Y tế - Văn hóaThư giãn

19 năm “bám” Ngũ Hành Sơn

Tạp Chí Giáo Dục

19 năm k t ngày mái trưng THPT Ngũ Hành Sơn đưc thành lp trên mnh đt nghèo khó ca qun Ngũ Hành Sơn (Đà Nng), cũng gn chng y thi gian, cô giáo Nguyn Th Thu Thy gn bó vi mái trưng này.

Cô giáo Nguyn Th Thu Thy tâm huyết vi tng tiết dy

Với cô, việc dạy học xuất phát từ trái tim nồng ấm yêu thương, phải tạo ra được sự gắn kết giữa giáo viên và học trò để hướng đến không chỉ thành quả tốt trong học tập mà giúp hình thành nên những nhân cách tốt.

Tâm huyết vi mi bài ging

Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Huế năm 1991, ngành Sư phạm Văn, cô Nguyễn Thị Thu Thủy nhận công tác về giảng dạy tại Trung tâm GDTX huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Tám năm sau đó, khi Trường THPT Ngũ Hành Sơn vừa được thành lập trên mảnh đất nghèo nhất nhì Đà Nẵng lúc bấy giờ, cô lại chuyển về và gắn bó dọc hành trình của mái trường này. Gần 20 năm – cô Thủy đã để lại trong lòng đồng nghiệp, học sinh tình cảm mến yêu bằng tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim. Cô Thủy bảo, phương châm dạy học tốt nhất của người giáo viên đó là thân thiện, tạo mối giao lưu, gắn kết, đồng cảm với học trò. “Dù phương pháp dạy học hay chương trình học có đổi mới cách nào, đến đâu, trước tiên người giáo viên cũng phải tìm được sự gắn kết, tương hòa với hoàn cảnh học sinh. Đó là cách đổi mới trước nhất và tốt nhất”.

Luôn cập nhật những phương pháp mới, yêu cầu mới của dạy học. Mỗi bài học được cô thổi hồn vào từng nhân vật khiến câu chuyện trở nên sống động, thu hút học sinh chăm chú học bài. Cô mẫu mực trong từng lời phê: “Với các bài tập làm văn của học trò, mình thường dành thời gian đọc thật kỹ. Nếu có lưu ý nào về cách viết, cách dùng từ ngữ mình cũng thật cẩn thận. Lời phê lúc nào cũng nhẹ nhàng để động viên, khích lệ tinh thần học tập của học sinh”.

Không chỉ được biết đến là một trong những giáo viên dạy giỏi cơ sở đầu tiên ở Trường THPT Ngũ Hành Sơn, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và ứng dụng cộng nghệ thông tin vào bài giảng, một tổ trưởng chuyên môn tận tình, cô Thủy còn được biết đến là một giáo viên 5 năm liền có thành tích trong luyện thi học sinh giỏi môn Văn. “Năm học 2016-2017, lần đầu tiên học trò THPT Ngũ Hành Sơn xuất sắc đoạt giải nhất môn Văn. Ở một ngôi trường vùng ven, nơi mặt bằng kinh tế của bà con còn thấp, đầu vào của học trò cũng không cao so với các trường khác nhưng các em vẫn quyết tâm học tập chăm chỉ. Với mình, thành quả của học trò là hạnh phúc của người làm nghề giáo”.

Nhit tâm trong công tác ch nhim

Với nhiều thế hệ học trò ở mái trường THPT Ngũ Hành Sơn, cô Thủy còn là một giáo viên chủ nhiệm giàu tình cảm, yêu thương học trò. Cô nhớ lại, những ngày đầu về trường, đảm nhiệm công tác chủ nhiệm, lúc ấy chưa có điện thoại phổ biến như bây giờ, cô phải tới từng nhà để làm việc với phụ huynh, tìm hiểu hoàn cảnh học sinh. Cũng qua những lần gặp gỡ ấy mà cô biết thêm về hoàn cảnh của từng học trò mình, để giúp đỡ kịp thời. Cô kể: “Mỗi học trò ở vùng ven này đều có một hoàn cảnh, nhiều em rất nghèo. Có lần mình nhìn thấy cô bé trong lớp luyện thi học sinh giỏi của mình rất rụt rè. Mình tìm hiểu rồi về tận nhà em, lúc đó mới hiểu ra cái sự rụt rè ấy bởi em có hoàn cảnh rất đáng thương, mẹ thì không có việc làm, ba bị bệnh tật. Ngôi nhà của em chỉ là bốn bức tường xây tạm trên một gò cát cao, nhà trống hoác, tới cái giường ngủ cũng không có. Thế là mình lại trình bày hoàn cảnh của em với thầy hiệu trưởng để nhà trường giúp đỡ. Hôm vừa rồi gặp lại, biết em đã tốt nghiệp ĐH Luật Huế và đang công tác tại Đà Nẵng. Mình rất vui khi học trò trưởng thành và đang góp phần xây dựng thành phố quê hương”.

Thy Trn Đt, Hiu trưng Trưng THPT Ngũ Hành Sơn nhn xét: “Cô Thy là mt giáo viên có chuyên môn sâu, luôn là ngưi tiên phong trong tiếp cn cái mi trong dy hc, cư x chun mc. Cô luôn đưc đng nghip mến yêu, hc trò kính trng. Bên cnh đó cô còn có tm lòng nhân ái, yêu thương hc trò và có trách nhim cao trong công vic”.

Mỗi học trò một hoàn cảnh, cô thầm lặng hỗ trợ các em. Đời sống nhà giáo những tháng năm đó còn nghèo, cô tìm cách động viên khích lệ tinh thần các em. Từng bước một dìu dắt học trò trưởng thành trong suy nghĩ, học tập. Với học trò, cô vừa là người bạn, người mẹ cùng các em san sẻ, tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc và cùng hướng đến những tiết học hiệu quả.

26 năm trong nghề với 19 năm gắn bó với Trường THPT Ngũ Hành Sơn, phần nhiều thời gian đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Thủy vinh dự 6 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi; 4 sáng kiến đề tài nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng học sinh giỏi Văn lớp 12 nhiều năm liên tục đoạt giải cao cấp thành phố… Cô Thủy còn được biết đến là một giáo viên, một tổ trưởng không ngại khó, không ngại khổ. Tổ trưởng của một tập thể toàn nữ, phần nhiều đồng nghiệp đang có con nhỏ, nhà xa nên gặp nhiều khó khăn vì vậy cô sẵn sàng tương trợ, “chia lửa” với đồng nghiệp, dạy thay khi đồng nghiệp ốm đau…

Cô tâm tư: “Được đồng nghiệp tin tưởng, bình chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm nay với tôi là một niềm vinh dự. Với tôi, mỗi ngày lên lớp là một ngày vui. Trong suốt 26 năm dạy học của mình, mỗi tiết dạy tôi đều tâm niệm một điều rằng, làm thế nào để tiết học Văn trở nên sống động, thu hút và hấp dẫn học trò để Văn học mãi mãi là nhân học. Đến bây giờ, tôi vẫn giữ ngọn lửa ấy. Tôi ước mình có sức khỏe thật tốt để tiếp tục công việc giảng dạy cho học trò”.

Bài, nh: Phan Vĩnh Yên 

Bình luận (0)