Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

21h00 ngày 2/4, sân Stamford Bridge, vòng 31 EPL, Chelsea vs Brentford: Chạy đà cho đại chiến

Tạp Chí Giáo Dục

Brentford là thử thách vừa đủ để Chelsea chạy đà cho đại chiến với Real Madrid vào giữa tuần sau.

Cặp tiền đạo người Đức đang có phong độ tốt
Bất chấp những khó khăn sau khi bị Chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt với tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea vẫn thi đấu rất ấn tượng, thậm chí còn tốt hơn giai đoạn trước đó. Trước khi nhường chỗ cho loạt trận quốc tế tháng Ba, The Blues toàn thắng 6 trận liên tiếp trên các đấu trường. Nhờ chuỗi phong độ thăng hoa này, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã vào bán kết FA Cup, tứ kết Champions League, đồng thời tiếp tục đeo bám Liverpool và Man City ở Premier League.
Trên BXH EPL, Chelsea đang kém 2 đội dẫn đầu lần lượt 10 và 11 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Về lý thuyết, cơ hội đua vô địch vẫn còn với đội bóng Tây London. Nhưng ngay cả khi không còn nghĩ tới ngôi vương, Chelsea cũng buộc phải chắt chiu điểm số nếu không muốn mất vị trí thứ 3 khi Arsenal, Tottenham và Man Utd đều đang nhăm nhe vượt lên.
Ở vòng 31, Chelsea được chơi trên sân nhà để tiếp đón tân binh Brentford. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Thomas Tuchel bỏ túi 3 điểm. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, Chelsea đều thắng và giữ sạch lưới. Ở trận lượt đi mùa này, Brentford đã thi đấu khá ấn tượng nhưng cũng không thể có điểm khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Ở thời điểm này, việc giành điểm trên sân Stamford Bridge lại càng khó hơn gấp bộ với đoàn quân của HLV Thomas Frank.
Lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh của Brentford đã không còn gây bất ngờ cho các đối thủ ở Premier League. Họ trở lại với bộ mặt đúng nghĩa của một tân binh, mong manh và dễ vỡ. Tính riêng trên sân khách, Brentford đã thua 6/7 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Trận duy nhất họ không thua trong chuỗi trận trên là chuyến viếng thăm đội cuối bảng Norwich.

Brentford không còn gây bất ngờ cho các đối thủ ở Premier League
Vấn đề của Brentford nằm ở hàng thủ. Ngay cả khi thi đấu theo kiểu 'đổ bê tông', Brentford cũng không thể chơi chắc chắn như hồi đầu mùa. Theo thống kê, các học trò của HLV Thomas Frank đã thủng lưới 16 trận liên tiếp trên sân khách ở mọi đấu trường. Với hàng thủ xập xệ này, quá khó để Brentford có thể nguyên hình nguyên vẹn rời Stamford Bridge trong trận đấu tối nay.
Ở chiều ngược lại, hàng công của Chelsea đang ổn định với mũi nhọn Kai Havertz. Bên cạnh đó, Timo Werner cũng có dấu hiệu hồi sinh khi anh ghi bàn cho ĐT Đức ở loạt trận giao hữu vừa qua. Vì vậy, việc tiền đạo đắt giá Romelu Lukaku trở lại hay không, không còn là vấn đề lớn với HLV Thomas Tuchel.
Mặt khác, Chelsea cần có một bước chạy đà hoàn hảo cho đại chiến với Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League vào giữa tuần sau. Vì vậy, Thomas Tuchel cùng các học trò hẳn sẽ không bỏ lỡ con mồi Brentford. Đây cũng được xem là thử thách 'vừa miếng' cho The Blues sau khi các cầu thủ của họ vừa trở lại sau loạt trận quốc tế cùng ĐTQG.
LỰC LƯỢNG
– CHELSEA: Vắng Chilwell do chấn thương; khả năng ra sân của Niguez, Christensen, Hudson-Odoi, James và Pulisic bỏ ngỏ.
– BRENTFORD: Vắng Julian Jeanvier và Saman Ghoddos.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
– Chelsea thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.
– Brentford thua 5/6 trận sân khách gần nhất.
– Chelsea toàn thắng và giữ sạch lưới ở 4 trận đối đầu gần nhất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: Chelsea thắng 2-0
Bá Thông (theo bongdaso)

Bình luận (0)