Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

19h30 ngày 10/3, sân Old Trafford, Man Utd – Liverpool: Phần thưởng cho kẻ lỳ đòn

Tạp Chí Giáo Dục

Giống như nhiều trận đấu lớn khác, Man Utd và Liverpool chỉ có thể giành chiến thắng nếu lỳ lợm và bản lĩnh hơn.
Man Utd gặp Liverpool được coi là “derby của nước Anh”. Đó không chỉ là trận đấu của 2 đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá sương mù, mà còn là cuộc chiến của 2 đối thủ căm thù nhau đến tận xương tủy. Nước Anh có rất nhiều cặp đấu chứa đựng thù hận, nhưng Man Utd và Liverpool vẫn là cặp đấu đặc biệt nhất, được chờ đợi nhất.
Cho dù ở thời điểm này, Man Utd và Liverpool đều không còn nhiều cơ hội vô địch nhưng cuộc đấu tại Old Trafford tối nay vẫn mang nhiều ý nghĩa. Họ không chỉ chiến đấu vì danh dự, chiến đấu vì vị trí thứ 2 mà còn chiến đấu vì hình ảnh đang mang. Man Utd thực dụng và xù xì của Mourinho, trong khi Liverpool bùng nổ mà mong manh của Jurgen Klopp.
Tất nhiên, Man Utd không chiến đấu để chứng minh họ đúng khi chơi phòng ngự tiêu cực. Họ cần một thế trận tốt, phòng ngự có kiểm soát như trước Chelsea. Tương tự như vậy, Liverpool phải chiến đấu để cho tất cả thấy họ cũng có thể giữ sạch lưới khi hàng công bùng cháy. Tại sao phải làm vậy? Vì niềm tin cho tương lai. Premier League mùa này coi như đã thuộc về Man City. Man Utd và Liverpool đều phải cải thiện chính mình nếu muốn lật đổ đội chủ sân Etihad ở mùa giải tiếp theo.
Thực tế, vấn đề rất đơn giản. Trong các trận đấu lớn với quá nhiều ý nghĩa như thế này, đội bóng nào lỳ lợm hơn, lạnh lùng hơn đội bóng đó sẽ “bảo vệ” được triết lý của mình. Ở trận lượt đi, rõ ràng cả 2 đều không đủ độ lỳ để tạo ra sự khác biệt. Nói như Mourinho, Jurgen Klopp cũng sợ thua. Tuy vậy, kịch bản ở trận lượt về sẽ khác bởi lẽ Liverpool thề chết không đá “đổ bê tông”, trong khi Man Utd buộc phải tìm cách kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công vì lợi thế sân nhà.
2 vòng gần nhất, Man Utd đã cho thấy họ rất lỳ. Bất chấp các vấn đề chưa được giải quyết về chiến thuật, về Pogba và Sanchez, Quỷ đỏ vẫn ngược dòng đánh bại Chelsea và Crystal Palace. Trong khi đó, Liverpool đang có phong độ tốt hơn cả đội đầu bảng Man City. Thế nhưng nếu không đủ lỳ lợm và tỉnh táo, họ có thể mất điểm phút chót giống như trước Tottenham, thậm chí là thua trong bế tắc.
Với trận tử chiến với Sevilla phía trước, Man Utd chắc chắn quyết thắng Liverpool bằng mọi giá để lên dây cót tinh thần. So sánh lực lượng và sự đồng đều, Quỷ đỏ vẫn nhỉnh hơn The Reds đôi chút ở tuyến giữa và điều đó có thể tạo nên sự khác biệt. Rõ ràng xét về tính lỳ lợm, Liverpool không thể bằng Man Utd. Nếu rơi vào thế trận giằng co cùng Quỷ đỏ, đội khách khó lòng có điểm ra về.
LỰC LƯỢNG
Man Utd: Ander Herrera vắng mặt vì chấn thương.
Liverpool: Không có sự vắng mặt nào đáng kể.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
Đây là lần thứ 170 hai đội gặp nhau ở giải VDQG Anh. Man Utd đang tạm dẫn với tỷ số thắng 67-55.
Man Utd chỉ thua 1 trận trên sân nhà mùa này, trước Man City (thắng 16, hòa 2 trận còn lại).
Liverpool đang là đội có phong độ ấn tượng nhất Premier League lúc này. Họ đã giành 25 điểm trong 10 vòng gần nhất.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Man Utd thắng 2-1
Tầm Hoan (theo bongdaso)

Bình luận (0)