Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

2 ngày trước khi Liga 2013/14 khai màn: “Tự sát tập thể”

Tạp Chí Giáo Dục

Khi La Liga 2013/14 chưa khởi tranh người ta đã chứng kiến hiện tượng “tự sát tập thể” của Atletico, Valencia, Malaga và Sevilla…, những đối thủ đủ sức gây khó dễ cho Real Madrid và Barca trong cuộc đua vô địch.
Cách đây 2 ngày Bộ Tài chính TBN đã công bố một báo cáo gây sốc. Theo đó, tổng số nợ thuế của các CLB thuộc 2 giải đấu hàng đầu xứ Bò tót (La Liga và Segunda) mùa giải vừa qua đã cán mốc… 663,88 triệu euro. Choáng váng hơn, riêng các CLB ở La Liga đã nợ đọng thuế lên đến con số… 4 tỉ euro.

Hàng loạt ngôi sao tấn công rời La Liga mùa Hè này

Trước tình cảnh nợ ngập đầu ngập cổ khiến các CLB TBN, đặc biệt những đội bóng ở La Liga thực hiện triệt để chính sách: tăng mượn, giảm mua, tích cực bán “máu” để tồn tại.
Đi đầu trong chính sách này là Atletico Madrid. Khi mà thị trường chuyển nhượng chưa chính thức mở cửa, nhà ĐKVĐ Cúp Nhà vua đã nhanh tay bán chân sút chủ lực Falcao cho AS Monaco để thu về 60 triệu euro.
Tiếp đến là Sevilla. Đội bóng thành Seville đã bán 2 ngôi sao sáng nhất của mình là Jesus Navas và Álvaro Negredo cho Man City.
Sau Atletico, Sevilla lần lượt Valencia và Malaga cũng cắn răng bán… “máu” để tồn tại. Los Che bán thủ quân đồng thời là chân sút chủ lực Soldado cho Tottenham. Trong khi đó đội chủ sân La Rosaleda đã nhượng lại Isco cho Real Madrid.
Ngay cả “kẻ nổi loạn” mùa giải trước Real Sociedad cũng không nằm ngoài quy luật ảm đạm này. Đội bóng đứng thứ 4 La Liga mùa trước đã bán đi ngôi sao sáng giá nhất Illarramendi để thu về 39 triệu euro.
Điều dễ dàng nhận thấy cả Atletico, Valencia, Sevilla, Malaga và Sociedad đều bán đi những cầu thủ được cho là một nửa sức mạnh của đội bóng. Một mình Falcao đã ghi non nửa (28 bàn) cho Atletico ở La Liga mùa 2012/13 (65).
Tổng số pha làm bàn trên mọi mặt trận của Soldado mùa giải vừa qua (30) gần bằng một nửa số pha lập công của Valencia ở La Liga (67). Tương tự, số bàn thắng của Negredo ghi được cho Sevilla ở riêng La Liga (25) chiếm non nửa tổng số pha lập công của đội bóng này ở giải VĐQG TBN mùa vừa qua.
Còn Isco và Illarramendi được coi là linh hồn, xương sống trong lối chơi của Malaga và Real Sociedad. Trong khi bán đi những ngôi sao sáng nhất ngoại trừ Atletico (mua David Villa từ Barca giá 5,1 triệu euro) cả 4 đội bóng nói trên vẫn chưa đưa được nhân tố xứng tầm nào về thay thế.

Liga mùa này vẫn là cuộc chơi riêng của Barca và Real

Thực tế, ngay cả khi không bán Falcao, Roberto Soldado, Atletico và Valencia cũng chỉ được coi là những đối thủ ngo ngoe có thể gây khó dễ cho Barca và Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga. Trong khi đó với việc bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình, Sevilla, Malaga và Sociedad sẽ rất khó làm nên chuyện trong những cuộc chạm trán với 2 ông lớn bóng đá TBN mùa tới.
Chính sách bán “máu” để tồn tại cho thấy rõ mục tiêu của Atletico, Valencia, Sevilla, Malaga và Sociedad mùa tới chỉ là tranh giành suất dự Cúp châu Âu. Động thái đồng loạt của 5 đội bóng máu mặt TBN này chẳng khác là thông điệp đầu hàng vô điều kiện trước Barca và Real, rủ nhau chết chùm ở La Liga 2013/14.
Hai ngày nữa La Liga 2013/14 mới khởi tranh và đến ngày 18/5/2014 giải đấu mới hạ màn. Nhưng ngay từ lúc này cuộc đua đến chức vô địch đã ngã ngũ: cuộc chơi của riêng Barca và Real, 2 đội bóng không chỉ giữ được lực lượng hùng mạnh mà còn được tăng cường lực lượng đáng kể với sự xuất hiện của Neymar (Barca), Isco, Illarramendi và sắp tới có thể là Gareth Bale (Real).
Không chỉ vậy, cuộc chơi cá nhân La Liga 2013/14 cũng sẽ là cuộc chơi riêng của Leo Messi và Ronaldo, của các cầu thủ Real Madrid và Barcelona. Bởi 5 trong top 10 chân sút hàng đầu của giải đấu là Falcao, Negredo, Higuain, Fernando Llorente và Roberto Soldado đã bỏ La Liga ra đi.
Phạm Minh (theo bongdaso)

Bình luận (0)