Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

18h30 ngày 9/4, sân Goodison Park, vòng 32 Premier League, Everton – Man Utd: Báo động đỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Everton đang lao dốc khó tin cùng HLV Frank Lampard. Báo động đỏ đã xuất hiện tại Goodison Park và đội bóng áo xanh không còn thời gian để phạm thêm sai lầm. Họ phải đứng dậy ngay lập tức, từ trận đấu với Man Utd tối nay nếu không muốn mọi chuyện trở nên quá muộn.
Everton không còn đường lùi
Thay tướng nhưng không đổi vận, Everton thậm chí sa lầy hơn ở nhóm cuối bảng. Sau khi sa thải Rafa Benitez vào ngày cuối cùng của tháng 1, đội bóng áo xanh kịp mượn về Van de Beek và Dele Alli cho tân HLV Frank Lampard sử dụng. Tuy nhiên, tất cả những tân binh mùa đông của Everton, bao gồm 2 hậu vệ cánh Mykolenko, Patterson và tiền vệ El Ghazi đều không tạo ra ấn tượng như mong đợi.
Tính đến thời điểm này, Everton đã chơi tổng cộng 8 trận dưới thời Lampard tại Premier League và thua đến 6 trận. Ở thời điểm bổ nhiệm Lampard, họ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Đến hiện tại, họ chỉ còn hơn vị trí thứ 18 đúng 1 điểm trong khi đã đá bằng số trận. Cộng thêm phong độ không thể tệ hơn, Everton đang cảm thấy nguy cơ phải xuống Championship rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đó rõ ràng là điều không thể chấp nhận với một đội bóng luôn bước vào mùa giải mới với mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu như Everton. Trong những năm qua, họ có các HLV lừng danh là Ancelotti và Benitez, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ được săn đón. Trước và sau mùa giải này, thủ môn Pickford, tiền vệ Docoure, tiền đạo Richarlison, Calvert-Lewin… đều là “hàng hot” trên thị trường.
Trận thua tai hại trước Burnley vào giữa tuần khiến Everton không còn đường lùi. Báo động đỏ đã thực sự xuất hiện tại Goodison Park. Một thất bại khác trước M.U có thể khiến Everton ôm hận vào cuối mùa, bởi lẽ lịch thi đấu của họ rất nặng. Sau M.U, Everton còn phải đối đầu với Liverpool, Chelsea, Arsenal, Leicester (2 lần). Ngoài ra, các đối thủ khác như Watford, Brentford và Crystal Palace cũng không hề dễ chơi.
Với phong độ hiện tại, khả năng Everton thua 8-9 đối thủ nói trên là… bình thường. Khi đó, Everton chắc chắn sẽ xuống hạng, bởi lẽ Burnley đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. Thậm chí, ngay cả Watford cũng chưa bỏ cuộc và họ đủ sức gia tăng độ khó cho cuộc đua trụ hạng tại Premier League mùa này.
Chính vì vậy, Everton cần thay đổi ngay lập tức. Vấn đề của Everton không hoàn toàn nằm ở con người. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và có bộ khung vốn gắn bó với nhau từ lâu. Vấn đề của họ nằm ở chiến thuật và tinh thần chiến đấu.
M.U đang có dấu hiệu buông xuôi
Sau thất bại tại Chelsea, Lampard tiếp tục cho thấy hạn chế chiến thuật khi cầm Everton. Điều kỳ lạ là, ngay cả điểm mạnh nhất của Lampard – tinh thần cũng không được thể hiện. Có lẽ, Everton sẽ phải chờ đợi các cầu thủ tự cảm thấy tình hình không ổn và tự đứng dậy. Tiếp đón M.U là cơ hội tuyệt vời cho họ làm điều đó.
Đầu tiên, sức ép từ cổ động viên nhà sẽ khiến các cầu thủ Everton cảm thấy xấu hổ mà chiến đấu quyết liệt hơn. Thứ 2, danh tiếng của M.U là điều cần thiết để Everton hứng khởi hơn, quyết tâm hơn. Cuối cùng, M.U cũng đang khủng hoảng phong độ, chơi bóng tự phát.
Sau 31 vòng, M.U gần như hết cơ hội vào top 4. Họ đang kém Tottenham, Arsenal 3 điểm và đá nhiều hơn Pháo thủ 1 trận. Trong bối cảnh Tottenham và Arsenal đều có phong độ rất cao, khả năng M.U tạo ra bất ngờ cực thấp. Chưa kể, vị trí ngắn hạn của HLV Rangnick cũng khiến tiếng nói của ông không thực sự có trọng lượng. Nhiều người tin rằng các cầu M.U đang có dấu hiệu buông xuôi, và đó chính là cơ hội để Everton làm lại từ đầu.
LỰC LƯỢNG
EVERTON: Yerry Mina, Townsend, Tom Davies, Nathan Patterson vắng mặt vì chấn thương. Van de Beek không được thi đấu.
MAN UTD: Varane, Cavani, Luke Shaw, McTominay vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Ronaldo còn bỏ ngỏ.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Everton và Man Utd đã gặp nhau 59 lần tại Premier League, Everton thắng 9 lần, thua 37 lần và hòa 13 lần.
– Everton thua 10/12 trận gần đây tại Premier League.
– Man Utd chỉ thắng 2 trong 5 trận gần đây tại Premier League.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Everton 2-1 M.U
Lục Tốn (theo bongdaso)

Bình luận (0)