Thật tình cờ và ngẫu nhiên là trận đấu bù vòng 29 Premier League đêm nay cũng là màn đụng độ sẽ diễn ra tại Wembley vào ngày 11/5 tới. Đó là trận chung kết FA Cup sau khi Man City và Wigan đã vượt qua Chelsea và Millwall để đặt tấm vé trở lại thủ đô London. Với Mancini, đây được xem như chiếc “phao cứu sinh” giúp ông giữ lại chiếc ghế vốn đã lung lay sau khi bị bị loại khỏi mọi cuộc chiến danh hiệu.
|
Aguero đang trở lại với phong độ ấn tượng |
Trên lý thuyết, Man City vẫn còn cơ hội bảo vệ ngôi vương tại Premier League. Nhưng không nói ai cũng biết rằng trận thắng tại Old Trafford cuối tuần trước chỉ có ý nghĩa về mặt danh dự chứ thực chất, chẳng thể thắp lên hi vọng cho thầy trò Mancini. Trong khi họ “sống chết” với Chelsea vì tấm vé chung kết FA Cup, người hàng xóm M.U đã tranh thủ tái lập khoảng cách 15 điểm bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân Stoke.
Có vẻ như Mancini vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ở Premier League. Bằng chứng là dù đã đánh bại Chelsea ở bán kết FA Cup, ông vẫn bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt hậm hực. Kèm theo đó là những lời chỉ trích học trò mà Mancio lấy lí do là “họ thi đấu quá tệ trong 20 phút cuối trận”.
Đó là điều đã thường thấy ở Man City kể từ khi Mancini lên nắm quyền. Vị HLV này muốn tạo ra một hình ảnh độc tôn tại Etihad để chứng tỏ với BLĐ Man City rằng ông xứng đáng với chiếc ghế nóng tại đây. Dù sao, Mancio cũng may mắn khi không rơi vào một đội bóng có “cỗ máy xay HLV” như tại Chelsea.
Bất luận thế nào, Mancini vẫn phải giành FA Cup để thoát khỏi cảnh trắng tay thay vì biện minh bằng danh hiệu Siêu cúp đầu mùa. Cơ hội ấy đang nằm trọn trong tay vị chiến lược gia người Italia bởi ở trận đấu cuối cùng, họ chỉ phải gặp Wigan, cũng là đối thủ với Man City ở trận đấu bù đêm nay.
Với Man City, trận đấu đêm nay chẳng có quá nhiều ý nghĩa ngoài việc thử nghiệm và tìm ra nguyên nhân vì sao Wigan đã giành vé tới Wembley. Nhưng với The Lactics thì khác, họ đã coi trận đấu đêm nay là 1 trong những trận chung kết, thậm chí quan trọng hơn trận chung kết FA Cup sắp tới. Đơn giản bởi thầy trò Roberto Martinez đang xếp ở vị trí thứ 18, thứ hạng sẽ khiến họ phải chia tay Premier League sau mùa giải này.
|
Martinez sẽ tới Etihad với quyết tâm chẳng khác trận CK FA Cup |
Các CĐV The Lactics sẽ phải cảm ơn Man City vì nhờ việc đội bóng này giành vé vào chung kết FA Cup, Wigan đã chắc suất dự Europa League mùa tới bất chấp việc để thua trong trận đấu vào ngày 11/5 tới. Nhưng đó không phải mục tiêu quan trọng nhất của Martinez.
Wigan đang kém nhóm an toàn 3 điểm nhưng vẫn còn trong tay 2 trận chưa đấu. Nhưng trong giai đoạn cuối mùa, The Lactics còn phải gặp khá nhiều đối thủ rắn mặt khác như Tottenham, Swansea hay Arsenal. Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà HLV Martinez tuyên bố dõng dạc rằng “Nếu bạn nhìn lại những trận đấu trong quá khứ của chúng tôi trước các đội bóng top đầu, bạn sẽ thấy được sự can đảm của chúng tôi”.
Ở mùa giải trước, Wigan từng có cú nước rút ấn tượng để thoát khỏi thảm cảnh xuống hạng. Họ đã từng đánh bại cả Man Utd, tạo điều kiện để Man City giành chức vô địch. Ở thời điểm này cũng vậy, đội bóng của Martinez đang có phong độ khá ấn tượng (thắng 4/5 trận gần nhất).
Chỉ có điều, Man City là đối thủ quá khó khăn với Wigan. Trong 6 lần chạm trán gần nhất, họ đều thất bại, thậm chí chẳng ghi nổi 1 bàn thắng. Cứ cho là Wigan sẽ ra sân với tinh thần chẳng khác trận chung kết FA Cup, họ vẫn không dễ kiếm điểm tại Etihad, nhất là khi Man City đang có phong độ khá ấn tượng.
Lực lượng
– Man City: Micah Richards trở lại, Rodwell và David Silva dính chấn thương.
– Wigan: Lực lượng đầy đủ.
Phong độ và đối đầu
– Trong 6 lần đụng độ Wigan gần nhất, Man City đều giành chiến thắng và không để lọt lưới bàn thua nào.
– Man City thắng 4/5 trận gần nhất tại Premier League.
– Man City chưa để thua trận nào trên sân nhà trong năm 2013 (trên mọi đấu trường).
– Wigan mới để thua 1/6 trận sân khách gần nhất tại Premier League.
Đội hình dự kiến
MAN CITY (4-2-3-1): Hart, Richards, Kolo Toure, Nastasic, Kolarov, Garcia, Yaya Toure, Milner, Aguero, Nasri, Dzeko
WIGAN (4-3-3) : Joel, Alcaraz, Scharner, Figueroa, Boyce, Gomez, McCarthy, Beausejour, McManaman, Kone, Maloney
Dự đoán: Man City thắng 2-1
THÔNG TIN BÊN LỀ
– Lần cuối cùng Wigan ghi bàn vào lưới Man City là ở trận hòa 1-1 hồi tháng 10/2009.
– Man City mới chỉ để đối phương tung ra 76 cú sút trúng đích tại Premier League mùa này. Đây là con số thấp nhất trong nhóm dẫn đầu tại Premier League.
– Man City chưa để thua trận nào tại Premier League mùa này trong những trận đấu mà họ mở tỉ số trước (thắng 18, hòa 2).
– Aguero được ví là "thần may mắn" của Man City bởi trong những trận đấu mà tiền đạo này ghi bàn, Man City chưa để thua (thắng 23, hòa 2).
– Thành tích sân khách mùa này của Wigan là thắng 4, hòa 2, thua 8.
– Wigan đang có phong độ khá tốt. Họ kiếm được 10 điểm/5 trận gần nhất. Trước đó, Wigan chỉ có được 7 điểm/13 trận.
– Arouna Kone đã có được 6 bàn thắng/8 trận gần nhất tại Premier League.
Duy Nam (theo bongdaso)



Bình luận (0)