Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

20 mùa Hoa phượng đỏ – hành trình trải nghiệm và trưởng thành

Tạp Chí Giáo Dục

Nhng hc sinh tng tham gia chiến dch Hoa phưng đ s không bao gi quên nhng tri nghim b ích giúp mình tích lũy kinh nghim, tng bưc hoàn thin bn thân và trưng thành trong cuc sng…

Chị Phan Thị Thanh Phương (nguyên Chỉ huy trưởng Chiến dịch Hoa phượng đỏ lần 7, 8, 9) phát biểu

Linh hot, chu khó hc hi

Tại chương trình giao lưu “20 mùa Hoa phượng đỏ: Hành trình trải nghiệm và trưởng thành” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức mới đây, anh Lê Thanh Long (nguyên Chỉ huy trưởng Chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm) đã chia sẻ về dấu ấn đặc biệt trong thanh xuân của anh. Cụ thể, khi còn là học sinh THPT, mỗi mùa hè anh đều tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ. Những ngày tháng tham gia chiến dịch không chỉ giúp anh rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh mà còn nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng chính là nền tảng để anh tiếp tục theo đuổi những hoạt động có ích, lan tỏa các giá trị sống tích cực đến giới trẻ.

Anh Long nhớ lại, trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện tại tỉnh Kon Tum (cũ), anh đã tận mắt chứng kiến cảnh nhiều em nhỏ vùng cao co ro trong cái lạnh đầu mùa, không có áo ấm để mặc, đi chân trần trên đất đỏ. Hình ảnh ấy khiến anh không khỏi trăn trở. Từ đó anh đã nung nấu ý tưởng và quyết tâm thực hiện dự án “Áo ấm cho em” và duy trì đến nay đã được 3 năm. Trong hành trình này, dự án nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, trao tặng cho trẻ em tỉnh Kon Tum hơn 10.000 áo ấm, 5.000 đôi tất cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. “Qua mỗi hoạt động thiện nguyện tôi đều tích lũy kinh nghiệm và rút ra những bài học để làm tốt hơn cho lần sau. Và hơn hết, những kinh nghiệm và bài học từ các lần tham gia tình nguyện còn được tôi áp dụng vào việc học và đạt kết quả hơn cả mong đợi. Đối với tôi, kiến thức từ sách vở chỉ là một phần, quan trọng hơn hết là trải nghiệm. Vì có như vậy chúng ta mới có góc nhìn đa chiều, chân thật và thấu hiểu”, anh Long chia sẻ.

Chị Nhan Ngọc Hảo Tiên (nguyên Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Trần Khai Nguyên) trao đổi tại buổi giao lưu

Chị Nhan Ngọc Hảo Tiên (thành viên Ban Chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh Học viện Hàng không Việt Nam, nguyên Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Trần Khai Nguyên) cho biết bản thân tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ từ khi bước vào trường THPT. Thuở đó chị còn “lơ mơ” chưa biết gì. Vậy mà chỉ sau một mùa hè, chị đã nắm rõ cách hoạt động của chiến dịch. Năm học lớp 11, chị trở thành Chỉ huy phó và đây cũng là mùa chiến dịch đặc biệt khi phần nhiều thời gian phải hoạt động trực tuyến vì ảnh hưởng dịch Covid-19. “Từ kinh nghiệm làm việc trực tuyến, tôi nhận ra bài học lớn nhất từ giai đoạn này là sự linh hoạt, chịu khó học hỏi và nắm bắt nhu cầu của các bạn để đưa vào chiến dịch tình nguyện một cách hợp lý. Với tinh thần làm việc của tuổi trẻ, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp trong năm đó. Sau chiến dịch, chúng tôi vỡ òa vì đã làm được nhiều điều không tưởng, góp phần giúp chiến dịch thành công trong giai đoạn khó khăn”, chị Tiên nói.

Biến mùa hè thành “hc k ngoài trang v

Theo chị Phan Thị Thanh Phương (nguyên Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ lần 7, 8, 9 – năm 2012, 2013, 2014), chiến dịch Hoa phượng đỏ đã trở thành nơi để các bạn học sinh rèn luyện bản thân. Qua 20 năm, chiến dịch đã lan tỏa và phát triển ngày càng mạnh. Từ kinh nghiệm của người đi trước, chị Phương gửi gắm đến thế hệ chỉ huy hiện nay cần chú trọng làm sao chạm đến điều các chiến sĩ mong muốn thì mới tạo được “sức hút tự thân” của chiến dịch, của phong trào. Trước khi tổ chức phong trào nên khảo sát xem đối tượng mình đang hướng đến có năng lực gì và mong muốn cống hiến gì, từ đó thiết kế hoạt động sát với họ thì mới có thể phát huy tốt phong trào. Mở được 2 “chìa khóa” này thì phong trào sẽ tạo ra giá trị nhiều hơn là “ép nhau” bằng thông số điểm hay những điều khác. Chiến dịch Hoa phượng đỏ phải giúp các bạn trẻ lớn hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, nâng cao kỹ năng giao tiếp, chịu áp lực trước những khó khăn. Các bạn học sinh tham gia Hoa phượng đỏ rồi sau đó tham gia tiếp chiến dịch Mùa hè xanh thì khi bước ra xã hội, việc gì cũng biết làm và có thể làm giỏi”, chị Phương bày tỏ.

Anh Lê Thanh Long (nguyên Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm) chia sẻ về hành trình trưởng thành sau khi tham gia chiến dịch

Anh Ngô Minh Hải (Bí thư Thành đoàn TP.HCM) cho biết với khẩu hiệu “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ – Trải nghiệm và trưởng thành”, chiến dịch đã trở thành một “học kỳ hè” thiết thực, góp phần giáo dục kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm cho học sinh. Trong bối cảnh thành phố đang xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và đứng trước nhiều cơ hội, thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chiến dịch Hoa phượng đỏ cần quan tâm đến việc nhiều địa phương không có trường THPT trú đóng. Do đó, các hoạt động của chiến dịch phải vừa bám sát địa bàn trú đóng, vừa sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường lực lượng cho các khu vực lân cận để lan tỏa phong trào tình nguyện. “Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với phương châm “3 chung” (chung công trình, chung chỉ tiêu, chung ngày cao điểm) và “3 liên kết” (liên kết lực lượng, địa bàn, cộng đồng), phù hợp với đặc điểm 168 phường, xã, đặc khu hiện nay. Trong đó, nội dung chiến dịch cần hài hòa giữa yếu tố trải nghiệm và rèn luyện trưởng thành. Đồng thời, Ban Chỉ huy chiến dịch cũng cần tiếp tục tìm lời giải cho các câu hỏi về cách giúp học sinh sẵn sàng tham gia, biến kỳ nghỉ hè thành “học kỳ ngoài trang vở” và chứng kiến sự trưởng thành của các bạn sau mỗi mùa chiến dịch”, anh Hải góp ý.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)