Trước mùa giải mới, HLV Alan Pardew tuyên bố: “Chúng tôi biết mình là ai!”. Sau đó, ông và các học trò đã trải qua những trận đấu thăng hoa. Giờ đây, Mourinho cũng cần học tập… tư tưởng như vậy.

Mourinho đau đầu vì những bài toán khó ở Chelsea
Trước trận đấu, HLV Mourinho lại đưa ra tuyên bố ngầm ám chỉ trọng tài đã đối xử bất công với Chelsea trong 3 trận vừa qua ở Premier League, khiến CLB của ông nhận 2 thẻ đỏ (Terry và Courtois) và chịu 2 quả phạt đền.
Chẳng ai đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu ông thày người Bồ Đào Nha “mượn” ai đó (hoặc tổ chức nào đó) để che đậy sự kém cỏi của Chelsea. Tất nhiên, lần này, chẳng ai đứng về phía Mourinho, khi trọng tài chẳng sai trong những lần đưa ra án phạt đó.
Thay vào đó, chính hàng thủ “nát bươm” của Chelsea mới là nguyên nhân dẫn tới những chiếc thẻ đỏ hay quả phạt đền. Sau mỗi án phạt này đều có dấu ấn của sai lầm tới từ khâu phòng ngự của đội chủ sân Stamford Bridge.
Ở cuộc chiến với West Brom, những ống kính máy quay đã hướng về khuôn mặt dài thườn thượt của Mourinho sau khi John Terry bị đuổi khỏi sân. Chẳng ai dự báo được điều gì có thể xảy ra nếu như Chelsea mất điểm ở cuộc chiến đó.
Rất may, Pedro đã trở thành “đấng cứu thế” của Chelsea ở cuộc chiến đó. Tuy nhiên, nên nhớ, tất cả mới chỉ khởi đầu. Sự xuất hiện của tiền đạo người Tây Ban Nha (cùng lối chơi khá mới so với Premier League) đã mang tới bất ngờ cho hàng thủ West Brom. Thế nhưng, giờ đây, các hậu vệ của Premier League (bắt đầu là Crystal Palace) đã để ý tối đa tới cầu thủ này. Nó sẽ mang tới khó khăn nhất định cho Pedro.
Trước khi mùa giải diễn ra, HLV Alan Pardew từng tuyên bố: “Chúng tôi biết mình là ai!” (khi được hỏi về lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn đầu mùa). Sau 3 vòng đấy, Crystal Palace đang tiến từng bước vô cùng vững chắc.

Mùa trước, Crystal Palace đã gây ra rất nhiều khó chịu cho Chelsea
Alan Pardew luôn biết cách truyền ngọn lửa vào từng đôi chân, trái tim của các cầu thủ. Đội bóng của ông không dồn dập mà đầy chắc chắn, hiệu quả. Trong cả 3 trận đấu với Norwich, Arsenal, Aston Villa, họ đều cầm bóng rất ít (khoảng 42%), sút cũng không nhiều. Nhưng quan trọng, Crystal Palace biết cách chọn thời điểm để tung ra cú đấm quyết định (như bàn thắng của Sako ở trận gặp Aston Villa).
Ngoài ra, cũng phải kể đến sự góp mặt của tân binh Cabaye, làn gió mới nơi tuyến giữa của Crystal Palace. Những trận đấu vừa qua, tiền vệ người Pháp đã làm rất tốt vai trò cầm chịch của mình ở khu vực giữa sân.
Rõ ràng, Mourinho cần học tư tưởng “biết mình là ai!” của Crystal Palace. Thay vì đưa ra phát ngôn hùng hồn, ông phải cải thiện chất lượng khâu phòng ngự bằng mọi giá. Những Murray, Zaha, Puncheon, Sako đang đạt phong độ rất cao, họ có thể trừng phạt Chelsea bất cứ lúc nào. Chưa kể đến sự trở lại của Yannick Bolasie sau thời gian chịu tang cha.
Nói vậy để thấy được những thách thức của Chelsea ở cuộc chiến này. Trước trận đấu, HLV Alan Pardew lại tuyên bố: “Năm ngoái, tôi đã chịu khuất phục trước Chelsea dù đã cố gắng hết sức. Tuy vậy, tình hình giờ đây đã khác. Crystal Palace sẽ quyết tâm 100% để làm nên bất ngờ”.
Hãy cùng chờ đợi Alan Pardew thực hiện tuyên bố đó của mình!
Lực lượng:
Chelsea: Terry chấn thương. Khả năng ra sân của Oscar còn bỏ ngỏ.
Crystal Palace: Julian Speroni, Fraizer Campbell, Kwesi Appiah, Mile Jedinak chấn thương. Patrick Bamford không đủ điều kiện ra sân.
Đối đầu và phong độ:
– Crystal Palace không thắng Chelsea từ năm 1982.
– Chelsea thắng 1, hòa 1, thua 1 ở mùa này.
– Crystal Palace thắng 4/5 trận gần nhất ở Premier League.
Đội hình dự kiến:

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1
Minh Anh (theo bongdaso)

Bình luận (0)