Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

2 Hoa hậu châu Á vào top 5 Miss Universe 2011

Tạp Chí Giáo Dục

Trung Quốc và Philippines tiếp tục lọt vào vòng thi cuối cùng và có cơ hội trở thành chủ nhân vương miện Miss Universe 2011. Đêm chung kết đang diễn tại khán phòng Credicard, Sao Paulo (8h sáng 13/9 Hà Nội). (Nhấn F5 để cập nhật).

Ban giám khảo Miss Universe dường như đã chọn được top 5 xứng đáng cả về nhan sắc lẫn trí tuệ và bản lĩnh. Họ bước vào phần thi ứng xử với sự tự tin hiếm thấy. Hoa hậu Ukraine mở đầu vòng thi với câu hỏi: "Nếu được chọn trở thành một nhân vật trong lịch sử, bạn sẽ chọn ai?". Olesya Stefanko trả lời rất nhẹ nhàng: "Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi. Nhưng nếu có cơ hội được lựa chọn, tôi muốn trở thành Nữ hoàng Cleopatra. Bà là người phụ nữ quyền lực và được tôn kính. Tôi muốn nhìn thấy sự bình đẳng giới thể hiện ở hình ảnh người phụ nữ lãnh đạo thế giới".

Hoa hậu Philippines nhận được câu hỏi về sự lựa chọn giữa người yêu và đức tin của mình. Cô quả quyết: "Tôi sẽ không thay đổi tôn giáo vì tình yêu. Bởi đó là đức tin tôi đã lựa chọn".

Điểm khán giả bình chọn top 5:

– Philippines: 7,9
– Angola: 7,0
– Ukraine: 6,0
– Trung Quốc: 4,8
– Brazil: 4,1

Câu hỏi dành cho Hoa hậu Trung Quốc đề cập đến một vấn đề khá nhạy cảm, về sự xuất hiện hình ảnh khỏa thân của các người đẹp trước công chúng. Cô chia sẻ suy nghĩ của mình: "Mỗi quốc gia có những quy định và chuẩn mực văn hóa riêng. Chúng ta cần tôn trong điều đó và có thái độ cư xử đúng mực".

Nhận được câu hỏi từ một giám khảo đồng hương, Hoa hậu chủ nhà phải bày tỏ quan điểm của mình trước các cuộc chiến tranh. Cô cho biết: "Con người cần tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cuộc chiến tranh đều không được chấp nhận vì nó là kết quả của sự không hiểu nhau giữa con người và con người. Tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng lẫn nhau".

Thí sinh cuối cùng, Miss Angola, nhận được câu hỏi lựa chọn: "Nếu được thay đổi một nét tính cách của mình, cô sẽ thay đổi điều gì". Đại diện châu Phi rất tự tin khẳng định: "Tạ ơn Chúa, tôi rất hài lòng với những gì Chúa đã ban cho mình. Tôi không muốn thay đổi gì cả. Tôi là cô gái tuyệt vời và tôi tự tin với những gì mình có. Gia đình tôi cũng có những nguyên tắc riêng và tôi phải tôn trọng". Leila Lopes định trả lời thêm, nhưng vì đã hết giờ nên cô đành dừng lại. Nhưng đó đã là một câu hỏi trọn vẹn với một thí cá tính, tự tin vào chính mình.

Miss Universe 2011 đã bước vào những phút cuối khi Ban giám khảo công bố Top 5, gồm: Ukraine – Olesya Stefanko, Philippines – Shamcey Supsup, Trung Quốc – Zilin Luo, Brazil – Priscila Machado, Angola – Leila Lopes. Họ chỉ còn một vòng thi ứng xử trước khi các danh hiệu cao nhất của cuộc thi được định đoạt.

Top 10 cuộc thi gồm: Australia – Scherri-Lee Biggs, Costa Rica – Johanna Solano, Pháp – Laury Thilleman, Ukraine – Olesya Stefanko, Bồ Đào Nha – Laura Gonçalves, Panama – Sheldry Sáez, Philippines – Shamcey Supsup, Angola – Leila Lopes, Trung Quốc – Zilin Luo, Brazil – Priscila Machado. Họ sẽ bước vào phần thi Trang phục Dạ hội trước khi Ban giám khảo chọn ra top 5.

