Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

19h hôm nay (14.1), vòng loại ASIAN Cup 2011, VN gặp Lebanon (VTV2 THTT): Không thay đổi lối chơi

Tạp Chí Giáo Dục

Vũ Phong (giữa) đã trở lại, nhưng Tấn Tài vẫn chấn thương.

HLV Emile Rustom của Lebanon trong cuộc họp báo trước trận hôm qua (13.1) liên tục nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải chơi với nhà đương kim vô địch AFF Cup.

> VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2011: Lebanon đánh giá cao VN

"Thậm chí còn khó hơn cả trận Olympic Lebanon thua Olympic VN 2-0 ở sân Thiên Trường cách đây đúng 1 năm mà tôi cũng là HLV trưởng". Thế nhưng, ông Calisto không cho phép bản thân và các học trò tự huyễn hoặc mình.

Cái khó khi nằm cửa trên

Ở AFF Cup, trong những trận cầu căng thẳng nhất ở bán kết và chung kết, TVN chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá ở cửa trên. Chính cái lợi thế "chẳng có gì để mất" đã tạo cho TVN tâm lý thoải mái khi vào trận. Còn bây giờ? "Các đội bóng sau khi giành chức vô địch thường thi đấu rất khó khăn, mặc dù chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để tránh điều này" – ông Calisto một lần nữa nhắc lại cảnh báo.

Không tự ru ngủ bằng những lời ngợi ca của đối thủ, ông Calisto thực tế: "Tôi biết rằng Lebanon đã cầm hoà được Trung Quốc trong trận đấu gần đây nhất, thế thì họ đâu phải là một đội bóng dễ đánh bại. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Trên bảng xếp hạng của FIFA cách đây ít ngày, Lebanon vẫn còn xếp trên TVN, tuy rằng bây giờ điều đó có thể đã thay đổi sau AFF Cup". Vì vậy, khi trả lời câu hỏi: "Trong 3 đối thủ cùng bảng của TVN ở vòng loại ASIAN Cup, Lebanon là ĐT có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng của FIFA, phải chăng TVN cần phải thắng trận này mới hy vọng lọt vào VCK?" – ông Calisto thận trọng: "Không nên suy nghĩ quá nhiều về tương lai xa. Hãy nghĩ tới trận đấu trước mắt. Đây là một trận đấu rất quan trọng. Và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng". 

Điều ông Calisto cần là tinh thần trách nhiệm nơi các tuyển thủ: "Áp lực là điều luôn tồn tại trong bóng đá. Chúng tôi đặt trên vai các tuyển thủ trách nhiệm với đất nước, người hâm mộ. Họ cần phải cống hiến hết mình vì điều đó".

Được Vũ Phong, mất Tấn Tài

Thận trọng không có nghĩa là không khát khao chiến thắng. Và theo ông Calisto: "Cách để giành chiến thắng là không thay đổi lối chơi. TVN phải luôn chủ động. Cho dù là tấn công hay phòng thủ". Đến hạn chót để gút lại 18 cầu thủ cho trận đấu chiều nay, ông Calisto đã gạch đi 7 cái tên: 3 cầu thủ trẻ vừa lên tuyển: Ngọc Anh, Ngọc Duy, Công Duy, và 4 người cũ: Thủ môn Quang Huy, hậu vệ Quang Cường, Thanh Giang, và tiền đạo Phan Thanh Bình.  "Đây không phải là thời điểm để tạo cơ hội cho bất cứ ai mà là thời điểm để đưa ra đội hình mạnh nhất" – tuyên bố của ông Calisto khẳng định quyết tâm chiến thắng của TVN.

Rất may là Vũ Phong đã trở lại tập luyện bình thường. Tuy vậy, đội hình mạnh nhất của ông "Tô" vẫn sẽ bị sứt mẻ ít nhiều khi chấn thương ở gót chân khiến Tấn Tài chiều qua vẫn phải tập riêng và khả năng ra sân chiều nay là rất nhỏ. Đương nhiên Thành Lương ở cánh trái cũng không tệ, thậm chí anh cũng đã chơi rất tốt ở vòng bảng AFF Cup, tuy nhiên, tầm vóc bé nhỏ sẽ là một bất lợi của Lương khi đối diện với các cầu thủ Tây AÁ to, cao hơn nhiều. Vì vậy, Minh Phương nhiều khả năng sẽ được ra sân ngay từ đầu và Minh Châu được giữ ở ghế dự bị để TVN thêm sức sáng tạo có thể tạo được bất ngờ ngay từ đầu.

Thận trọng và quyết tâm, có không cơ hội cho TVN giành 3 điểm? Câu trả lời là: Có.

Đội hình xuất phát (dự kiến) của tuyển VN:
Thủ môn: Dương Hồng Sơn. Hậu vệ: Quang Thanh, Như Thành, Phước Tức, Việt Cường. Tiền vệ: Vũ Phong, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương. Tiền đạo: Công Vinh, Việt Thắng.
TVN vẫn mặc áo trắng, màu áo "may mắn" ở AFF Cup.

Q.Minh (theo laodong)


Bình luận (0)