Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

1h45 rạng sáng 24/6, sân Donbass Arena, Pháp – Tây Ban Nha: Cản bước nhà vô địch?

Tạp Chí Giáo Dục

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng lịch sử lại đang đứng về tuyển Pháp. Donbass Arena đêm nay, bất ngờ lớn nhất Euro 2012 sẽ xuất hiện?
Xứng danh nhà vô địch, qua ba trận vòng bảng tại Euro 2012, Tây Ban Nha chưa hề nếm mùi thất bại. Lần duy nhất họ mất điểm là trước Italia ngày ra quân. Đoạt ngôi đầng bảng C, nhưng chiến công của những bò tót không còn ồn ào, gây nhiều chú ý như trước.

Hàng thủ Tây Ban Nha đã bộc lộ 1 vài sai sót

Quả thực, dù vẫn đang sở hữu dàn quân thiện chiến, đặc biệt là hàng tiền vệ rất mạnh, nhưng Tây Ban Nha không phải là không thể đánh bại, nhất là khi họ bắt đầu bộc lộ một vài điểm yếu qua 270 phút thi đấu.
Khả năng kiểm soát cuộc chơi, cầm bóng nơi các học trò HLV Del Bosque vẫn rất ấn tượng. Nhưng lối đá của họ không còn bùng nổ như xưa, đặc biệt là khi vấp phải hàng phòng ngự chơi kỷ luật và được tổ chức tốt.
Như trong cuộc đấu với Croatia, các chân sút áo đỏ gần như bất lực trong việc xuyên phá cầu môn Pletikosa. Chỉ đến khi đội bóng vùng Balkan buộc phải dâng cao đội hình kiếm bàn thắng, Fabregas, Iniestia & Navas mới tìm được kẽ hở để ghi bàn ở những phút cuối.
Dưới hậu tuyến, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Iker Casillas, số bàn thua của Tây Ban Nha chẳng phải là con số 1. Ngày đầu gặp Italia, bộ đôi trung vệ Pique & Ramos thường xuyên lúng túng trước những đợt lên bóng vỗ mặt của đối phương.
Gặp Croatia, họ cũng để sổng Rakitic và Mandzukic, sau những đợt phản công thần tốc của đối thủ. Trong khi Jordia Alba dần khẳng định được chỗ đứng nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhành thì bên cánh đối diện, Arbeloa chưa bao giờ tạo được sự an tâm.
Báo giới xứ sở bò tót bắt đầu hướng sự chỉ trích về chàng hậu vệ của Real, bởi anh thi đấu khá vật vờ kể từ đầu giải. Đêm nay, trước áp lực lớn, liệu Arbeloa có trụ vững khi phải đối mặt với một Ribery tinh quái và nhanh nhẹn?

Các cầu thủ Tây Ban Nha tập luyện trước cuộc chạm trán Pháp

Sức mạnh chính của La Furia Roja nằm ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, trừ khi Pháp chọn lối đá sòng phẳng, sẵn sàng đôi công thì Tây Ban Nha mới có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Nhược bằng không, sẽ là 90 phút, thậm chí 120 phút vô cùng khó khăn của thầy trò Del Bosque.
Vì lẽ đó, ngay trước cuộc chạm trán, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những lời phát biểu "khích" đối thủ: "Thật khó tin nếu Pháp chơi phòng ngự số đông. Họ có những cầu thủ xuất sắc ở phía trên và tôi không nghĩ Blanc sẽ yêu cầu học trò chơi với đội hình thấp."
Bên kia chiến tuyến, HLV Laurent Blanc cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước trận tứ kết. Thất bại bất ngờ ở lượt cuối vòng bảng với Thuỵ Điển khiến Les Bleus đứt mạch 23 trận bất bại.
Không những thế, họ còn mất trung vệ Mexes vì án treo giò. Nội bộ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lục đục, khi mà Ben Arfa to tiếng chỉ trích chiến thuật của HLV Blanc trong phòng thay đồ.
Mặc dù vậy, nhà cầm quân 45 tuổi đã bác bỏ mối bất đồng nội bộ và tự tin Pháp sẽ hạ bệ được ngôi vương mà Tây Ban Nha đang nắm giữ.
Niềm tin của Blanc đặt cả vào 3 cái tên Karim Benzema, Franck Ribery & Cabaye. Hiện Benzema vẫn chưa nổ súng tại Euro 2012, trái ngược hẳn với phong độ ấn tượng trong màu áo Real mùa giải vừa qua.
Trước Euro, Cabaye chỉ là giải pháp thay thế cho MVila. Nhưng qua hai trận đầu tiên, tiền vệ Newcastle đã chứng tỏ được tầm quan trọng khu trung tuyến khi thi đấu năng nổ, tranh cướp tốt và thi thoảng lại tung ra những cú nã pháo tầm xa lợi hại.

Ribery sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Pháp

Nếu Pháp dàn thế trận phòng ngự phản công, Ribery sẽ là mũi khoan nguy hiểm nhất. Ngôi sao 29 tuổi sở hữu những tình huống đột phá tốc độ và khó lường. Và trước một Arbeloa thiếu sự vững chãi khâu phòng ngự, Ribery sẽ càng thêm nhiều đất diễn.
Một yếu tố nữa khiến người Pháp lạc quan trước cuộc chạm trán là trong 6 giải đấu lớn gần đây, họ chưa từng để thua Tây Ban Nha. Năm 2000, chính Blanc cũng có tên trong đội hình Pháp đánh bại Tây Ban Nha tại kỳ Euro trên đất Bỉ & Hà Lan.
Đến World Cup 2006, "đàn bò tót" một lần nữa phải ôm hận ở vòng 1/16 trước tuyển Pháp. Liệu sau cuộc chạm trán đêm nay, thầy trò Del Bosque sẽ rửa hận thành công, hay nợ nần giữa hai đội bóng ngày càng trở nên chồng chất?
Đội hình dự kiến:
Pháp: Lloris, Debuchy, Koscielny, Rami, Clichy, Cabaye, MVila, Menez, Nasri, Ribery, Benzema.
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Ramos, Pique, Alba , Busquets, Alonso, Iniesta, Xavi, Silva,Torres.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)