Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

19 giờ 30 hôm nay (10-12), VN – Lào: Cửa bán kết rộng mở

Tạp Chí Giáo Dục

Lá thăm may mắn giúp thầy trò HLV Calisto có quyền tự định đoạt số phận của mình ở lượt đấu cuối khi trận VN – Lào diễn ra sau trận Thái Lan – Malaysia

> Calisto phủ nhận Việt Nam đã thắng may Malaysia

Thanh Bình (bìa trái) có thể ra sân lần đầu tiên trong trận gặp Lào
tối nay.

Sau trận thắng quan trọng trước Malaysia, cơ hội vào bán kết của VN rộng mở. Nhưng chỉ khi lá thăm quyết định trận đấu VN – Lào sẽ là trận diễn ra sau trận Thái Lan- Malaysia, toàn đội mới có thể thở phào. Với tình hình này, VN không chỉ có quyền tự quyết mà còn gần như đã đặt một chân vào bán kết. Ngay cả HLV Calisto cũng thừa nhận đội VN thực sự gặp may khi bốc được lá thăm đấu trận thứ hai.

Quyền tự quyết

Mặc dù BTC bảng B, cụ thể là LĐBĐ Thái Lan, đã quyết định dời trận đấu cuối cùng trong bảng giữa đội chủ nhà và Malaysia từ Phuket về Bangkok và đã được AFF đồng ý nhưng phía Malaysia ngay từ đầu đã không đồng ý với phán quyết này. Sau khi thua VN trong trận đấu quyết định tối 8-12, Malaysia lại càng tỏ rõ thái độ không chấp nhận việc phải di chuyển tới Bangkok.

Thậm chí HLV Sathianathan còn dọa sẽ bỏ giải nếu bị ép về Bangkok. Trước động thái cứng rắn này, Thái Lan đã buộc phải xuống thang và chấp nhận tổ chức cả hai trận đấu cuối cùng của bảng B ở Phuket. Tuy nhiên, phía Thái Lan vẫn không thể làm trái ý những nhà tài trợ cho giải đấu và giải pháp được đưa ra là tiến hành cả hai trận trên sân Sarakul (sân duy nhất đủ tiêu chuẩn). Cũng có nghĩa là sẽ có một trận đấu diễn ra trước và một trận đấu buộc phải tổ chức sau khi trận đầu tiên đã kết thúc ngay trên sân Sarakul.

Với tình hình khá phức tạp ở bảng B hiện nay, cả VN và Malaysia đều muốn đá sau. Đội bóng được chơi sau sẽ là đội có quyền quyết định số phận của mình bởi khi ấy kết quả trận đầu tiên đã rõ. Ban đầu, Malaysia và Thái Lan đều muốn giành quyền chơi sau, tuy nhiên, đại diện của VN là trưởng đoàn kiêm Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm, cũng là Phó Chủ tịch AFF và Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn đã kịch liệt phản đối. Ông Tuấn cho biết thêm: “Quan điểm của chúng ta là trước tiên phải tuân thủ luật chơi, sau đó phải bảo đảm tính công bằng. VN đã chấp nhận mọi đề nghị của BTC từ đầu giải nên VN phải nhận được sự ưu tiên. Giải pháp cuối cùng khi các đội không đạt được sự đồng thuận là bốc thăm”.

Chính điều này đã khiến cho một cuộc họp khẩn được triệu tập vào lúc 1 giờ hôm qua (9-12) và lãnh đạo 4 đội bóng đi đến quyết định bốc thăm. Kết quả lá thăm đầu tiên của HLV P. Reid buộc chủ nhà và Malaysia đấu trận đầu lúc 17 giờ, còn trận VN- Lào diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (10-12).

HLV Calisto: “Đó là ý Chúa”

Một ngày sau trận thắng trước Malaysia, HLV Calisto đã lên tiếng lý giải cho phong độ rất thất thường của đội tuyển VN cũng như sự mất bình tĩnh của mình trên sân. Theo nhận định của HLV người Bồ Đào Nha, trận đấu giữa VN và Malaysia được chia làm hai giai đoạn, thời điểm ông chưa bị truất quyền chỉ đạo, đội bóng chơi rất tốt, còn sau đó thì càng chơi càng chệch choạc.

Nhưng với kết quả bốc thăm rất thuận lợi vừa có được, ông Calisto cho rằng: “Chúng ta đã bốc được lá thăm may mắn. Tôi tự tin vào một tấm vé bán kết của đội VN. Đó là ý Chúa. Chúng tôi bị trọng tài xử ép khá nhiều từ đầu giải nhưng vận may cuối cùng đã mỉm cười”.

Đúng là người tính không bằng trời tính, đội VN sẽ hoàn toàn ung dung và chơi nhàn nhã trước Lào, đối thủ yếu nhất bảng và sớm bị loại. Nhiều khả năng HLV Calisto sẽ có một số điều chỉnh ở các vị trí tiền vệ trung tâm, tiền đạo. Thanh Bình hay Quang Hải sẽ có cơ hội đá cặp với Công Vinh, người đang rất cần bàn thắng để lấy lại cảm giác ghi bàn. Minh Châu, cỗ máy càn quyết ở giữa sân, có thể thế chỗ Tài Em.

Dự đoán: VN thắng Lào 5-1.

Mạnh Duy (theo NLD)

Bình luận (0)