Trong nền nhạc ca khúc Close your eyes, 10 thí sinh đẹp nhất dự thi trang phục dạ hội. Hầu hết các người đẹp đều trình diễn lại các trang phục họ đã thi trong đêm sơ khảo. Ngoại trừ Hoa hậu Brazil, cô xuất hiện trong chiếc váy vàng chanh, hở eo thay cho chiếc váy hồng trong đêm sơ khảo. Sau phần thi Trang phục Dạ hội, Hoa hậu Angola đang dẫn đầu bình chọn của khán giả, tiếp đó là Philippines, Costa Rica.

Sân khấu đêm chung kết Miss Universe 2011. Ảnh: GB.

Top 16 được công bố ngay sau phần chào hỏi của các thi sinh, gồm: Pháp, Kosovo, Colombia, Trung Quốc, Angola, Australia, Puerto Rico, Brazil, Hà Lan, Mỹ, Ukraine, Panama, Costa Rica, Bồ Đào Nha, Philippines,Venezuela.

Kết quả này được đánh giá là không có gì quá bất ngờ. Những gương mặt được lựa chọn đều là những thí sinh được đánh giá cao ngay từ những ngay đầu của cuộc thi. Trong khi công bố top 16 cuộc thi, ban giám khảo đồng thời cũng thông báo điểm bình chọn của khán giả đang xem trực tiếp đêm chung kết.

Hoa hậu Philippines – đại diện châu Á trong top 16.

Châu Á có hai đại diện: Trung Quốc và Philippines. Trái với dự đoán, người đẹp Malaysia không lọt được vào bán kết, dù cô từng được coi là ứng viên nặng ký của vương miện Hoa hậu.

Vũ hội sắc đẹp vào loại lớn nhất hành tinh khởi đầu bằng màn chào hỏi của 89 người đẹp trong các bộ đồng phục. Vũ Hoàng My của Việt Nam xuất hiện trong chiếc váy xanh, tóc uốn xoăn nhẹ. Cô là thí sinh cuối cùng ra mắt khán giả.

Đêm chung kết, dự kiến kéo dài trong 2 tiếng, mở đầu bằng màn chào hỏi của 89 thí sinh trước khi Ban tổ chức cho chiếu băng ghi hình phần trình diễn Trang phục Dân tộc. Tiếp đó, 16 người đẹp lọt vào bán kết dự phần thi Trang phục áo tắm để Ban giám khảo chọn ra top 10. Sau phần thi Trang phục dạ hội của 10 người đẹp nhất, sẽ có 5 thí sinh được chọn vào vòng thi ứng xử. Họ chính là những người giành ngôi vị Hoa hậu và Á hậu của Miss Universe kỳ thứ 60.

Vũ Hoàng My – đại diện Việt Nam – trong phần giới thiệu bản thân. Ảnh: GB.

Ban giám khảo đêm chung kết có 9 người, gồm Helios Castroneves – diễn viên người Mỹ, Connie Chung – nhà báo người Mỹ gốc Hoa, Isabeli Fontana – siêu mẫu Brazil, Vivica Fox – diễn viên Mỹ, Adrienne Maloof – diễn viên Mỹ, Lea Salonga – diễn viên Mỹ gốc Philippines và Amelia Vega – Hoa hậu Hoàn vũ 2003 người Dominica, Italo Zanzi – Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Farouk Shami – thương gia, đại diện nhà tài trợ.

Vương miện sẽ được đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Jimena Navarrete trao lại cho một trong số 89 thí sinh. Ảnh: GB.

Dẫn chương trình đêm chung kết là hai gương mặt MC nổi tiếng Andy Cohen và Natalie Morales.

Ngọc Hà (Theo VNE)

Bình luận (0)