Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

18h30 ngày 3/4, vòng 30 Premier League, sân Stamford Bridge, Chelsea – West Brom: Màu xanh đổi khác

Tạp Chí Giáo Dục

Ở trận lượt đi với West Brom, Chelsea từng “sống dở chết dở” vì hàng phòng ngự nhưng giờ đây, dưới thời HLV Thomas Tuchel, mọi chuyện đã khác…
Kể từ thời điểm có mặt tại Stamford Bridge, HLV Thomas Tuchel đã hồi sinh Chelsea với chuỗi 14 trận liền bất bại. Nhờ vậy, The Blues mới có thể đường hoàng trở lại cuộc đua Top 4 Premier League, giành vé vào tứ kết Champions League và bán kết FA Cup. Cá nhân chiến lược gia người Đức cũng mới được ghi nhận bằng giải thưởng HLV xuất sắc nhất Premier League tháng 3.
HLV Tuchel vẫn đang bay cao cùng Chelsea
Khác biệt lớn nhất của Chelsea dưới thời HLV Tuchel chính là hàng phòng ngự. Trong sơ đồ 3 trung vệ, bộ ba tưởng chừng đã hết đất sống ở Stamford Bridge gồm Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen cùng Antonio Rudiger bỗng lột xác. Nhờ có họ, đội bóng Tây London mới giữ sạch lưới 12/14 trận gần nhất. 
Muốn thấy Chelsea thủ tệ ra sao trước khi Tuchel về làm việc thì phải lấy trận hòa West Brom hồi cuối tháng 9 năm ngoái ra làm ví dụ. Đó là trận đấu mà The Blues thực sự rơi vào cảnh “sống dở chết dở” vì hàng phòng ngự. Họ nhận tới 3 bàn thua chỉ sau 27 phút đầu trận và phải may mắn lắm mới có thể kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 3-3.
Màn tái đấu giữa hai đội tại Stamford Bridge hôm nay vì thế chính là thước đo chính xác nhất để phản ánh sự đổi khác của Chelsea. Tất nhiên, mọi thứ không hề hoàn hảo bởi giờ The Blues thủ tốt nhưng lại tấn công thiếu sắc bén hơn so với chính họ ở lượt đi.
Trận hòa Leeds United 0-0 trước khi bước vào loạt trận của các đội tuyển quốc gia cho thấy Chelsea đang gặp nhiều vấn đề trong khâu tiếp cận khung thành đối phương và ghi bàn. Đội bóng của HLV Tuchel hiện thiếu một “sát thủ” đáng tin cậy.
Tammy Abraham “trận nổ trận xịt” còn Olivier Giroud đã quá già nên cũng chơi dựa theo phong độ và cảm hứng khá nhiều. Gây thất vọng hơn cả là Timo Werner, chân sút đắt giá càng ngày càng… thiếu tự tin vì những pha bỏ lỡ không tưởng.
Trong loạt trận quốc tế vừa qua, Werner đã trở thành tâm điểm của những lời xỉa xói khi sút bay cơ hội mười mươi, góp phần không nhỏ khiến Đức thua sốc Macedonia 1-2 ngay trên sân nhà. HLV Tuchel đã lên tiếng bảo vệ “Turbo”, đồng thời tuyên bố để cậu học trò đồng hương đá chính vào đêm nay.
Werner liệu có thể gượng dậy khi sự tự tin đã chạm đáy?
Werner sẽ phải rất trân trọng cơ hội này và tốt hơn hết là nên đền đáp niềm tin của HLV Tuchel bằng bàn thắng. Trước hàng phòng ngự tệ nhất giải đấu với 57 bàn thua, có lẽ chẳng còn dịp nào tốt hơn để tuyển thủ Đức giải cơn khát bàn thắng.
Một chiến thắng theo kiểu “đánh nhanh thắng nhanh” có lẽ sẽ là mục tiêu mà Chelsea hướng tới ở trận đấu sớm nhất vòng 30 Premier League. Cần biết, giữa tuần tới thầy trò HLV Tuchel còn phải hành quân tới sân trung lập tại Seville (Tây Ban Nha) để đá trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Porto.
LỰC LƯỢNG
– CHELSEA: Kante chấn thương. Khả năng ra sân của Hudson-Odoi cùng Abraham còn bỏ ngỏ.
– WEST BROM: Gibbs chưa chắc ra sân. Gallagher phải ngồi ngoài vì là cầu thủ thuộc biên chế Chelsea.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Chelsea bất bại 15 trận gần nhất, trong đó 10 đến tại Premier League với 6 thắng, 4 hòa.
– West Brom thắng 1, hòa 4, thua 5 sau 10 trận gần nhất ở Premier League.
– 7 lần gần nhất hai đội chạm trán tại Premier League, Chelsea bất bại với 5 thắng, 2 hòa.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Chelsea thắng 2-0
Lệ Nhi (theo bongdaso)

Bình luận (0)