Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

19h30 ngày 22/12, SVĐQG Singapore, lượt đi bán kết AFF Cup, Singapore – Indonesia: Cơn khát cháy bỏng

Tạp Chí Giáo Dục

Sau nhiều năm thất bại, cả Singapore và Indonesia đều bước vào bán kết với khát khao cháy bỏng là hướng tới chung kết và chức vô địch. Singapore có ưu thế sân nhà nhưng Indonesia càng chơi càng nguy hiểm.
Trong số 4 đội bóng vào bán kết AFF Cup 2020, Singapore và Indonesia bị đánh giá thấp hơn. Nhưng điều thú vị là họ đã tạo thành một cặp đấu cân bằng, phá vỡ dự đoán của giới chuyên môn. Phải khẳng định cả Singapore và Indonesia đều rất hài lòng với đối thủ của mình ở vòng 4 đội.
Singapore hài lòng vì đã né được nhà ĐKVĐ Việt Nam ở bán kết. Chẳng bởi thế mà ở lượt hạ màn bảng A, họ đã tung đội hình mạnh để quyết đấu Thái Lan. Thầy trò Yoshida đã thất bại nhưng đó lại là kết quả có lợi bởi Việt Nam đã không thể giành ngôi đầu bảng B như tính toán của người Sing.
Bên kia chiến tuyến, Indonesia đã đấu hết mình với Malaysia ở lượt cuối chỉ vì muốn gặp Singapore. Nói như HLV Shin Tae-yong, mọi thứ đã nằm trong tính toán. Trong khi 2 ứng cử viên hàng đầu là Thái Lan và Việt Nam phải so kè một mất một còn, Singapore và Indonesia sẽ phân tài cao thấp để tìm ra đội bóng có thể tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.
Điểm chung của Singapore và Indonesia khi bước vào AFF Cup 2020 là cơn khát cháy bóng sau nhiều năm thất bại. Singapore từng vỗ ngực tự hào với 4 lần vô địch Đông Nam Á nhưng đây mới là lần đầu tiên họ vào bán kết kể từ chức vô địch vào năm 2012. Bên kia chiến tuyến, Indonesia là đội bóng duy nhất ở bán kết năm nay chưa từng đăng quang AFF Cup trước đây dù có tới 5 lần vào chung kết.

Singapore đã sẵn sàng nghênh chiến Indonesia với ưu thế sân nhà
Vào lúc 19h30 tối nay, 2 đội sẽ bước vào trận lượt đi tại SVĐQG Singapore. Màn so tài này được đánh giá rất cân bằng. Xét tương quan lực lượng và những gì 2 đội thể hiện ở vòng bảng, rõ ràng Indonesia gây ấn tượng mạnh hơn. Nhưng bù lại, Singapore được chơi trên sân nhà. Đây được xem là thời điểm tốt nhất để đội bóng đảo quốc sư tử tìm lại ánh hào quang xưa.
Indonesia đã hoàn toàn lột xác khi bước vào tranh tài ở AFF Cup 2020. Không chỉ thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, đội bóng xứ vạn đảo còn cho thấy sự tiến bộ rất lớn dưới thời HLV Shin Tae-yong với lứa thế hệ trẻ rất tài năng.
Đặc biệt, ở vòng bảng, Indonesia đã thể hiện lối chơi đa phong cách. Với 13 bàn, Indonesia đang là đội bóng ghi nhiều bàn nhất ở AFF Cup 2020. Nhưng khi cần, họ cũng chơi phòng ngự cực tốt. Ở mỗi trận đấu, Indonesia đều cho thấy sự chuyển đổi linh hoạt giữa phòng ngự và tấn công. Càng chơi, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong càng gây ấn tượng.

Indonesia càng chơi càng ấn tượng dưới thời HLV Shin Tae-yong
Cú ngược dòng đẳng cấp trước Malaysia ở lượt hạ màn bảng B càng tiếp thêm sự hưng phấn và tự tin cho Malaysia. Trong khi đó, Singapore lại dễ dàng để thua Thái Lan 0-2 ở trận hạ màn bảng A. Với thất bại này, thầy trò Yoshida cho thấy họ chưa đủ năng lực thách thức chức vô địch Đông Nam Á.
Sở trường của Singapore là phòng ngự – phản công. Nhưng trước sự cổ vũ của khán giả nhà, rất khó để thầy trò Yoshida phát huy tốt đấu pháp này ở trận lượt đi bán kết tối nay. Chưa kể, lối chơi của Singapore vẫn quá đơn điệu. Họ phụ thuộc khá lớn vào các tình huống cố định.
Nếu không thể xác định rõ cách tiếp cận ở trận lượt đi tối nay, Singapore có thể sẽ rơi vào cái bẫy chết người của Indonesia. Chiến thắng ở trận lượt đi sẽ là lời tuyên bố đanh thép nữa của thầy trò Shin Tae-yong sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Singapore chỉ thắng 3/10 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 3, hòa 1, thua 6).
– Indonesia chỉ thua 1/8 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 6, hòa 1, thua 1).
– Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 59 lần trên mọi đấu trường. Kết quả, Indonesia thắng 30 trận, Singapore thắng 18 trận, 11 trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Ở AFF Cup, 2 đội gặp nhau 9 lần với cán cân nghiêng về Singapore (thắng 4, hòa 2, thua 3).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Indonesia thắng 2-1
Hoàng Hà (theo bongdaso)

Bình luận (0)