Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

20/06, 05:00, Nhật Bản – Hy Lạp: Chiến đấu giành sự sống

Tạp Chí Giáo Dục

Cùng thất bại trong trận ra quân, Nhật Bản và Hy Lạp bước vào cuộc chiến mang tính sống còn, mà kẻ thất bại nhiều khả năng sẽ phải về nước sớm.
Người Nhật Bản vẫn chưa thể quên nỗi buồn thất bại trước Bờ Biển Ngà. Đó là trận đấu mà đội quân của HLV Alberto Zaccheroni đã thi đấu rất tốt, nhưng thua ngược bởi 2 phút mất tập trung trong hiệp hai.

Honda là chìa khóa hy vọng của HLV Zaccherini

Khi đến World Cup 2014, Nhật Bản không hề muốn phải nói lời chia tay ngay từ vòng bảng. Để tiếp tục giấc mơ giành quyền vào vòng 1/8, đội bóng đất nước mặt trời mọc chỉ có một lựa chọn là đánh bại đại diện châu Âu, Hy Lạp.
“Chúng tôi sẽ tập trung tấn công trước Hy Lạp”, tiền đạo Shinji Okazaki tuyên bố. Nhật bản sẽ phải tập trung để duy trì thế trận tốt hơn so với những gì đã làm trước Bờ Biển Ngà.
Trong khi đó, tiền vệ Keisuke Honda, tác giả bàn thắng đầu tiên của Nhật Bản trên đất Brazil, khích lệ tinh thần các đồng đội. “Chúng tôi buồn, nhưng bóng đá là vậy. Tôi tin vào tập thể này, và chúng tôi có cơ hội để tiếp tục cuộc phiêu lưu”.
Nhiều khả năng, HLV Zaccheroni sẽ duy trì thế tấn công với sơ đồ 4-2-3-1. Osako sẽ đá cắm, trong khi Okazaki thi đấu như tiền đạo cánh phải. Kagawa được chờ đợi sẽ thể hiện phong độ tích cực hơn bên hành lang trái.
Vai trò trung tâm vẫn thuộc về Honda. Những đường chuyền và khả năng sút xa của Honda chính là vũ khí mà Zaccheroni rất chờ đợi. Nhằm tìm kiếm chỗ đứng trong đội hình Milan mùa tới, dưới kỷ nguyên mới Filippo Inzaghi, Honda sẽ có thêm động lực chiến đấu.
Cặp hậu vệ cánh Nagatomo và Uchida cũng là những giải pháp tấn công từ xa mà Zaccherino xây dựng. Trong trận thua Bờ Biển Ngà, Nagatomo cùng Uchida và Honda là những gương mặt nổi bật nhất.

Hy Lạp không được đánh giá cao như Nhật Bản

Nhật Bản tràn đầy quyết tâm, và Hy Lạp cũng không muốn nói lời tạm biệt World Cup 2014 ngay từ lúc này.
Trận thua tan nát 0-3 trước Colombia một phần đến từ sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu của HLV Fernando Santos. Hy Lạp đã choáng váng với bàn thua từ sớm, và một số vị trí đánh mất chính mình trước áp lực của đối thủ.
Trước Nhật bản, HLV Santos sẽ phải tính toán kỹ hơn. Theo đó, Hy Lạp sẽ tập trung phòng ngự chặt từ đầu trận, và tìm kiếm cơ hội để thực hiện các pha phản công, như cách đội bóng này vẫn thể hiện trong giai đoạn vòng loại.
Lối chơi 4-5-1 là giải pháp được HLV Santos yêu thích nhất. Mitroglou nhiều khả năng thay Gekas giữ vai trò trung phong duy nhất. Mitroglou chỉ đá ít phút hiệp hai trận thua Colombia vì vấn đề thể lực sau chấn thương.
Fetfatzidis là một giải pháp khác được tính đến trong vai trò tiền vệ trái, sau khi Salpingidis có màn trình diễn rất tệ hại. Sự có mặt của Fetfatzidis có thể giúp hạn chế phần nào tốc độ lên bóng từ hai cánh của Nhật Bản.
Giữa hai đội khá tương đồng về sức mạnh, nhưng Nhật Bản có phần nhỉnh hơn về khả năng chiến thắng.
Đội hình dự kiến
Nhật Bản: Kawashima; Uchida, Yoshida, Morishige, Nagatomo; Endo, Yamaguchi; Okazaki, Honda, Kagawa; Osako.
Hy Lạp: Karnezis; Torosidis, Sokratis, Manolas, Holebas; Fetfatzidis, Kone, Maniatis, Katsouranis, Samaras; Mitroglou.
Ngọc Huy (theo vietnamnet)

Bình luận (0)