Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

19h30 ngày 7/11, sân Goodison Park, vòng 8 Premier League, Everton – M.U: Cơn ác mộng thứ ba

Tạp Chí Giáo Dục

Với những gì đang thể hiện, Man Utd khó lòng thoát khỏi một thất bại trên sân đối thủ khó chịu Everton.
Ancelotti sẽ cho Solskjaer một bài học mới?
M.U có lẽ khá đen đủi khi gặp Everton vào thời điểm đội bóng này có lực lượng gần như mạnh nhất. Sau khởi đầu gần như hoàn hảo ở mùa này, Everton đã thua 2 trận liên tiếp trên sân Southampton và Newcastle vì đội hình sứt mẻ. Trước Southampton, họ mất Richarlison, Coleman trong khi Andre Gomes không đủ thể lực. Sau đó, Everton mất thêm Digne vì thẻ đỏ ở trận thua The Saints và không có sự phục vụ của James Rodriguez.
Trong cả hai trận thua nói trên, Everton chơi như gà mắc tóc. Việc mất Richarlison ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến thuật của HLV Ancelotti, nhưng việc James không có thể trạng tốt nhất và phải nghỉ ngơi sau đó, Coleman và Digne cùng vắng mặt cũng là lý do cần nhắc đến.
Tuy nhiên, tất cả – ngoại trừ Richarlison vẫn bị treo giò, đều có thể ra sân tối nay. Digne, James chắc chắn xuất phát, Coleman và Gomes sẽ được kiểm tra vào phút chót để biết họ có đủ sức đá chính hay không. Về cơ bản, với Digne và James ở trạng thái tốt nhất, Everton đã có đủ khả năng để đánh bại M.U.
Hai trận thua trước Arsenal và Istanbul Basaksehir cho thấy rất nhiều vấn đề của M.U. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc đội bóng của Solskjaer không chịu được sự áp sát tầm cao của đối thủ và tổ chức phòng ngự rất ngô nghê. Trước Arsenal, họ gần như không thể lên bóng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, họ thua vì những sai lầm ngớ ngẩn. Rất nhiều ngôi sao của M.U xuống tinh thần, hoặc cạn kiệt thể lực và trở nên bạc nhược trên sân.
Với những gì hai đội đã trình diễn từ đầu mùa, M.U rõ ràng sẽ thành “mồi ngon” của Everton. Đội bóng của Ancelotti chơi áp sát cực tốt. Cho dù mất “đầu tàu” Richarlison, nhưng họ vẫn còn Alex Iwobi và Gylfi Sigurdsson phù hợp với việc đuổi theo bóng, tạo áp lực lên các hậu vệ M.U.
Các cầu thủ M.U sẽ có thêm một trận đấu vất vả
Quan trọng hơn, tuyến giữa Everton có các “động cơ” rất mạnh là Allan và Abdoulaye Doucoure. Bộ đôi này thể hiện hình ảnh hoàn toàn trái ngược với các ngôi sao của M.U như Matic, Pogba hay thậm chí Bruno Fernandes những trận gần đây.
Cần biết rằng McTominay và Fred chỉ hợp khi M.U được đá cửa dưới, được chơi phòng ngự phản công chủ động. Ngay cả với Arsenal, đội bóng của Solskjaer vẫn bị đối thủ kéo vào bẫy thay vì là kẻ đặt bẫy. Trong trường hợp cố gắng sử dụng bộ đôi này, M.U rất có thể sẽ rơi vào bế tắc và bị phản công, bởi lẽ Everton không tấn công bằng mọi giá như PSG hay RB Leipzig. 
Ngoài ra, thể lực cũng là yếu tố có thể tạo ra khác biệt. Trước trận đấu, HLV Ancelotti không ngần ngại tuyên bố Everton chiếm lợi thế trước M.U vì không phải đá Champions League. Đó là thực tế rất rõ ràng. Trong khi Everton chỉ phải đá 3 trận/3 tuần qua, thì M.U chơi gấp đôi và sự mệt mỏi tích lũy là điều không thể tránh khỏi. Điều này càng củng cố cho nhận định M.U sẽ gặp khó khăn khi Everton chơi áp sát tầm cao, áp sát quyết liệt và cơn ác mộng thứ ba đang đến với Quỷ đỏ rất gần.
LỰC LƯỢNG
EVERTON: Richarlison bị treo giò, nhưng Lucas Digne và James Rodriguez sẵn sàng trở lại. Khả năng ra sân của Coleman còn bỏ ngỏ.
MAN UTD: Martial trở lại sau án treo giò, Victor Lindelof chưa chắc ra sân. Alex Telles đã khỏi Covid-19.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
– Everton đã bất bại 3 trận liên tiếp trước M.U. Hai trận đấu của 2 đội ở mùa trước đều kết thúc với tỉ số hòa 1-1.
– Everton đã thua 2 trận liên tiếp sau khi giành được 13 điểm từ 5 trận đầu tiên ở Premier League mùa này.
– M.U chỉ có được 7 điểm sau 6 trận đã đấu ở Premier League mùa này, số điểm kém cỏi nhất từ thời David Moyes.
Đội hình dự kiến
Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Sigurdsson; Rodriguez, Calvert-Lewin, Iwobi.
MU: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

Dự đoán: Everton thắng 3-1
Tiểu Phàm (theo bongdaso)

Bình luận (0)