Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

22h00 ngày 26/12, sân Stamford Bridge, vòng 18 Premier League, Chelsea – Bournemouth: Bài test chiều sâu

Tạp Chí Giáo Dục

Giới chuyên môn sẽ thích thú hơn nhiều nếu Chelsea – trong tình thế thiếu Diego Costa và N’Golo Kante, đối đầu với một tên tuổi danh tiếng nào đó ở Premier League thay vì AFC Bournemouth…
Thắng 11 trận liên tiếp để lập kỷ lục tại Premier League, dẫn đầu với khoảng cách 6 điểm hơn đối thủ bám đuổi gần nhất, nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào để ngăn Chelsea đến với chức vô địch mùa giải này?
Cuối tuần trước, Chelsea rời sân Crystal Palace với chiến thắng có tỷ số tối thiểu 1-0. Đây đã là trận thứ ba liên tiếp đội bóng của HLV Antonio Conte giành 3 điểm theo cách này và là lần thứ 2 trong 3 trận Diego Costa mang về 3 điểm.
Tuy nhiên, trận đấu trước ngày nghỉ Giáng sinh đã khiến The Blues phải trả một cái giá khá đắt – cả Costa và N’Golo Kante bị treo giò vì nhận thẻ vàng thứ năm kể từ đầu mùa. Có thể, Eden Hazard, Pedro Rodriguez hay Willian có thể ghi bàn nhưng phải thừa nhận một điều rằng, vắng Costa, nhiệm vụ của Chelsea lại một lần nữa bị đặt vào thử thách, dù được đá trên sân nhà Stamford Bridge.
Tất nhiên, giới chuyên môn muốn thấy một đối thủ tầm cỡ hơn hiện diện tại Stamford Bridge chứ không phải là Bournemouth, bởi chỉ có thế mới mang lại bài test thực sự cho chiều sâu trong đội hình của Chelsea.
Nói chính xác thì trong khi Conte có khá nhiều sự lựa chọn ở các vị trí hậu vệ và tiền vệ để có thể xoay chuyển, vắng Costa sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với người được lựa chọn lấp chỗ trống.
Nếu theo danh sách đăng ký, ngoài Costa, Chelsea chỉ còn lại 2 tiền đạo là Michy Batshuayi và Dominic Solanke. Người đầu tiên ra sân 10 trận mùa này (chủ yếu từ ghế dự bị) và ghi 1 bàn, trong khi chân sút 19 tuổi chưa một lần được nhắc tên.
Đương nhiên, câu hỏi đặt ra là ai sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn thay Costa? Kể từ khi chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil có được sự chuyển biến lớn trong thái độ thi đấu, Chelsea có được mũi nhọn thực sự nguy hiểm. Tiền đạo 28 tuổi này ghi bàn liên tiếp thời gian gần đây và ít ra thì anh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (13 bàn).
Cứ giả sử sự trở lại của Hazard sẽ làm CĐV bớt đi lo lắng, hoặc đối thủ Bournemouth không có lối chơi phòng ngự quá khó chịu, thì vẫn phải thừa nhận rằng, chiến thuật 3-4-3 của Conte đang dần bị các đối thủ nghiên cứu và tìm cách chống đỡ, phản công.
Bournemouth hẳn là sẽ xem lại cái cách mà West Brom đã làm ở Stamford Bridge hôm 11/12 để hạn chế tối đa tầm sát thương của The Blues. Biết rằng rất khó nhưng động lực cho thầy trò HLF Eddie Howe là cách đây 1 năm, họ đã từng thắng 1-0 ngay tại Stamford Bridge.
Hơn nữa, một Chelsea không có Costa khác nào mất đi móng vuốt mạnh nhất, một Chelsea vắng Kante – cầu thủ có tỉ lệ “tắc” trong tốp đầu tại Premier League, HLV Howe vẫn có thể cho phép mình thực hiện những phương án thích hợp. Nên nhớ, Bournemouth là đội có tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ kém 7 đội đứng đầu bảng hiện nay, nên trên khía cạnh nào đó, họ cũng sẽ khiến Chelsea gặp khó khăn.
6 trận đấu gần đây Chelsea không ghi bàn thắng nào trước phút 40. Sự khởi đầu chậm chạp đó có thể là một cơ hội khác cho đội khách, nhưng thực sự thì họ vẫn cứ phải tập trung trong suốt thời gian trận đấu. Chelsea sẽ phải nhớ đến bài học của Liverpool hồi đầu tháng này, khi thất bại 3-4 dù đã dẫn trước 3-1 sau hơn 60 phút, để tránh không để cú sốc nào lặp lại trên sân nhà.
* Lực lượng
– Chelsea: Diego Costa, N’Golo Kante treo giò, John Terry chấn thương.
– Bournemouth: Lewis Cook, Andrew Surman chấn thương, Nathan Ake không được thi đấu.
* Đối đầu và thống kê
– Mùa giải trước, Bournemouth thắng 1-0 ở Stamford Bridge nhưng thua 1-4 trên sân nhà.
– Chelsea còn cách kỷ lục thắng liên tiếp mà Arsenal đang giữ có 3 trận nữa.
– Bournemouth chỉ thắng 1/8 trận sân khách gần đây.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: 2-0 
Tam Nguyên (theo bongdaso)

Bình luận (0)