Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

21h00 ngày 18/10, Crystal Palace vs Chelsea: Pha lê không dễ vỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Crystal Palace có nghĩa là cung điện pha lê. Song đây là loại pha lê không hề dễ vỡ. Năm ngoái, thầy trò Jose Mourinho từng nếm trải điều này.
Đêm tháng 3, John Terry đốt lưới nhà ở Selhurst Park giúp Crystal Palace, khi đó còn được dẫn dắt bởi Tony Pulis, đánh bại Chelsea. Chỉ với trận thua đó đã thay đổi số phận hai đội. Dù rất nỗ lực trong giai đoạn còn lại, đội bóng thành London vẫn mất ngôi vô địch về tay Manchester City sau khi giành lợi thế trong cả một chặng đường dài.
Còn với Crystal Palace, chiến thắng đó mở ra cuộc đào thoát ngoạn mục. Đội bóng toạ lạc ở South Norwood (London) thắng 5 trận liên tiếp để giành quyền trụ lại Premier League trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Và tối nay, người hâm mộ Crystal Palace lại mơ về ngày xưa ngọt ngào, dù không còn Tony Pulis nơi băng ghế chỉ đạo.
Đội chủ nhà đang có phong độ khá ổn định thời gian gần đây. Nếu không tính thất bại 0-2 trước Hull City tại vòng 7, Crystal Palace đã trải qua 4 trận bất bại, với 2 thắng và 2 hoà. Đó là thành tích rất ấn tượng với HLV Neil Warnock. Tuy nhiên, Chelsea dù từng sẩy chân ở Selhurst Park, nhưng đối đầu với họ không khác nào leo núi lúc này.
Trước trận đấu, ông Neil Warnock đã nhận thấy muôn vàn khó khăn sắp phải đón nhận. Thật vậy, The Blues đang cho thấy hình bóng ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch. Sau 7 trận, họ đã giành được 19 điểm và chễm chệ trên ngôi đầu Premier League với khoảng cách khá an toàn trước những đội bám đuổi.
Trước trận đấu, HLV Neil Warnock lên dây cót tinh thần cho Palace, ông nói: “Các cầu thủ cần một nỗ lực phi thường. Sẽ rất khó khăn cho bất kỳ đội nào chạm trán Chelsea lúc này. Người ta đang nói rất nhiều đến Diego Costa, cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới, nhưng Hazard, Oscar và Fabregas đều là những tên tuổi đẳng cấp thế giới”.
Sức mạnh của Chelsea với Diego Costa, tác giả 9 bàn thắng, và tiền vệ đầy sáng tạo Cesc Fabregas là điều HLV Neil Warnock thấy trước. Song, vị HLV 65 tuổi vẫn tự tin sẽ tạo ra khó khăn cho đối thủ. “Chúng tôi có những cầu thủ có thể khiến Chelsea phải lo ngại. Và nếu đội hình được tổ chức tốt, Palace sẽ tái lập được chiến tích năm ngoái”.
Thật vậy, đội chủ nhà dù không còn bộ não Tony Pulis, nhưng di sản thừa hưởng vẫn được Neil Warnock phát huy. Đó là đội bóng có lối chơi đơn giản, nhưng kỷ luật, và đặc biết đá rất rát đúng trường phái Tony Pulis. Với Chelsea, đội có nhiều cầu thủ đậm kỹ thuật, việc Palace chơi theo kiểu “chặt đinh chém sắt” sẽ khiến họ nhát chân.
Một chi tiết cũng rất đáng lưu ý là dàn sao bên phía Chelsea vừa trở về từ đội tuyển quốc gia. Theo đó, sự ì ạch là điều còn đang vướng chân các cầu thủ khi phải thi đấu với mật độ dày đặc. Báo Daily Mail mới đây cho biết tiền đạo Diego Costa có thể vắng mặt vì chấn thương. Chính vì vậy, Palace có thể tận dụng điều này để mơ về đêm ở Selhurst Park như từng có hồi tháng 3.
Đội hình dự kiến:
Palace: Speroni; Ward, Hangeland, Delaney, Kelly; Jedinak, McArthur, Ledley; Puncheon, Bolasie, Campbell
Chelsea: Courtois; Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Remy
Dự đoán: Hoà 1-1
Thiên Yết (theo bongda)

Bình luận (0)