Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

21h00 9/4, sân White Hart Lane, Tottenham – Norwich: Đừng để trái tim tan vỡ!

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa giải năm nay, Spurs để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng NHM bóng đá nói chung và NHM bóng đá Anh nói riêng. Với lối đá tấn công tốc độ đầy quyến rũ, Tottenham liên tục đứng vững ở vị trí thứ 3 trên BXH. Thậm chí, có lúc Tottenham còn đe dọa phá vỡ thế song mã trong cuộc đua tới ngôi vị vô địch Premier League của 2 CLB thành Manchester. Song giờ đây, mọi chuyện đang sụp đổ rất nhanh với thầy trò HLV Harry Redknapp.

Tottenham cần trở lại với mạch chiến thắng 

Mùa giải năm nay, có những thời điểm NHM Tottenham ngập tràn trong niềm vui sướng tột đỉnh mỗi khi tới dự khán xem đội bóng con cưng thi đấu. Bởi đơn giản, Spurs không chỉ giành chiến thắng, không chỉ đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, vượt xa Arsenal và Chelsea – 2 đại kình địch cùng thành phố London. Mà quan trọng hơn, thầy trò HLV Harry Redknapp còn đạt được những chiến tích ấy bằng lối đá tấn công đầy tốc độ, đẹp mắt đến mê hoặc lòng người.
Song tình thế giờ đây lại đang quay ngoắt 180 độ với đội chủ sân White Hart Lane. Sự xuất sắc của HLV Redknapp được FA quan tâm. Giới chức cao nhất bóng đá xứ Sương mù muốn bổ nhiệm ông này vào chiếc ghế HLV trưởng Tam sư tại vòng chung kết Euro 2012 Hè tới. Dù khẳng định vẫn sẽ gắn bó với Spurs ít nhất tới cuối mùa song chắc chắn chiến lược gia người Anh đã bị phân tâm.
Sự phân tâm của Harry Redknapp, nguy hiểm hơn, đến đúng vào giai đoạn Spurs phải chạm trán nhiều đối thủ khó chơi. Lần lượt Arsenal (thua 2-5), Man Utd (thua 1-3), Everton (thua 0-1) và Chelsea (hòa 0-0) đẩy CLB này xuống vị trí thứ 4 trên BXH, chấp nhận trở lại đứng sau Pháo thủ thành London. Hậu quả của chuỗi trận tồi tệ đó vẫn đang tiếp tục kéo Spurs đi xuống. Trên sân nhà, CLB này không thể chiến thắng trước Stoke City. Và mới đây thôi, Spurs cũng im tiếng súng trên sân Sunderland, chấp nhận chia điểm với Mèo đen.
Trong khi Tottenham sa sút, không may thay, cả Arsenal và Chelsea lại đều khởi sắc lên trông thấy. Hệ quả là Pháo thủ giờ đã hơn Spurs 2 điểm. Trong khi đó, The Blues cũng áp sát đội chủ sân White Hart Lane với chỉ 3 điểm ít hơn mà giải đấu vẫn còn 6 vòng nữa mới kết thúc. Tottenham đã thi đấu thăng hoa, đã để lại những dư vị chiến thắng ngọt ngào trong lòng NHM yêu bóng đá đẹp. Song sẽ là kết thúc buồn cho CLB này nếu sau tất cả, họ vẫn phải chấp nhận là kẻ “thấp bé nhẹ cân” hơn 2 đối thủ cùng thành phố – những đội bóng từng rất sa sút trong mùa giải năm nay. Cơ hội vượt qua Arsenal hoặc chí ít là “đè đầu cưỡi cổ” The Blues vẫn còn với HLV Redknapp cùng các học trò. Cuộc chạy đua nước rút đang diễn ra quyết liệt và Spurs cần phải chiến thắng Norwich City tối nay.
Nhiệm vụ không quá khó với thầy trò HLV Redknapp bởi lẽ đối thủ của họ đang thi đấu sa sút. 7 trận vừa qua, Norwich chỉ có duy nhất 1 chiến thắng còn lại là 4 trận thua và 1 trận hòa. Việc không còn nhiều mục tiêu phấn đấu ở mùa giải năm nay khiến thầy trò HLV Paul Lambert chơi khá bệ rạc. Trong chuyến hành quân tới sân đối phương, Norwich không kỳ vọng nhiều bởi lẽ 6 trận gần nhất gặp Spurs ở Premier League họ thua tới 5 và chỉ hòa 1.

Không gặp thiếu sót đáng kể nào về mặt lực lượng, tối nay HLV Redknapp sẽ có trong tay những con bài mạnh nhất hòng cứu vãn 1 mùa giải đã từng tưởng như mơ. Trong khi đó với lực lượng khá mỏng, HLV Paul Lambert nhiều khả năng sẽ phải xoay tua đội hình, hòng đối phó với tình trạng lịch thi đấu dày đặc. Nên biết trước chuyến hành quân tới sân White Hart Lane 48 giờ, CLB này có trận hòa nhọc nhằn 2-2 với Everton.
Vượt trội về quyết tâm và lực lượng, chiến thắng đang nằm trong tầm tay chủ nhà, như nhận định của phần lớn chuyên gia.
Thông tin lực lượng:
Tottenham: Không có thiếu vắng nào đáng kể.
Norwich: Cần xoay tua đội hình vì lịch thi đấu dày đặc.
Đội hình dự kiến:
Tottenham: Friedel; Walker, Kaboul, Gallas, Assou-Ekotto; Parker, Sandro, Modric; Van der Vaart, Adebayor, Bale
Norwich: Ruddy; Martin, R. Bennett, Ward, Drury; Bennett, Fox, Howson, Surman, Hoolahan; Holt
Dự đoán: Tottenham thắng 2-0

Kinh Vân (theo bongdaso)

Bình luận (0)