Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

1h45 ngày 16/9, sân Etihad, bảng D Champions League, Man City – Juventus: Hi vọng mong manh

Tạp Chí Giáo Dục

Xét mọi yếu tố, Nhà ĐK Á quân Juventus đều bị đánh giá thấp hơn Man City ở trận mở màn Champions League đêm nay. Quá khó để Lão bà có hi vọng giành chiến thắng đầu tiên trên đất Anh kể từ mùa 1996-97…
Trong buổi họp báo trước trận gặp Man City, HLV Max Allegri lạnh lùng tuyên bố mục tiêu của Juventus mùa này vẫn là giành cú ăn 3. Cơ sở để ông đưa ra mục tiêu ấy chính là thành công ở mùa giải trước khi Lão bà giành Scudetto, Coppa Italia và lọt vào trận chung kết Champions League.
Chỉ có điều những gì Juventus đang thể hiện lại đi quá xa giấc mộng của Allegri. Ngay cả Scudetto, mục tiêu tưởng chừng giản dị của Bianconeri, giờ cũng trở thành thách thức khó khăn khi Lão bà vừa có màn khởi đầu thất vọng với 2 thất bại và 1 trận hòa. Càng đáng nói là ở mùa giải này, các đối thủ của Juve như Roma, Inter hay Milan đều có sự cải tổ lớn về lực lượng.
Juve sa sút là chuyện không quá bất ngờ bởi trong phiên chợ Hè vừa qua, họ đã để mất 3 trụ cột quan trọng là Tevez, Vidal và Pirlo. Đây chính là 3 mắt xích trọng yếu tạo nên bản sắc của Juventus, giúp họ thống trị sân chơi quốc nội nhiều năm qua. Mất người nhưng Juve lại không có sự thay thế xứng tầm. Mandzukic là mẫu trung phong hiện đại nhưng không có khả năng tạo đột biến như Tevez. Khedira không đủ tầm dẫn dắt lối chơi như Pirlo. Tệ hơn, tiền vệ này vẫn đang phải điều trị chấn thương. Còn Hernanes, Lemina dĩ nhiên chẳng thể sánh với Vidal ở vai trò chiếm lĩnh tuyến giữa.
Những sự bổ sung khác của Juventus như Dybala, Zaza, Cuadrado, Sandro có lẽ cũng cần thêm nhiều thời gian để hòa nhập với phong cách khác biệt ở Turin. Allegri cần thời gian nhưng Serie A vẫn diễn ra từng tuần. Thậm chí, giữa tuần này, đoàn quân áo trắng đen còn phải cày ải thêm ở Champions League. Với quỹ thời gian ít ỏi, quá khó để HLV Allegri có thể tạo nên sự khác biệt cho Juve khi họ phải làm khách trước Man City.
Man City đang tạo ra hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Juventus. Họ bắt đầu mùa giải mới với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó đáng kể có trận thắng Chelsea 3-0. Thành công của The Citizens đến từ 2 yếu tố chính. Thứ nhất, sự hồi sinh của các trụ cột như Mangala hay Yaya Toure. Thứ 2, sức bật mới của đội bóng nhờ những “món trang sức” đắt tiền như Sterling, Otamendi hay De Bruyne.
Tất cả đã đưa Man City trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này. Nhưng ở Champions League thì sao?
Quả thực, khi ra khỏi biên giới nước Anh, Man City chưa bao giờ được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đơn giản bởi họ thiếu kinh nghiệm, kém bản lĩnh. Và cũng có 1 yếu tố khác là thiếu may mắn. Chẳng hạn như ở 2 mùa giải đầu tiên tham dự (2011-12 và 2012-13), Man City đều rơi vào bảng tử thần để rồi sau đó phải dừng bước ngay sau vòng đấu bảng.
Ở 2 mùa giải sau đó (2013-14 và 2014-15), Man City đã vượt qua vòng đấu bảng nhưng lại chỉ xếp vị trí thứ 2 do nằm cùng bảng với Bayern Munich. Hệ quả, họ đều phải chạm trán Barca ở vòng 1/8. Sự khác biệt về đẳng cấp và ngôi sao đã khiến Man City không thể tiến sâu.
Bởi vậy, ở mùa giải này, để tạo nên sự khác biệt, thầy trò Pellegrini không chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn phấn đấu giành ngôi nhất bảng. Khi ấy, họ sẽ tiến vào vòng 1/8 với tư cách đội hạt giống. Khả năng đụng đối thủ mạnh của Man City chắc chắn sẽ thấp hơn.
Để làm được điều đó, Man City cần phải hạ gục Juventus ở trận mở màn đêm nay. Quả thực, xét ở mọi yếu tố, từ lực lượng, sân bãi cho tới phong độ, Man City đều đang nhỉnh hơn Nhà ĐKVĐ Serie A.
Đêm nay, Man City không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Aguero (chấn thương) nhưng bù lại, HLV Pellegrini đã chào đón sự trở lại của Sterling, David Silva. Bản HĐ kỉ lục của họ, Kevin De Bruyne cũng đã sẵn sàng đá chính. Trong khi đó, Juventus đang gặp vấn đề về lối chơi, lại vừa mất thêm Marchisio. Cơ hội giành 3 điểm có vẻ như đang nằm gọn trong tay thầy trò Pellegrini?
Lực lượng
– Man City: Vắng Fabian Delph, Pablo Zabaleta, Sergio Aguero (chấn thương); Khả năng ra sân của Fernandinho, Samir Nasri và David Silva còn bỏ ngỏ.
– Juventus: Vắng Sami Khedira, Kwadwo Asamoah và Claudio Marchisio (chấn thương).
Phong độ và đối đầu
– Man City đang duy trì mạch 5 trận toàn thắng ở Premier League.
– Trong 3 trận ra quân ở Serie A, Juventus chưa biết mùi chiến thắng (1 hòa, 2 thua).
– Hai đội đã từng gặp nhau 4 lần trong quá khứ. Kết quả, mỗi đội thắng 1, còn lại là 2 trận hòa.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Man City thắng 2-1
Duy Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)