí Giáo Dục

Tuyển Việt Nam trong buổi tập chiều 7.12.

Thua Thái 0 – 2, chẳng làm ai bất ngờ, song cứ vẫn đau đáu. Nhưng giờ không phải là lúc tiếc nuối hay trách cứ ai nữa, mà phải đứng dậy mạnh mẽ và bước tiếp hành trình.

> 19h30 ngày 6.12 tại SVĐ Surakul Thái Lan – Việt Nam: Đánh "cuốn chiếu"

Không còn đường lùi

Thầy trò ông Calisto đã bị dồn vào thế khó. Rất chơi vơi. Nếu không thắng Malaysia vào chiều nay, hoặc thậm chí bị cầm hoà, mọi hy vọng xem như tiêu tan. Sự bất lợi của lịch thi đấu đã được định liệu trước, song chẳng ai nghĩ nó lại bi đát như vậy. 90 phút với Thái Lan, chúng ta thua họ toàn diện.

Từ tâm lý, đến các bài miếng, những sai lầm mang tính hệ thống của tập thể, từ BHL cho đến các cầu thủ. Những điều chỉnh của HLV Calisto sau đó không phát huy tác dụng, bởi đơn giản trình độ của ta kém hơn họ nhiều.

Sau trận đấu, HLV Calisto mắng sa sả vào mặt ông trọng tài Abdul Basir, nhưng để làm gì, khi chúng ta đã thua "chổng vó"(?!). Và cách hành xử của ông "Tô" không dành cho một HLV chuyên nghiệp.

Thắng Mã được không?

Chơi công đối công với Malaysia là cần thiết. Mã không tinh, nhưng họ chơi bóng khoa học và hiệu quả. Trận thắng giòn giã 3 – 0, trước Lào là một minh chứng.

Cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải có lần từng khẳng định: "Đối thủ lớn nhất của tuyển VN nói riêng và BĐVN nói chung, không phải là Thái hay Singapore, mà là việc chúng ta đang không biết mình đang ở đâu. Chúng ta luôn ảo tưởng về khả năng của mình, dù đã không ít lần đã phải trả giá".

Henrique Calisto và các học trò đã làm việc rất cật lực, suốt nhiều tháng qua, cho mục tiêu phía trước. Song chính chúng ta lại đang rất mông lung về khả năng thực sự của mình. Nói hơi "phũ", chứ BĐVN chỉ thuộc hàng 2, trong khu vực.

Và với các đối thủ như Malaysia hay Lào là vừa phải. Bằng mọi cách, phải thắng được người Mã, trước khi tính chuyện "giải quyết" Lào ở trận đấu cuối. Hy vọng thầy trò ông Calisto còn đủ tỉnh táo để chiến đấu, khi sứ mệnh vẫn còn nằm trong tay.
 

Tuyển VN ở lại Phuket, Malaysia lên Bangkok.

Quyết định cuối cùng về lượt trận cuối được AFF công bố hôm qua (7.12), TVN và Lào do lượt đi đã phải di chuyển vất vả nên được ưu tiên ở lại Phuket (đá sân Sarakul), trong khi Malaysia phải  lên Bangkok để gặp chủ nhà Thái Lan tại sân Supachalasai. "Như thế chúng tôi sẽ chỉ đến trước trận đấu 1 giờ chăng, chưa kể mất sức cho trận bán kết!" – HLV trưởng Sathianathan của Malaysia bức xúc.

 
Trần Hải (theo laodong)

Bình luận (0)