Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

22h00 ngày 24/11, Man Utd vs Crystal Palace: Chiếu manh cho kẻ buồn ngủ

Tạp Chí Giáo Dục

Chủ không hay ho gì, nhưng khách cũng chẳng khá hơn, nếu không muốn nói tồi tệ muôn phần. Ba điểm nhất thiết nằm lại Old Trafford để còn khôi phục phong độ, tinh thần và niềm tin nơi người hâm mộ.
Thôi thì còn nước còn tát, với động lực là top 4, là tấm vé Champions League năm sau, nhất là khi đối thủ trước mắt chỉ là một Crystal Palace cũng chẳng khá khẩm phong độ hơn lúc này, thậm chí có thể nói tồi tệ muôn phần và lâm cảnh khủng hoảng. Thầy trò Roy Hodgson giờ đã 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (2 hòa và 5 thua) để rồi đang rơi tự do xuống sát nhóm “cầm đèn đỏ” Premier League.
Lịch sử cũng có tiếng nói vững chắc ở đây khi đúng là dù mạnh yếu tùy lúc khác nhau, Crystal Palace luôn là con mồi ưa thích của Man Utd. Cụ thể, lịch sử đã chứng kiến sự thất thế hoàn toàn của đại diện Nam London so với Quỷ Đỏ với 20 trận gần đây toàn hòa và thua. Thậm chí xét riêng ở đấu trường Premier League, chủ đang sở hữu chuỗi mạch 11 chiến thắng liên tiếp trước khách, với phần lớn là những tỷ số cách biệt.
Với mọi lợi thế có trong tay, đặc biệt điểm tựa Old Trafford, nơi Crystal Palace toàn hòa và thua cả 18 lần ghé thăm trước đó, người hâm mộ chờ đợi một màn trình diễn ra tấm ra món của Quỷ Đỏ, đủ đậm đà tưng bừng và thuyết phục để còn khôi phục phong độ, tinh thần và niềm tin, với cải thiện hữu hình nhất được thể hiện ngay chính ở những con số trên bảng xếp hạng.
Việc đang âm hiệu số bàn thắng bại (20-21), với số lần thủng lưới chỉ ít hơn top 3 nhóm cầm đèn đỏ, đúng là thực trạng xấu hổ của Man Utd. Kể từ đầu mùa giải này, duy nhất kết quả 2-0 trên sân Burnley là ghi dấu một chiến thắng cách biệt đến từ Quỷ Đỏ. Đón tiếp một Crystal Palace với số bàn thắng ít thứ nhì và số bàn thua nhiều thứ tư giải đấu, cơ hội để các chân sút chủ nhà giải tỏa phong độ tậm tịt hay David De Gea có trận sạch lưới thứ hai là tương đối rõ ràng.
Quan trọng không kém ở đây là Man Utd phải biết đá làm sao mà vừa chiến thắng thuyết phục, lại vừa đảm bảo được lực lượng đầy đủ và sung mãn cho đấu trường Champions League giữa tuần sau. Đó sẽ là trận đấu mà thầy trò Mourinho tuyệt đối không được phép đánh rơi điểm số trước Young Boys của Thụy Sĩ, nếu không muốn tự làm khó mình cho chuyến hành quân quyết định đến Valencia ở lượt cuối cùng của vòng bảng.
Đội hình dự kiến trận:
Dự đoán: 3-1
Gia Khoa (theo bongda24h)

Bình luận (0)