Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

21h00 ngày 15/9, sân Loftus Road, QPR – Chelsea: Bắt tay hay không bắt tay?

Tạp Chí Giáo Dục

Trận derby Tây London giữa Queens Park Rangers-Chelsea tưởng như chỉ là cuộc chiến vì danh dự, niềm tự hào và 3 điểm, nhưng 90 phút ở Loftus Road trong đêm nay lại nóng lên vì một câu chuyện đã diễn ra từ cách đây hơn 1 năm của Anton Ferdinand và John Terry.
Tháng 10/2011, trung vệ của Chelsea bị cáo buộc đã có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc với cầu thủ bên phía QPR và kể từ đó đến nay, chẳng ai ngờ là vết thương mà Terry tạo ra vẫn không thể hàn gắn lại được theo thời gian. Mỉa mai ở chỗ, tháng 7 vừa rồi, tòa tuyên trung vệ người Anh vô tội, trong lúc FA thì cố lấy phiên điều trần vào cuối tháng này để xử bằng được cầu thủ từng là đội trưởng của Tam sư.
Trận derby càng trở nên căng thẳng vì chuyện đó, đặc biệt khi phạm vi mối quan hệ không còn là chuyện riêng của Terry – Ferdinand nữa mà là Ferdinand – Ashley Cole; Terry, Cole – Rio Ferdinand, anh trai của Anton, trong nội bộ QPR và đội tuyển Anh. Thậm chí, các trung tâm cá cược lớn của xứ sở sương mù cũng vào cuộc chỉ để làm rõ có hay không màn bắt tay giữa Terry – Ferdinand trước giờ bóng lăn. Tỷ lệ “có” dành cho Terry và Ferdinand là 6-4, 1-2 là “không”. Cũng như vậy là tỷ lệ cho Ferdinand và Cole.
Rốt cuộc thì chỉ vì màn bắt tay từng bị hủy bỏ trong trận đấu giữa QPR-Chelsea tại vòng 4 FA Cup hồi đầu năm và ở Premier League hồi tháng 4, người ta dễ quên đi rằng The Blues vừa bị Atletico Madrid đánh bại 4-1 ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, trong khi QPR dù đã làm mới bằng cả một đội hình cũng mới giành được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng.
Vậy nhưng, ngay cả khi Mark Hughes đã đưa về Jose Bosingwa hay Ryan Nelsen, hàng thủ của QPR vẫn để thủng tới 9. Còn lên tuyến trên, dù đã có Alejandro Faurlin, Esteban Granero và Park Ji-Sung ở hàng tiền vệ, Andy Johnson và Bobby Zamora ở hàng tiền đạo, QPR cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Hệ quả là thầy trò Hughes tụt xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng và khỏi cần phải nói, sức ép đang đè nặng lên lên cựu HLV của Man City chỉ sau 1 tháng mùa giải khởi tranh.
Liệu cho rằng lỗi có thuộc về Hughes khi ông có trong tay một đội hình như vậy, khó khăn cho QPR là họ cần có thời gian để ghép nối các vị trí lại với nhau. Ở hàng thủ, Ferdinand, Clint Hill và Nelsen đều không có tốc độ, trong khi các hậu vệ cánh Fabio Da Silva và Bosingwa lại phòng ngự rất kém.
Trên hàng tiền vệ, Granero có lẽ là cầu thủ có lối chơi sáng tạo nhất của QPR, ít nhất là cho đến nay và nếu Hughes trông chờ nhiều vào Junior Hoilett, ông cần hy vọng cầu thủ người Canada tìm lại phong độ như hồi khoác áo Blackburn.
So với đội chủ nhà, Chelsea không gặp một vấn đề như vậy sau khi họ thắng 3 vòng đầu tiên để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy vậy, vị trí của The Blues cũng đang được đặt trước dấu hỏi lớn vì thất bại tại Siêu Cúp châu Âu mới đây. Nếu cho rằng, việc họ để Radamel Falcao chọc thủng lưới tới 3 lần là vì Roberto Di Matteo đã hy sinh lối chơi phòng ngự từng đưa họ lên ngôi ở Champions League, đấy cũng là trận đấu mà hàng tiền vệ với những Eden Hazard, Juan Mata đã thi đấu không tốt. Vì thế, hàng phòng ngự mà ở đây trung vệ David Luiz là thủ phạm chính đã vỡ vụn ra khi bên cạnh họ không còn sự hiện diện của Terry vì án treo giò.
Terry có kịp bình phục chấn thương để ra sân trong đêm nay hay không, mối quan tâm của Di Matteo không phải là màn bắt tay hình thức vào đầu trận mà là phản ứng của Chelsea sau thất bại trước Atletico. Nói thế vì chỉ sau 4 ngày nữa, The Blues sẽ gặp Juventus ở lượt trận thứ nhất của vòng bảng Champions League.
Đội hình dự kiến
QPR (4-4-2): Green, Bosingwa, Nelsen, Ferdinand, Fabio, Faurlin, Granero, Park, Wright-Phillips, Johnson, Zamora.
Chelsea (4-2-3-1): Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Bertrand, Mikel, Lampard, Ramires, Mata, Hazard, Torres.
Dự đoán: 1-2
Bên lề trận đấu
Bobby Zamora đã 11 lần đối đầu với Chelsea nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.
Mùa giải trước, thành tích của Chelsea trong các trận derby London là kém nhất. Thậm chí, họ còn giành được ít hơn 1 điểm so với QPR.
Chelsea chỉ thắng 2 trong 10 trận gần đây trên sân khách tại Premier League, hòa 4, thua 4.
Mạnh Hào (theo bongdaso)

Bình luận (0)