Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

19h ngày 28.12, chung kết lượt về AFF Cup 2008 VN – Thái Lan: Hãy quên trận thắng 2-1 đi

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy trò Calisto ở Mỹ Đình chiều 26.12.

Có lợi thế dẫn bàn ở lượt đi, nhưng HLV trưởng ĐT VN Calisto khẳng định: "Chúng ta không thể đá lượt về với người Thái bằng tư tưởng phòng thủ. Đá như vậy ngang bằng tự sát".

Như vậy là TVN đã có một tuyên ngôn rõ ràng cho trận đấu ngày mai.

Thận trọng, nhưng không sợ hãi

Khá cởi mở với báo chí, nhưng gương mặt ông Calisto vẫn hằn đầy vết âu lo: "Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn. Nhiều người nghĩ rằng 90 phút lượt đi là hiệp 1, chúng ta đã thắng, vậy sẽ dễ dàng thắng nốt hiệp 2. Không phải thế. Rất nhiều khó khăn đang chờ chúng tôi ở 90 phút lượt về". "Điều cần nhất bây giờ là phải tập trung – tập trung, và tập trung tinh thần" – ông Calisto 3 lần nhấn mạnh.

"Ông có lo ngại rằng sẽ có một Thái Lan khác hẳn ở lượt đi, bởi họ đã bị đẩy vào thế không còn gì để mất?" – câu hỏi này đưa vị HLV trưởng ĐTVN trở lại với sự tự tin vốn có: "Chúng ta cần phải thận trọng trước Thái Lan, nhưng thận trọng khác với sợ hãi. Chúng ta phải là chúng ta".

Ông Calisto lý giải ngay ý nghĩa của từ "chúng ta phải là chúng ta": "TVN phải chơi tấn công để tìm bàn thắng. Tôi biết Thái Lan đủ để hiểu rằng đang ở thế bị dẫn, họ sẽ cố hết sức để gỡ hoà. Vì vậy, cái khó nhất của trận đấu này là làm sao để ta phải ghi được bàn thắng trước. Có bàn thắng mới có điều kiện vươn lên".

Thầy trò P.Reid vừa đến Nội Bài đã tuyên bố: "Thái Lan sẽ giành cúp mang về". Nghe nói lại, ông Calisto chỉ cười dưới hàng ria rậm rạp: "Tôi luôn luôn tôn trọng đối thủ. Người Thái đến đây và muốn chiến thắng là lẽ bình thường thôi. Nhưng chúng tôi sẽ không bị tác động chỉ vì tuyên bố của họ đâu".

Đội hình không thay đổi

"Các cầu thủ của tôi qua những trận đấu vừa qua đều luôn luôn thi đấu với 200% sức lực của họ. Vậy thì tại sao phải thay đổi? Về nguyên tắc đội hình vẫn được giữ nguyên" – ông Calisto khẳng định. Dĩ nhiên sự trở lại của Việt Cường ở biên phải thay Quang Cường sau thời gian treo giò không được ông "Tô" tính là sự thay đổi, mà là sự "giữ nguyên".

Ông Calisto cũng không đưa ra bài vở gì mới trong buổi tập đầu tiên sau khi trở lại VN trên sân Mỹ Đình chiều qua (26.12), mà vẫn là những

miếng bật tường, phối hợp trung lộ, đánh biên được rèn giũa lại như bao lâu nay. Sơ đồ chiến thuật 4-5-1 như trận lượt đi có thể vẫn giữ nguyên, để củng cố tuyến giữa trong lối chơi phòng ngự – phản công của TVN.

Nhiều người cũng lo ngại sự thay đổi thời tiết đột ngột, từ nóng sang lạnh có thể ảnh hướng đến các cầu thủ, nhưng ông Calisto nhún vai: "Lạnh thì tốt cho cả hai đội chứ sao. Từ lạnh sang nóng mới lo, chứ từ nóng sang lạnh thì càng dễ chịu. Mà cũng có lạnh lắm đâu nhỉ!".

TVN có khả năng và đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp AFF, nhưng điều cần làm lúc này – theo Công Vinh nói hộ suy nghĩ của nhiều tuyển thủ là… "không nên nhớ tới chiến thắng 2-1 nữa, nếu TVN muốn có một trận đấu thật tốt".

Công ty cửa cuốn Austdoor tiếp tục treo thưởng 3.000USD cho cầu thủ VN ghi bàn đầu tiên của trận chung kết lượt về. Đến nay, ngoài số tiền thưởng 1,8 tỉ đồng của VFF, các khoản thưởng và hiện vật của các đơn vị, cá nhân cho TVN cũng đã lên tới 1,1 tỉ đồng. Nếu đoạt chức vô địch, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, TVN sẽ nhận được số tiền thưởng kỷ lục: 10 tỉ đồng. 

 

Cty điện tử Samsung Vina (TP.Hồ Chí Minh): Tặng 35 tivi LCD cho ĐTVN. Ngày 26.12, Cty điện tử Samsung Vina đã quyết định trao tặng mỗi thành viên của Đội tuyển Bóng đá VN 1 tivi LCD Full HD Samsung Series 6 (trị giá 12 triệu đồng/chiếc), sau khi ĐTVN chiến thắng ĐT Thái Lan trong trận đấu lượt đi chung kết Cúp Suzuki AFF 2008. Với món quà này, Cty Samsung Vina mong muốn cổ vũ tinh thần thi đấu cho toàn ĐT trong trận CK lượt về ngày 28.12. 35 chiếc tivi LCD mà Cty Samsung Vina trao tặng trị giá 420 triệu đồng.

Diệu An (theo laodong)

Bình luận (0)