Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

21h00 ngày 30/9, sân Old Trafford, Man Utd – Crystal Palace: Trông cả vào Lukaku

Tạp Chí Giáo Dục

Trước Crystal Palace cùng đường, Man Utd sẽ tiếp tục trông chờ vào Romelu Lukaku để tìm kiếm 3 điểm trọn vẹn.
Gặp Crystal Palace ở thời điểm này là cơ hội không thể tốt hơn cho bất cứ CLB nào. Trong lịch sử Premier League, không có đội bóng nào khởi đầu mùa giải tệ như Palace. Họ toàn thua cả 6 vòng đầu tiên mà không ghi nổi 1 bàn thắng trong khi thủng lưới đến 13 lần.
Cho dù đã sa thải HLV Ronal de Boer và bổ nhiệm Roy Hodgson chữa cháy, tình hình vẫn cực kỳ bi đát với Palace. Không chỉ có phong độ cực tệ, đội bóng này còn liên tục mất trụ cột vì chấn thương. Sau trung vệ Tomkins và tiền vệ Loftus-Cheek, cầu thủ chạy cánh Zaha đến lượt tiền đạo Benteke phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần.
Có Benteke, Palace đã tệ. Không có ngôi sao người Bỉ, họ nhiều khả năng còn tệ hơn nữa. Mùa trước, các bàn thắng của Zaha và Benteke chính là nguồn sống giúp Palace trụ hạng thành công. Hiện tại, họ sẽ phải cố gắng thoát khỏi khủng hoảng mà không có bộ đôi này.
Ở tình thế ngược lại, Man Utd đang có phong độ cực tốt. Nếu thắng trận này, thày trò Mourinho sẽ cân bằng kỷ lục về điểm số mà Quỷ đỏ từng lập được ở các năm 1999 và 2011. Sau thất bại trước Real Madrid ở siêu cúp châu Âu, Man Utd thắng đến 8 trong 9 trận đã đấu, trong đó có 5 trận tại Old Trafford.
Không khó để chỉ ra hàng loạt điểm khác biệt giữa Man Utd và Palace ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu cần nhắc đến một điểm có thể tạo ra bước ngoặt đêm nay thì đó chắc chắn là vị trí tiền đạo. Trong khi Palace khốn khổ vì Benteke thì Quỷ đỏ đang bay cao với Romelu Lukaku.
Trong 9 trận vừa qua, Lukaku đã ghi đến 10 bàn thắng. Không phải lúc nào Man Utd cũng trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt và thuyết phục, nhưng họ vẫn giành điểm nhờ các bàn thắng đều như vắt chanh của Lukaku.
Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ diễn ra tối nay. Về lý thuyết, Man Utd hoàn toàn vượt trội Palace và có thể giành chiến thắng rất đậm. Nhưng thực tế cho thấy các đội bóng rơi vào cảnh đường cùng như Palace luôn khó chịu. Chưa kể, Quỷ đỏ không có sự phục vụ của Pogba và vừa trải qua hành trình rất dài từ Nga trở về Manchester. 
Những yếu tố đó có thể tạo ra một trận đấu khó khăn hơn dự đoán cho Man Utd và họ sẽ cần đến sự tỏa sáng của Lukaku một lần nữa để giành trọn 3 điểm.
Lực lượng:
– Man Utd: Paul Pogba, Micheal Carrick, Phil Jones vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Antonio Valencia, Marouane Fellaini và Anthony Martial còn bỏ ngỏ.
– Crystal Palace: Christian Benteke, Ruben Loftus-Cheek và James Tomkins vắng mặt vì chấn thương. Timothy Fosu-Mensah không được thi đấu.
Đối đầu và phong độ: 
– Man Utd chưa bao giờ thua Crystal Palace trong 16 lần 2 đội gặp nhau ở Premier League (thắng 13, hòa 3).
– Man Utd toàn thắng 5 trận đã đấu trên sân nhà mùa này.
– Crystal Palace toàn thua 6 trận ở Premier League mùa này mà không ghi được 1 bàn thắng.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Man Utd thắng 2-0
Tầm Hoan (theo bongdaso)

Bình luận (0)