Có 3 điểm, Aston Villa trụ hạng. Có 3 điểm, Chelsea yên vị ở Top 4. Quan trọng là thế, nhưng chưa chắc cuộc chơi này đã nghiêm trọng như ý nghĩa của nó. Bởi ngay mục tiêu 3 điểm cũng đã cho thấy sự khác biệt.
Chuyện 3 điểm ở trận đấu này thực ra chỉ tồn tại trên lý thuyết. Aston Villa đang đứng thứ 13, đã đạt “điểm chuẩn” trụ hạng và khả năng “rụng” là rất thấp. Có chăng, kẻ muốn thắng chỉ là Chelsea. Kể cả khi trận chung kết Europa League chỉ còn vài ngày nữa, Chelsea vẫn phải quyết thắng ở trận này. Bởi nếu không thắng, hiểm họa có thể ập đến ở vòng cuối, khi họ gặp Everton.
|
Chelsea (phải) rất cần 3 điểm nữa để chắc suất trong Top 4 |
Vẫn đội hình mạnh nhất, nhưng Chelsea có thể sẽ không dốc toàn lực mà cố gắng mở tỷ số rồi đẩy Aston Villa vào bẫy phản công. Đó là kế hoạch hoàn hảo nhất mà HLV Benitez hướng tới để đạt cả hai mục tiêu: thắng và bảo toàn lực lượng. Để đối phó, HLV Lambert có thể xếp đội hình phòng ngự số đông ở giữa sân, với lực lượng y hệt trận thắng Norwich vừa qua. Thậm chí họ sẽ chơi quyết liệt, tận dụng thể lực để đàn áp tuyến giữa. Nhưng Chelsea đủ sức vượt qua hệ thống phòng ngự này, với Moses và Oscar khoan phá ở hai biên.
Trận lượt đi Chelsea đã làm vậy khi đưa Aston Villa vào bẫy bằng cách chơi chậm, đột ngột tăng tốc biên, khiến đối thủ vỡ trận ở hiệp 2 và kết thúc màn tra tấn với chiến thắng 8-0. Dĩ nhiên không thể dựa vào lượt đi để phán xét trận lượt về, nhưng đó là điểm tựa để Chelsea tự tin triển khai những toan tính.
Champions League xét cho cùng vẫn là mục tiêu cao nhất của Chelsea, vì thế họ phải hoàn thành nhiệm vụ này trước khi nghĩ đến trận chung kết Europa League. Và một thắng lợi tối thiểu là điều Chelsea hoàn toàn có thể làm được.
Terry – Lampard đá chính
Trước cuộc đối đầu Aston Villa, HLV Rafa Benitez bất ngờ tuyên bố sẽ dùng Terry, Lampard ở trận này, rồi để hai công thần của Chelsea… ngồi ngoài trong trận chung kết Europa League gặp Benfica diễn ra vào tuần tới. Benitez đã không ít lần thất bại khi không dùng Terry và Lampard, đỉnh điểm là trận thua Man City tại bán kết FA Cup mới đây.
Benitez giải thích ông cần xoay vòng cầu thủ để đối phó với lịch thi đấu dày đặc, nhưng việc loại Terry và Lampard khỏi trận chung kết thì quả là điều khó hiểu.
Dẫu sao với cá nhân Lampard thì như vậy cũng tốt bởi anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn cho Chelsea của Bobby Tambling có 1 bàn thắng (201 bàn so với 202). Cũng cần biết, Lampard rất có duyên với mành lưới Aston Villa khi đã có tổng cộng 13 bàn thắng.
CỤC DIỆN TOP 4
Nếu Chelsea, Arsenal và Tottenham cùng thắng vòng 37, The Blues coi như chắc chắn kết thúc Premier League 2012/13 trong Top 4. Khi đó, họ sẽ hơn Tottenham 3 điểm, và vượt trội về chỉ số phụ (+34 so với +18). Chelsea sẽ chỉ bị đẩy khỏi Top 4 nếu Tottenham thắng với cách biệt… 17 bàn trong vòng cuối, còn The Blues thua.
Nếu Chelsea và Arsenal thắng, Tottenham thua vòng này, Spurs sẽ chính thức dự Europa League. Còn Chelsea và Arsenal đương nhiên dự Champions League.
Nếu Chelsea thua, Arsenal và Tottenham thắng, The Blues vẫn đứng trong Top 4, Arsenal leo lên thứ 3.
Nếu Chelsea hòa, Arsenal và Spurs thắng, cục diện khi đó sẽ vô cùng thú vị khi Arsenal và Chelsea cùng có 70 điểm, còn Spurs có 69 điểm.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Aston Villa: Chris Herd, Richard Dunne và Marc Albrighton vắng mặt vì chấn thương. El Ahmadi, Ciaran Clark đã bình phục.
Chelsea: Vắng Romeu, Bertranz, Mikel vì chấn thương. Hazard đau nhẹ. Azpilicueta được cho nghỉ.
23 trận gần đây gặp Chelsea, Aston Villa thắng 15 theo châu Á và thua 8.
20 trận sân nhà vừa qua, Aston Villa thắng 10 theo châu Á, hòa 1 và thua 9.
Chelsea thắng 12/20 trận sân nhà gần nhất theo châu Á, hòa 1 và thua 7.
Aston Villa chỉ thắng 3/11 trận sân nhà vừa qua tại Premier League (thua 6, hòa 2).
Aston Villa thủng lưới 13 bàn trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, nhiều nhất Premier League mùa này.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Aston Villa: Guzan; Lowton, Vlaar, Baker, Bennet; Sylla, Westwood, Delph; Weimann, Agbonlahor; Benteke.
Chelsea: Cech; Ivanovic, Terry, D.Luiz, A.Cole; Lampard, Ramires; Oscar, Mata, Moses; D.Ba.
DỰ ĐOÁN: 1-2
Gia Bảo (theo bongda+)


Bình luận (0)